Người xưa nói: "Trong nhà không có 3 thứ tiếng, con cháu khó giàu có vinh hoa"

Yên Nhiên Thứ bảy, ngày 20/01/2024 17:36 PM (GMT+7)
Theo người xưa, gia đình muốn hạnh phúc, thịnh vượng thì trong nhà nhất định phải có 3 tiếng động này.
Bình luận 0

Vậy tiếng động mà người xưa coi trọng trong nhà là gì vậy? 

Một người dù thành công nhưng nếu gia đình không yên ổn hạnh phúc thì sẽ luôn để lại những khoảng trống mà tiền tài khó có thể bù đắp. 

Còn một người dù bận rộn, mệt mỏi ở bên ngoài bao nhiêu nhưng chỉ cần nghĩ rằng trong nhà đang có người chờ đợi, lo lắng cho mình, tâm hồn cũng sẽ ấm áp, mọi mệt mỏi cũng sẽ nguôi ngoai. 

Hạnh phúc trong gia đình không quá cao xa mà chỉ bắt nguồn từ những điều quá đỗi bình thường. Người xưa có câu: "Trong nhà không có 3 thứ tiếng, con cháu khó giàu có vinh hoa".

Vậy ba "thứ tiếng" mà người xưa nhấn mạnh là gì vậy? 

Người xưa nói: "Trong nhà không có 3 thứ tiếng, con cháu khó giàu có vinh hoa"- Ảnh 1.

Theo người xưa, tiếng ồn của trẻ em là âm thanh vui vẻ trong gia đình và là biểu tượng cho hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa Pixabay

1. Tiếng ồn của trẻ em

Tiếng ồn của trẻ em là một trong những âm thanh đẹp nhất trong nhà. Nó tượng trưng cho sức khỏe tốt và thịnh vượng, và là sự tiếp nối của cuộc sống gia đình. 

Ngay từ khi một đứa trẻ được sinh ra và cất tiếng khóc đầu tiên, chúng ta đã mở ra một danh tính mới, đó là cha mẹ. Con cái là nguồn nuôi dưỡng tình cảm và cuộc sống của cha mẹ. Chúng là sự kết tinh của tình yêu thương của cha mẹ.

Mặc dù tiếng ồn áo, náo nhiệt của trẻ đôi khi khiến chúng ta đau đầu nhưng nó tượng trưng cho sự an toàn và sức khỏe của trẻ. Vì chỉ khi khỏe mạnh chúng mới chơi đùa tràn đầy năng lượng. 

Theo người xưa, tiếng ồn của trẻ em là âm thanh vui vẻ trong gia đình và là biểu tượng cho hạnh phúc gia đình.

Người xưa nói: "Trong nhà không có 3 thứ tiếng, con cháu khó giàu có vinh hoa"- Ảnh 2.

Do đó, người xưa cho rằng, tiếng cằn nhằn của người vợ là "thước đo" cho sự yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Ảnh minh họa Pixabay

2. Tiếng vợ cằn nhằn

Việc vợ bạn cằn nhằn đôi khi có thể khiến bạn khó chịu nhưng thực ra đó là biểu hiện của tình yêu thương.  Người vợ luôn làm những điều tốt nhất cho gia đình, cằn nhằn là vì lo lắng, lo lắng. 

Sự cằn nhằn của người vợ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của người vợ đối với gia đình, đồng thời là biểu hiện của cuộc sống đời thường thường ngày trong hôn nhân. 

Hôn nhân không chỉ lãng mạn mà còn cần sự chăm chút từ củi, gạo, dầu, muối, nước mắm, dấm, trà. Trong cuộc sống đời thường, một người phụ nữ đã hao mòn nhiều góc cạnh, những lời phàn nàn tầm thường hàng ngày của cô ấy thực chất chính là tình cảm sâu sắc của cô ấy dành cho bạn.

Do đó, người xưa cho rằng, tiếng cằn nhằn của người vợ là "thước đo" cho sự yêu thương và quan tâm lẫn nhau. 

Người xưa nói: "Trong nhà không có 3 thứ tiếng, con cháu khó giàu có vinh hoa"- Ảnh 3.

Người xưa cho rằng, tiềng va chạm của nồi niêu xoong chảo trong bếp chứng tỏ sự êm ấm, hạnh phúc của một gia đình. Ảnh minh họa Pixabay

3. Tiếng va chạm của nồi và chảo

Tiếng nồi niêu xoong chảo phản ánh chân thực cuộc sống gia đình. Âm thanh này tượng trưng cho khói hương của gia đình, mùi của quê hương. 

Đặc biệt mùi thức ăn của mẹ tỏa ra từ căn bếp luôn khiến chúng tôi thích thú. Những âm thanh và mùi vị bình thường này chính là pháo hoa thực sự trên thế giới.

Trong xã hội hiện đại, sự phổ biến của hình thức mang đi đã khiến nhiều người không còn trân trọng hương vị thơm ngon khi nấu nướng tại nhà, nồi niêu xoong chảo ở nhà cũng im bặt. 

Tuy nhiên, những âm thanh này lại là những nốt nhạc quý giá trong cuộc sống gia đình, tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc của mái ấm gia đình. Khói bếp là thứ xoa dịu nhất cho trái tim phàm trần.

Người xưa cho rằng, tiềng va chạm của nồi niêu xoong chảo trong bếp chứng tỏ sự êm ấm, hạnh phúc của một gia đình. 

Trong cuộc sống của chúng ta, nhà chắc chắn là sự tồn tại quan trọng nhất. Với tiếng ồn ào của con cái, tiếng cằn nhằn của vợ, tiếng va chạm của nồi, chảo, gia đình chúng ta sẽ tràn đầy sức sống và hạnh phúc. 

Người xưa nói: "Trong nhà không có 3 thứ tiếng, con cháu khó giàu có vinh hoa"- Ảnh 4.

Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, chúng ta vẫn có thể tìm thấy cảm giác thân thuộc và hạnh phúc trong những âm thanh này. Ảnh minh họa Pixabay

Ba âm thanh này tượng trưng cho cuộc sống, tình yêu và sự ấm áp, đó là mục tiêu không ngừng nghỉ của mỗi người. 

Cuộc sống có thể đầy thăng trầm, nhưng nó cũng có sức mạnh chữa lành trái tim chúng ta. Suy cho cùng, thứ chúng ta theo đuổi là củi, gạo, dầu và muối, nấu ăn cho người mình thích và chờ họ về.

Nhà là ngôi nhà của tâm hồn chúng ta và sẽ luôn là bến cảng mà chúng ta khao khát. Chúng ta hãy trân trọng ba âm thanh này trong gia đình, vì chúng chính là ý nghĩa thực sự của mái ấm gia đình. 

Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, chúng ta vẫn có thể tìm thấy cảm giác thân thuộc và hạnh phúc trong những âm thanh này. Và ba âm thanh này là giai điệu đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta.

Điều mà người xưa nói vẫn luôn đúng đến bây giờ.

(Theo Min.news) 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem