Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Ấn Độ tin rằng người ngoài hành tinh có thật

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 19/04/2023 10:56 AM (GMT+7)
Du hành vào vũ trụ cũng khiến phi hành gia Rakesh Sharma nhận ra tầm quan trọng trong việc chăm sóc cho hành tinh của chúng ta, ông nói với RT trong một cuộc phỏng vấn mới.
Bình luận 0
Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Ấn Độ tuyên bố "người ngoài hành tinh" đang sống trên Trái đất - Ảnh 1.

Rakesh Sharma nói chuyện với RT, ngày 18 tháng 4 năm 2023. Ảnh: RT

Rakesh Sharma từng là một phi công chiến đấu trong Lực lượng Không quân Ấn Độ. Năm 1982, ông được chọn huấn luyện trong chương trình không gian Interkosmos của Liên Xô. Hai năm sau, ông trở thành công dân Ấn Độ đầu tiên bay vào vũ trụ khi phóng từ sân bay Baikonur trên một tên lửa Soyuz hướng tới trạm vũ trụ Salyut 7.

Sharma nói với RT trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào 18/4 rằng việc ở trong không gian "mang đến cho ông góc nhìn rộng hơn về sự tồn tại của chính mình". 

Ông nói: "Có một thực tế là không có nơi nào khác trong vũ trụ thoải mái như Trái đất, và do đó chúng ta thực sự cần chăm sóc và bảo vệ tài nguyên của hành tinh, cũng như sử dụng chúng một cách tiết kiệm".

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ chúng ta là người ngoài hành tinh sống trên Trái đất. Có những người thực sự tham lam, họ không quan tâm đến môi trường". 

Sharma cũng tin rằng có sự sống ngoài vũ trụ. Ông giải thích: "Tôi nghĩ con người chúng ta thường kiêu ngạo khi cho rằng chúng ta là sinh vật thông minh duy nhất trong vũ trụ rộng lớn này. Chỉ là cảm giác về khoảng cách của chúng ta bị hạn chế… và khoa học vẫn chưa mở ra mọi cánh cửa. Chắc chắn phải có sự sống ngoài hành tinh tiến hóa hơn chúng ta, và tôi rất mong chờ điều này".

Sharma không phải là nhà du hành vũ trụ duy nhất quay trở lại với một góc nhìn mới về sự mong manh của Trái đất. Nhà du hành vũ trụ người Mỹ Edgar MItchell từng nhận xét rằng việc nhìn xuống hành tinh của chúng ta đã khiến ông "muốn tóm cổ một chính trị gia, lôi ông ta ra ngoài 1/4 triệu dặm và nói: 'Hãy nhìn kìa, đồ khốn kiếp!'"

Nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Sharma tới Salyut 7. Ấn Độ hiện đang chuẩn bị đưa một tàu vũ trụ tự phát triển vào quỹ đạo thấp của Trái đất và đặt mục tiêu phóng phi hành đoàn đầu tiên của nước này vào đầu năm tới. Trong khi đó, ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân đang bùng nổ và Giám đốc điều hành của SpaceX, Elon Musk, đã tuyên bố rằng ông sẽ thành lập một thuộc địa trên sao Hỏa vào năm 2050.

Sharma nói: "Về mặt công nghệ, chúng ta có khả năng làm được điều này". Tuy nhiên, nhà du hành vũ trụ lưu ý: "Không ích gì khi xây dựng một địa ngục xa xôi khi bạn có thiên đường ngay tại đây. Hãy biến Trái đất trở thành nơi tốt đẹp hơn trước khi chúng ta rời đi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem