Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vừa qua, Nhã Phương diện một chiếc áo dài cách tân trắng xuất hiện bên Trường Giang nhân dịp anh khai trương thêm một cơ sở kinh doanh mới tại TP.HCM. Trường Giang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu quen thuộc. Tại sự kiện, cặp vợ chồng hạnh phúc âu yếm, cùng nhau tạo dáng và đón tiếp đồng nghiệp, khách hàng.
Nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại đây để chúc mừng vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương như: Chí Tài, Xuân Nghị, Mạc Văn Khoa, Đức Phúc, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Suni Hạ Linh, Midu, Anh Đức, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, streamer Cris Phan…
Nhân dịp khai trương địa điểm kinh doanh mới của gia đình Trường Giang – Nhã Phương, một vài khách mời cùng nhau góp vui bằng việc trình diễn một số tiết mục âm nhạc tại quán. Cặp đôi luôn nở nụ cười tươi, niềm nở tiếp đón mọi người.
Trường Giang – Nhã Phương cho biết họ phải dành ra rất nhiều thời gian, công sức để xây dựng kế hoạch, thiết kế không gian lý tưởng cho thực khách đến với cơ sở kinh doanh mới của mình. Sau một thời gian tìm hiểu thị trường, cả hai quyết định đầu tư thiết kế và trang trí với mong muốn biến địa điểm mới này trở thành Hội An thu nhỏ giữa TP.HCM.
Nhã Phương cho rằng việc mở nhà hàng chung với ông xã là cơ hội để cô học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm kinh doanh từ anh. Đây cũng là cách để cả hai sống có trách nhiệm với nhau. Nữ diễn viên nhận xét Trường Giang là một người đàn ông tháo vát, nhanh nhẹn và có kỹ năng quản lý tốt.
Cuối cùng, Nhã Phương cảm thấy hạnh phúc khi được Trường Giang yêu thương, chiều chuộng hết mực. Nữ diễn viên "Quả tim máu" cho rằng việc anh thường xuyên vào bếp làm đồ ăn ngon là cách làm hư vợ. Nhã Phương nói: "Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh ấy nấu, mãi làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa vì thấy không đâu ngon bằng anh ấy nấu. Bởi người ta nói đâu sai: Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa mà!".