“Nhà tôi sập rồi các cô chú ơi!”

Lan Anh Thứ năm, ngày 09/06/2022 13:17 PM (GMT+7)
Đó là tiếng kêu than đầy bất lực của anh Nông Văn Chấn khi chỉ về phía ngôi nhà nhỏ nằm rúm ró, chênh vênh trên đỉnh đồi là nơi duy nhất cả gia đình 4 người trú ngụ nay đã bị sập vì mưa gió.
Bình luận 0

Cuộc đời cơ cực

Anh Nông Văn Chấn (SN 1982) sống cùng vợ và 2 người con trai tại thôn Vãng, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hỏi về gia đình anh Chấn, bà con thôn Vãng ai nấy đều xót thương cho gia cảnh của nhà anh.

Anh Chấn sinh ra trong một gia đình đông anh em, mẹ mất sớm, cha đi bước nữa. Ngay từ khi còn nhỏ, anh Chấn đã theo anh chị cầm cuốc, cầm dao lên rừng khai hoang mở đất, trồng cây mưu sinh. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng niềm tin, sự lạc quan, ý chí vươn lên của anh luôn mãnh liệt như những loài cây cỏ dại nơi núi rừng Tây Bắc.

“Nhà tôi sập rồi các cô chú ơi!” - Ảnh 1.

Ngôi nhà của anh Chấn cùng gia đình trú ngụ đã bị sập hoàn toàn vào ngày 24/5/2022 vì một trận mưa lớn. Ảnh: NVCC

Tuổi thơ nhọc nhằn trôi qua, cũng như bao người, anh Chấn xây dựng cho mình một mái ấm gia đình. Năm 2007, anh nên duyên vợ chồng với chị Hoàng Thị Vân (SN 1985). Chị Vân cũng giống anh Chấn cùng xuất thân trong gia đình đông con, nghèo khó. Hai vợ chồng anh đồng lòng cùng nhau cố gắng làm việc để vượt qua khó khăn, vất vả.

Sau khi lấy vợ, anh Chấn đi làm phụ hồ kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Chị Vân ở nhà lo chuyện đồng áng, thóc lúa và nội trợ cơm nước. Lấy nhau được 15 năm, anh Chấn và chị Vân có với nhau 2 người con trai. Cháu lớn tên Nông Trung Kiên (SN 2007) hiện đang là học sinh lớp 9A Trường THCS Kim Ngọc (xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Cháu nhỏ Nông Văn Kiệm (SN 2013) đang theo học lớp 1B Trường TH Kim Ngọc.

Hàng ngày Kiên và Kiệm đều tự đi bộ 5km đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Gấm - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Ngọc cho biết: "Nhà trường biết gia đình em Kiên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm luôn sát sao quan tâm động viên Kiên. Trong quá trình học tại Trường THCS Kim Ngọc, Nhà trường đã miễn toàn bộ học phí cho em Kiên".

"Năm 2019 khi đang theo học lớp 1, Kiệm bị ốm nặng không rõ nguyên nhân. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có điều kiện đưa Kiệm đi khám ở bệnh viện mà chỉ tự chăm sóc tại nhà. Thế nhưng, từ sau khi bị ốm, Kiệm có thể lực ốm yếu với những biểu hiện bất thường về thần kinh: nhận thức chậm và khó kiểm soát cảm xúc. Cho nên 3 năm qua Kiệm vẫn chưa lên được lớp" anh Chấn tâm sự.

“Nhà tôi sập rồi các cô chú ơi!” - Ảnh 3.

Anh Chấn bất lực nhìn ngôi nhà của mình bị sụp đổ. Ảnh: NVCC

Cũng trong năm 2019, tai họa liên tiếp ập đến gia đình nhỏ của anh Chấn. Vào một ngày đưa con đi học, chị Vân bị tai nạn xe máy, phải mổ đóng 2 đinh ở chân. Do người gây tai nạn cho vợ anh Chấn cũng quá nghèo không có khả năng hỗ trợ tiền viện phí nên toàn bộ đều do gia đình anh Chấn lo lắng. "Đã 3 năm trôi qua nhưng tôi không có điều kiện mổ rút đinh cho vợ dù đã qua thời hạn rút đinh lâu rồi" anh Chấn thở dài bất lực.

“Nhà tôi sập rồi các cô chú ơi!” - Ảnh 4.

Anh Chấn bất lực nhìn ngôi nhà của mình bị sụp đổ. Ảnh: NVCC

Cũng từ sau khi bị tai nạn, tinh thần vợ anh Chấn giảm sút rất nhiều, tính khí thất thường khó kiểm soát được cảm xúc. Bởi vậy mà chị Vân không có việc làm và thu nhập, toàn bộ chi phí đều do anh Chấn gánh vác.

Màn trời chiếu đất

Khi sinh cháu Kiệm vào năm 2013, anh Chấn dựng căn nhà nhỏ dành riêng cho cả gia đình. Thế nhưng vì có quá ít kinh phí, anh Chấn chỉ tạm dựng được vách nhà bằng tre nứa đan lưa thưa, mái lợp là lá cọ và tấm lợp dột, vỡ tứ tung. Cột nhà làm bằng cây gỗ tạp nhưng nay đã bị mối mọt rất nhiều. Trời mưa thì dột, trời nắng thì nóng, mùa hè giống như mùa đông ở trong nhà lúc nào cũng tối om, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

“Nhà tôi sập rồi các cô chú ơi!” - Ảnh 5.

Ngôi nhà của anh Chấn cùng gia đình trú ngụ đã bị sập hoàn toàn vào ngày 24/5/2022 vì một trận mưa lớn. Ảnh: NVCC

Trong nhà anh Chấn hoàn toàn không có vật dụng gì có giá trị ngoài một chiếc ti vi cũ được làng xóm thương tình cho, đã bị hỏng từ lâu không có tiền sửa chữa. Thậm chí đến quần áo mặc cũng là tấm lòng hảo tâm của bà con lối xóm giúp đỡ. Bữa ăn của 2 con chỉ toàn cơm rau chẳng bao giờ có thịt để đủ chất dinh dưỡng như bao đứa trẻ khác.

Sau gần 10 năm được dựng, đến nay ngôi nhà ấy chẳng còn đủ sức để che chở gia đình nhỏ của anh Chấn khỏi thiên nhiên khắc nghiệt.

Cuối tháng 5, Hà Giang liên tục đổ mưa lớn, những cơn mưa xối xả, nặng hạt từ ngày này sang ngày khác. Cũng vào một ngày mưa, ngôi nhà mà anh Chấn cùng vợ và các con đang sinh sống hoàn toàn bị sập đổ. Cuộc sống tạm bợ của gia đình 4 người, tương lai của 2 đứa trẻ không biết trôi về đâu…

Ngôi nhà là chui ra chui vào giờ cũng chẳng còn, công việc bấp bênh, con đau ốm, vợ bệnh tật, bao nhiêu cái khổ đổ dồn vào gia đình anh Chấn. Dù rất muốn có 1 ngôi nhà kiên cố cho cả gia đình trú ngụ, thế nhưng với anh Chấn số tiền 150.000.000 đồng để xây nhà là một con số quá lớn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Chấn – Hà Giang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem