Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 5: Trắng đêm trong "hầm tránh bom B52"

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt Thứ ba, ngày 01/03/2022 21:36 PM (GMT+7)
3 nơi của ngoại ô Kyiv bị trúng tên lửa. Khu vực quân sự cách nhà tôi 5km, một chung cư 5 tầng bị sập do sức ép. Lực lượng cứu hộ tham gia làm nhiệm vụ đã cứu sống được 2 người... Cửa kính ở tầng 1 và các lối ra vào các chung cư gần khu vực bắn phá bị sức ép vỡ loảng xoảng...
Bình luận 0

Ngày 28/2

18h50' một tiếng nổ, tiếp theo là 2 tiếng nổ rất lớn trên bầu trời thành phố. Còi báo động rú lên. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Xuống hầm chung cư nghe thấy tiếng trẻ con í ới. Vào trong hầm cũng đã khá đông người vậy là chúng tôi rảo bước về phía hầm tránh bom B52.

Hôm nay mọi người vào hầm này đông hơn. Hầm có 4 khoang, 3 khoang đã có 3 gia đình chiếm cứ. Thấy chúng tôi bước vào họ chào hỏi vồn vã. Tôi đang đứng lơ ngơ, một cô khá trẻ bê ghế cho tôi ngồi tạm. Trò chuyện với họ tôi được rõ hơn đây là hầm được xây dựng từ hồi chiến tranh vệ quốc rất vững chãi. Trong hầm chứa khoai tây và các loại cà chua dưa chuột đóng lọ...

Không thể nào tưởng tượng nổi có ngày chúng tôi phải tránh chiến sự như thế này!?

Ngồi trong hầm một lúc tôi lại chạy ra ngoài để hít thở không khí.

20h những tiếng rít và nổ trên nền trời.

Không thể bình an được sao? Ngồi vào đàm phán mà vậy ư?

20h16' lại có những tiếng rít phía xa xa. Lúc này mấy người đàn ông vẫn đứng ngoài cửa hầm, mấy cô vợ í ới gọi vào nhưng họ vẫn đứng ngoài đó.

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 5: Trắng đêm trong "hầm tránh bom B52" - Ảnh 1.

Cánh cửa bên ngoài hầm tránh bom B52.

23h15' có tiếng trực thăng ầm ì trên không phận. Chúng tôi lắng tai nghe tiếng động cơ xa dần...

Rất muốn về nhà nhưng giờ này mà chui ra khỏi hầm trú ẩn chạy về nhà không khéo tan xác vì súng của cảnh vệ đi tuần.

Không thể nào chợp mắt nổi bởi mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi đất và khoai tây...

Lần đầu tiên từ khi nhận biết đến nay tôi mới hiểu thế nào là "mùi chiến tranh"!

7h sáng (hết giờ giới nghiêm về đến nhà) tuyết bay trắng xóa mặc dù ngày hôm qua nắng ấm, trời xanh trong.

Nhớ lại, chiều tối hôm 27/2 đang nấu bữa tối luộc dở nồi rau thì chạy, 1 tiếng sau về ăn.

Chiều tối qua vừa nấu xong thì nghe tiếng nổ rung thành phố lại chạy đến sáng chỉ kịp vơ vội đồ ăn khô. Sáng về cơm canh nguội ngắt, bát thịt chưa kịp cất thâm sì.

6h58' tin nhắn của cô cháu từ Kyiv

- Hôm qua bọn cháu đi được gần 1 tiếng thì có pháo hay tên lửa bắn bên cửa sổ tàu cháu đi. May không trúng. Mọi người sau đó phải ngồi úp xuống, ai cũng hoảng.

- Nhà cô ở dưới hầm trú ẩn suốt đêm hôm qua, 7h sáng mới về nhà, mệt lử.

Ngày hôm qua và hôm nay đã có rất nhiều người tìm đường di tản khỏi Ukraine. Trong số họ có rất nhiều người Việt Nam, có gia đình bạn bè và cả những học sinh thân yêu của tôi.

Đọc tin tức về vụ bắn phá đêm qua. 3 nơi của ngoại ô Kyiv bị trúng tên lửa. Khu vực quân sự cách nhà tôi 5km, một chung cư 5 tầng bị sập do sức ép. Thông tin có người chết và bị thương, lực lượng cứu hộ tham gia làm nhiệm vụ đã cứu sống được 2 người... Cửa kính ở tầng 1 và các lối ra vào các chung cư gần khu vực bắn phá bị sức ép vỡ loảng xoảng...

Ở hai khu vực khác chưa cập nhật được thông tin thiệt hại

Vùng Kharkiv hôm nay cũng bị oanh kích ác liệt. Thông tin bạn bè tôi dưới đó vẫn an toàn. Ơn giời!

Lúc này mệt quá phải nằm nghỉ một lúc. 2 vợ chồng bảo nhau ngủ chút cho đỡ mệt nhưng làm sao mà chợp mắt được khi còi báo động liên tục hú lên?

10:57' bạn gái tôi ở Kyiv nhắn tin

- Lên tàu đi Lviv, đã bắt đầu chạy.

- Cầu chúc bình an và may mắn.

- Cám ơn mẹ nó. Bình an nhé.

- Có khó khăn khi lên tàu không?

- Không. Tại vì hầu như tất cả đều đi Lviv, không phải chen nhau.

- Tốt quá rồi. Mừng cho 2 mẹ con và mọi người.

12h20' tranh thủ nấu bữa trưa trong lúc có vẻ yên tĩnh.

 13h lại báo động.

Người dân chạy xuống đường sẵn sàng vào hầm trú ẩn.

Tôi đứng trước hầm trú ẩn một lúc lâu, thấy có vẻ yên yên. Tiếng xe chạy ngược xuôi, tiếng người đi lại mua sắm thực phẩm. Tôi cũng theo họ ra siêu thị Silpo cạnh nhà mua thêm mấy thứ dự phòng.

Bánh mì hôm nay đã được chất đầy trên kệ. Hoa quả nhiều nhưng không có rau xanh. Pho mát, giò cũng có tuy không nhiều. Quầy cá tươi trống trơn. Quầy sữa chỉ còn loáng thoáng vài hộp hình như đã quá hạn đang bốc mùi. Quầy bánh kẹo, chè, đường, cà phê... vẫn còn có thứ để mua. 

Riêng quầy rượu bia đang được thu dọn đóng thành từng kiện để chuyển vào nơi an toàn. Quầy thanh toán tiền cũng không đông người lắm. Ra khỏi siêu thị về nhà thấy nhiều người đi mua sắm, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn.

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 5: Trắng đêm trong "hầm tránh bom B52" - Ảnh 2.

Bà bủ ngồi bán sữa giữa trời mưa ướt nhẹp.

Về tới đầu chung cư thấy một bà bủ (từ dùng để gọi người già ở Ukraine) ngồi bán sữa giữa trời mưa tuyết ướt nhẹp. Tôi dừng lại hỏi thăm

- Bà ơi, sao bà ngồi dưới trời mưa tuyết lạnh thế? Bà không sợ tình trạng hiện nay à?

- Ôi, thằng con tôi làm ở Sở điện sáng nay được gọi đi cứu hộ vụ sập nhà đêm qua do sức ép của rocket. Nó bảo tôi đi cùng thì nó mới yên tâm nhưng còn chỗ sữa này phải làm sao? Vậy nên tôi bảo nó chở ra đây bán đi kẻo hỏng mất.

- Khổ quá! Tôi rất muốn mua sữa giúp bà nhưng nhà tôi không sử dụng sữa. Cầu mong bình an cho bà, cho gia đình và cho dân tộc Ukraine!

- Cảm ơn tấm lòng của chị! Chúc chị và gia đình an lành!

Tôi trở về nhà, được mấy phút lại báo động.

Ôi trời! Làm sao đây? Cứ 1 tiếng, thậm chí 30 phút lại báo động.

Đi hay ở là một bài toán đau đầu của bao người!

Các bạn tôi nhiều người đã tới các cửa khẩu, người đã sang tới Rumani, Ba Lan, Moldavi... còn gia đình tôi vẫn chưa quyết định...

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 5: Trắng đêm trong "hầm tránh bom B52" - Ảnh 3.

Tác giả-nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý.

15h11' ngoài trời vẫn mưa tuyết ướt át và lạnh lẽ. Tương lai của đất nước Ukraine thân yêu sẽ như thế nào?

Đọc bài thơ của bà bạn giáo viên – nhà thơ mà lòng càng thêm buồn đau!

***

Trời hỡi trời, xiết bao đau đớn

Mùa xuân, tuyết giá với chiến tranh

Ukraine dấu yêu tôi bên Người từng khoảnh khắc

Nguyện cầu cho Người!

Sáng mùa xuân sấm sét dội khắp nơi

Tên lửa điên cuồng phá tan và hủy diệt.

Cả thế giới không ngăn được cuộc chiến

Còn người Nga chào đón cuộc chiến này?

Hỡi các bà mẹ Nga đâu rồi người con trai duy nhất,

Anh em, họ hàng, chồng con nơi đâu?

"Nghỉ ngơi" dưới lòng đường, dưới xe tăng bánh xích,

Sao vẫn còn lặng thinh, không lên tiếng hỡi các người.

Hãy đi đi, hãy dừng tay quái quỷ

Thu dọn chiến trường và chuẩn bị biến thôi

Đất nước tôi đã là và mãi mãi

Hòa bình cho Ukraine

Và như thế Vinh quang!

Thơ Natalia Kuzmichova viết trên Facebook lúc 10:30'ngày 1/3/2022- Đỗ Thị Hoa Lý dịch từ nguyên bản tiếng Ukraine. (Nhà thơ Natalia Kuzmichova viết bài thơ này sáng 1/3/2022 sau khi Nga bắn tên lửa vào 3 khu vực thuộc ngoại ô Kyiv trong đó có một khu quân sự chỉ cách nhà tôi 5km.)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem