Ký ức của người mẹ nhặt hơn 40.000 thai nhi: Những đứa trẻ hồi sinh từ "cõi chết" (bài 2)

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 20/09/2022 08:31 AM (GMT+7)
Hành trình 13 năm đi nhặt xác thai nhi, bà Đỗ Thị Cúc cũng đã đứng ra khuyên ngăn, giúp đỡ hàng trăm trường hợp có ý định nạo phá thai từ Nam ra Bắc. Không ít đứa trẻ ở giữa ranh giới "sống – chết" nhờ bà mà hồi sinh…
Bình luận 0

Người phụ nữ nhặt xác thai nhi và những đứa trẻ hồi sinh từ "cõi chết"

Tiếp câu chuyện với PV Dân Việt, bà Đỗ Thị Cúc (52 tuổi, ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) chia sẻ, suốt những năm qua, ngoài 3 đứa con bà đang nuôi, bà còn khuyên ngăn, giúp đỡ thành công hàng trăm trường hợp có ý định nạo phá thai. Có trẻ giờ đã hơn 10 tuổi.

Trưa nắng, bà Cúc vội lái xe máy lên trường để đón hai bé trai sinh đôi Trần Bảo Q. và Trần Bảo K. (8 tuổi) đã được bà Cúc cứu sống về nhà cơm nước nghỉ ngơi. Tới đầu giờ chiều, bà lại đưa hai con đến trường để tiếp tục học tập cùng các bạn trang lứa. 

Những đứa trẻ hồi sinh từ "cõi chết": "Mẹ của chúng con là mẹ Cúc" (bài 2) - Ảnh 1.

Hàng ngày bà Cúc vẫn miệt mài đưa các con đi học. Ảnh: Gia Khiêm

Cách đây hơn 8 năm, biết tin người mẹ trẻ định bỏ đi bào thai, bà Cúc đã cố gắng khuyên nhủ, hỗ trợ và nhận nuôi hai cháu từ khi lọt lòng do điều kiện người mẹ khó khăn, đi làm ăn xa. Khi mang thai hai bé Bảo Q. và Bảo K., mẹ của hai bé này quê huyện Kim Bảng, Hà Nam, đang mang thai 2 tháng đòi phá bỏ. 

"Khi ấy, ai đó cho số điện thoại của tôi nên mẹ cháu đã gọi điện chia sẻ. Vừa nâng máy đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói 'cô ơi cô cứu con với, cô cầu nguyện cho con con với'. Cô ấy bảo mới nghỉ học đi làm công việc không ổn định. Lúc này siêu âm có 2 thai đòi phá. Tôi động viên bảo cô ấy giữ lại cháu bé. Lo sợ cô ấy dứt bỏ con, ngày nào tôi cũng điện thoại khuyên nhủ. Tôi còn vượt quãng đường 20-30km mang cho gạo để mẹ con ăn. Khi thai được 5 tháng, cô ấy đòi phá tiếp tôi lại khuyên tốt nhất giữ lại và cuối cùng cô ấy đã nghe mình", bà Cúc nhớ lại.

Những đứa trẻ hồi sinh từ "cõi chết": "Mẹ của chúng con là mẹ Cúc" (bài 2) - Ảnh 2.

Hình ảnh hai bé Bảo K. và Bảo Q. khi 9 tháng tuổi. Ảnh: NVCC

Đến ngày chuyển dạ, người mẹ trẻ không có một đồng nào, trong nhà không có tiền bà Cúc đi vay được hơn 10 triệu đồng rồi vội vã vào bệnh viện. Hai con trai Trần Bảo Q. (nặng 1,8kg) và Trần Bảo K. (1,7kg) chào đời trong niềm vui của bà Cúc và người mẹ. Vì điều kiện kinh tế, người mẹ ngay sau sinh đã giao hai bé nhờ bà Cúc chăm sóc. Còn mình sau đó vào nam sinh sống, xây dựng hạnh phúc mới.

Những đứa trẻ hồi sinh từ "cõi chết": "Mẹ của chúng con là mẹ Cúc" (bài 2) - Ảnh 3.

Bà Cúc bên hai con nuôi Bảo Q. và Bảo K. giờ đây đã 8 tuổi. Ảnh: Gia Khiêm

"Bảo Q. và Bảo K. sinh ra rất yếu do mẹ bé giấu thai nên để lại nhiều hậu quả. Trong suốt những tháng đầu, hai con chỉ ngủ trên vòng tay tôi cả ngày lẫn đêm nên thời gian đó tôi vô cùng mệt mỏi. Cả hai con mắt hơi kém và bị lác. Tôi cũng đưa con đi viện khám nhưng bác sĩ bảo cháu bị bẩm sinh nên không còn cách nào chữa trị. Cũng vì thế mà hai con học hành cũng bị ảnh hưởng nhiều", bà Cúc thở dài.

Người phụ nữ nhặt xác thai nhi và những đứa con được hồi sinh

Sống trong tình yêu thương, bao bọc của bà Cúc, hai bé Bảo Q. và Bảo K. đã có tuổi thơ đúng nghĩa, được nghịch ngợm vui đùa như bao đứa trẻ nhưng luôn biết ngoan ngoãn nghe lời. Hai anh em khoác vai nhau chia sẻ: "Mẹ của chúng con con là mẹ Cúc, chúng con yêu mẹ nhiều lắm".

Khi thấy hai bé bị dị tật ở mắt như vậy, có người nặng lời dèm pha "Lác như thế nuôi làm gì tốn cơm tốn gạo". Nghe xong bà Cúc gạt đi cho qua chuyện. Gia đình bà nghĩ dù bé có tàn tật, mù loà hay sao đi chăng nữa nếu còn sự sống sẽ cố gắng nuôi dưỡng nên người. 

Những đứa trẻ hồi sinh từ "cõi chết": "Mẹ của chúng con là mẹ Cúc" (bài 2) - Ảnh 4.

Mặc dù bị dị tật ở mắt nhưng hai bé Bảo Q. và Bảo K. rất ngoan, nghe lời mẹ Cúc. Ảnh: Gia Khiêm

Từ những lần giúp đỡ các cô gái sa ngã như thế, số điện thoại của bà Cúc tự nhiên được những cô gái trẻ rỉ tai nhau. Không ngồi im chờ người gọi đến, cứ biết có người gặp vấn đề, ở đâu đang chuẩn bị phá thai là bà chủ động tìm đến thuyết phục.

Những trường hợp khác, sau khi nhận được tin báo, bà Cúc lại tức tốc tìm đến tận nơi để khuyên nhủ, giải thích cũng như tạo điều kiện nơi ăn chốn ở và đưa cô gái về chăm sóc cho đến ngày sinh nở để người mẹ trẻ cũng bớt được nỗi lo và giữ lại thai nhi.

Những đứa trẻ hồi sinh từ "cõi chết": "Mẹ của chúng con là mẹ Cúc" (bài 2) - Ảnh 5.

Bà Cúc đến trường chăm sóc cho con gái Đỗ Thị Hồng A.. Ảnh: Gia Khiêm

"Không ít cô gái mang thai ngoài ý muốn muốn phá bỏ tôi đã gặp trực tiếp khuyên nhủ, thậm chí gặp cả bạn trai cô gái để nói chuyện, thuyết phục. Không ít đôi do chính tôi là người mai mối, đỡ đầu. Tính đến nay tôi đã khuyên ngăn, giúp đỡ thành công hàng trăm trường hợp có ý định nạo phá thai", bà Cúc nói.

Ghé đến trường thăm con gái 4 tuổi là bé Đỗ Thị Hồng A., bà Cúc cho biết, vào ngày 25/9 âm lịch năm 2018, khoảng 21h tối khi đang đi trên đường đê gần cầu Yên Lệnh (huyện Duy Tiên) bà thấy một vật màu trắng bên đường. Lại sờ thấy cánh tay trẻ sơ sinh. 

"Việc nhặt rất nhiều bé nên ban đầu nghĩ bé đã chết chứ không nghĩ con là còn sống. Thấy con còn sống tôi thở phào rồi vội vàng cởi áo bao bọc cho con mang về lau rửa sạch sẽ rồi gọi bác sĩ tới nhà khám. Khám xong bác sĩ bảo con khoẻ, không sao cả tôi mới yên tâm", bà Cúc hồi ức lại.

Con trai bà Cúc sau đó cũng đã chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội để nếu mẹ bé A. thấy con thì đến đón. Sau toàn người xa lạ tự nhận là người thân của bé nên gia đình bà quyết định không trao cho ai. 

"Bé rất ngoan, trong suốt một tháng trời tôi nuôi con không một tiếng khóc, ăn xong là ngủ. Giờ bé đã gần 4 tuổi tuổi, đáng yêu, xinh xắn, thông minh, biết quan tâm đến mẹ", người phụ nữ này chia sẻ.

Ông Trần Thuyến (chồng bà Cúc) bảo, bao năm qua ông và các con luôn ủng hộ việc làm của vợ. Có lúc nhận tin, con trai còn lấy xe máy đưa bà Cúc đi. "Vợ làm vì cái tâm cái đức tôi luôn ủng hộ. Có hôm vợ chồng đang cấy, vợ nghe tin ai đó vứt bỏ thai nhi liền vội vàng đi luôn, mình tôi ở lại cấy tiếp. Thực sự bao năm qua tiền bạc bỏ ra lo cho những sinh linh xấu số có kể cũng chẳng thể nhớ vì vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ đến", ông Thuyến nói.

Những lúc chưa đến mùa màng ông Thuyến lại đi làm ở Thái Nguyên. Trước khi đi, ông dặn các con nhỏ của mình "ở nhà ngoan, bố đi làm mua sữa cho các con". Nghe ông nói, bà Cúc không khỏi xúc động. Bà bảo bao năm qua chồng luôn âm thầm ủng hộ việc làm của mình. 

"Người ta bảo tôi già rồi còn nuôi con mọn làm gì cho khổ cái thân ra. Tôi cũng tự nhủ thôi thì các con có là con ai đi chăng nữa thì các con cũng đã bị bỏ rơi một lần rồi, nếu mình đem cho nữa thì chẳng khác gì đem bỏ lần hai. 

Cũng may mắn là cháu A. dễ nuôi, còn Bảo Q. và Bảo K. đều khỏe mạnh, vui vẻ và sống hòa đồng cùng gia đình, đó cũng là niềm vui lớn nhất của tôi rồi. Còn khoẻ tôi còn căm sóc các con, sau tôi có mất đi tôi cũng sẽ bảo các con chăm sóc cho các em", bà Cúc chia sẻ thêm.

Còn nữa!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem