Nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hoa dã quỳ

Văn Long Thứ ba, ngày 15/11/2022 08:21 AM (GMT+7)
Muốn có những bức ảnh đẹp, nhiều nhiếp ảnh gia đã phải bỏ tiền thuê máy cày của người dân để lên được đỉnh núi có hoa dã quỳ nở vàng rực tại TP.Đà Lạt và các huyện lân cận của tỉnh Lâm Đồng chụp hình.
Bình luận 0
Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 1.

Đầu tháng 11, khi mà mùa khô tại Tây Nguyên bắt đầu cũng là lúc loài hoa dại dã quỳ nở rộ khắp các con đường. Thời điểm này cũng là lúc các bạn trẻ lên lịch đến TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và các huyện lân cận như Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương để check in, chụp ảnh lưu niệm với những cung đường hoa dã quỳ vàng rực.

Đà Lạt: Mê mẩn với đồi hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình

Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 2.

Không chỉ có check in bên hoa dã quỳ, nhiều bạn trẻ còn chọn cho mình cách lưu giữ kỉ niệm trên cao nguyên Lâm Viên bằng những bức ảnh cưới lung linh. Theo người dân địa phương, người ta cho rằng hoa dã quỳ là biểu tượng cho tình yêu chung thủy của lứa đôi và sức sống mãnh liệt.

Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 3.

Chuyện kể rằng, vào một năm trời nắng nóng đến mức vạn vật trên trái đất đều khô. Chính vào thời điểm đó, một chàng trai xuất hiện, quyết đi tìm nguồn nước cho dân làng. Thời gian trôi, chàng trai mãi không về nên cô gái đã quyết định đi tìm, nhưng dù có đi hết mười mấy ngọn núi nhưng vẫn không thấy người yêu của mình. Thế nhưng cô gái vẫn cứ đi cho đến khi sức cùng lực kiệt rồi ngã xuống. Về sau, nơi cô gái ngã xuống đã mọc lên một loài hoa có màu vàng rực, loài hoa này được dân làng gọi là hoa dã quỳ.

Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 4.

Hoa dã quỳ còn được dân gian lưu truyền là loài hoa thể hiện cho sức sống mãnh liệt, không ngại khó khăn, vất vả bởi chúng có khả năng sinh tồn tại những vùng đất khắc nghiệt nhất.

Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 5.

Tại núi R'chai (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), ghi nhận của phóng viên, dọc triền núi hoa dã quỳ nở rộ vàng rực trên từng ô đất người người dân giống như những thửa ruộng bậc thang nơi núi trời Tây Bắc. Tuy nhiên, ít người biết đến khu vực này và con đường để lên được đỉnh núi cũng rất gian nan.

Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 6.

Hai nhiếp ảnh gia sống tại TP.Đà Lạt cho biết: "Chúng tôi rất thích chụp ảnh hoa dã quỳ, năm nay biết núi R'Chai có dã quỳ nở đẹp nên chúng tôi đã tìm đến tận nơi. Tuy nhiên, con đường lên núi rất khó, chỉ có máy cày hoặc xe máy mới có thể lên được sát những rặng hoa dã quỳ nở rộ. Chính vì vậy, chúng tôi phải thuê máy cày của người dân hết 500 ngàn để lên núi mong có những bức ảnh đẹp".

Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 7.

Du khách thích thú chụp ảnh bên rặng hoa dã quỳ mới nở vàng rực.

Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 8.

Trong khi những du khách không biết đến hoặc không có điều kiện để đến được những đỉnh núi hoa nở vàng rực thì họ có thể đến những địa điểm như xã Hiệp An, huyện Đức Trọng hay khu vực sân bay cũ tại làng hoa Vạn Thành, phường 5, TP.Đà Lạt để chụp ảnh với hoa dã quỳ.

Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 9.

Hiện nay, tại TP.Đà Lạt đang có nhiều chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, chính vì vậy, ngoài check in bên hoa dã quỳ du khách còn có thêm nhiều lựa chọn khi đến thành phố ngàn hoa nghỉ dưỡng, du lịch.

Hoa dã quỳ nở vàng rực, nhiếp ảnh gia mất nửa triệu thuê máy cày lên đỉnh núi chụp hình - Ảnh 10.

Không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên" giới thiệu với công chúng hơn 5.000 hiện vật sưu tầm về Tây Nguyên, được chia thành nhiều nhóm nhạc cụ, công cụ phục vụ sản xuất và đời sống, dụng cụ săn bắn, trang phục thổ cẩm truyền thống, cùng những món đồ về văn hóa tín ngưỡng, nghi thức và lễ hội của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên được trưng bày ngay bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem