Nhiệt độ tại Hà Nội "giảm sốc", người dân chật vật đi làm trong cảnh mưa rét, tắc đường
Người Hà Nội đi làm trong cảnh mưa rét, tắc đường hôm nay
Video: Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C.

Sáng nay 22/1, không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ. Theo ghi nhận của PV Dân Việt lúc 7h sáng, nhiệt độ "giảm sốc" 12 độ C, kèm mưa khiến người dân ra đường phải mặc thêm nhiều lớp áo ấm, giao thông ùn tắc khắp nơi, các phương tiện phải dừng chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua các ngã 3, 4.

Đường Cầu Giấy lúc 7h15, trời vẫn tối mịt, giao thông ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Do trời vẫn còn tối nên hầu hết các phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn.

Do trời rét kèm mưa gió nên nhiều người phải đeo thêm cả găng tay khi di chuyển trên đường.

Trời rét hại cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của học sinh, đặc biệt là học sinh khối tiểu học. Do giờ học bắt đầu từ 7h30 nên các em phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị ăn sáng và đi học. Trong ảnh là phía trước cổng trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầy Giấy).

Chị Thư (quận Cầu Giấy) cho biết: "Tôi không yên tâm về đồ ăn ở cổng trường nên phải dậy từ 6h để chuẩn bị đồ ăn cho con đi học. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ áo ấm và mũ, khăn... đầy đủ cho con khi đến trường".

Đến 8h, bầu trời tại Hà Nội vẫn tối mịt, các phương tiện di chuyển vẫn phải bật đèn xe.

Người dân co ro tại một điểm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Mưa rét cũng là thời điểm tài xế xe ôm công nghệ kiếm thêm thu nhập bởi giá cước xe tăng cao hơn ngày thường.

Các hàng quán trà đá, ăn vặt vỉa hè tại phố cổ Hà Nội đông nghịt khách.

Các khu vực công cộng tại hồ Tây vắng bóng người dân tập thể dục.

Khu vực hồ Gươm vắng vẻ, lác đác người dân đi tập thể dục và tham quan. Theo dự báo, nhiệt độ trong những ngày tới tại Hà Nội tiếp tục giảm, xuống mức thấp nhất khoảng 8-11 độ C.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.