Nhóm người mua buôn 10 trẻ sơ sinh, bán 3 bé sang Trung Quốc

Gia Bình Thứ năm, ngày 25/08/2022 19:02 PM (GMT+7)
Huỳnh Thị Hồng và đồng phạm bị cáo buộc mua 10 trẻ sơ sinh từ những bà mẹ khó khăn kinh tế. Nhóm này sau đó bán các cháu bé sang Trung Quốc hoặc cho những người hiếm muộn.
Bình luận 0

Chiều 25/8, Huỳnh Thị Hồng (SN 1989, ở Đắk Lắk) bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Cùng tội danh, các đồng phạm của cô ta cũng lĩnh án gồm: Vũ Thị Phả (SN 1967, ở Hải Dương) 16 năm tù; Nguyễn Trần Lan Anh (SN 1999, ở Bình Phước) nhận 12 năm tù; Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985, ở Cần Thơ) nhận 15 năm tù; Lê Hoàng Nhí (SN 1988, ở Trà Vinh) lĩnh 14 năm tù; Nguyễn Thị Kim Sa (SN 1987, ở Cần Thơ) án 5 năm tù.

Nhóm người mua buôn 10 trẻ sơ sinh, bán 3 bé sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa, chiều 25/8. Ảnh: X.A

Theo cáo trạng, Hồng tham gia nhóm "Hội cho và nhận con nuôi" trên Facebook nhằm tìm người khó khăn, muốn cho, bán con để mua rồi bán lại kiếm lời. Cô ta còn liên hệ các bị cáo khác, lập đường dây hoàn chỉnh.

Các bà mẹ khó khăn sẽ bán con cho nhóm của Hồng rồi được các bị cáo Loan, Nhí đem về nuôi tại phòng trọ ở quận 12, TP.HCM. Đường dây này còn thông qua một số người không rõ lai lịch, bán trẻ em sơ sinh sang Trung Quốc cho Vũ Thị Phả.

Bị cáo Phả mua trẻ em trai với giá 170 triệu đồng, còn bé gái có giá 70 triệu đồng. Tổng cộng có 3 trẻ sơ sinh được nhóm của Hồng bán sang Trung Quốc và Phả bán lại các cháu cho một người bản địa chưa xác định được.

Cáo trạng xác định, trong năm 2018 – 2019, đường dây trên đã mua bán 10 trẻ em gồm 3 em đã bị bán sang Trung Quốc, 2 em bán cho người Việt không rõ và 5 em được cảnh sát giải cứu, giao về các trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc.

Đường dây này bị phát hiện năm 2019, khi bị cáo Lan Anh vờ là người hiếm muộn, đặt vấn đề "xin con" của một phụ nữ đang mang thai ở Hà Nội, dự sinh bé trai.

Lan Anh và đồng phạm dự định sẽ bán bé này sang Trung Quốc. Cháu bé sinh ra là con gái nên phía mua từ chối nhưng bị cáo này vẫn muốn chiếm đoạt.

Khoảng 22h ngày 17/1/2019, Lan Anh nói dối người mẹ việc đưa bé sơ sinh đi tiêm để bế ra ngoài bệnh viện. Người mẹ sau đó thấy mất con liền gọi điện, dọa báo công an.

Lan Anh lo sợ, đặt cháu bé trên bậc thềm một căn nhà ở phố Phương Mai (Hà Nội) rồi bỏ trốn. Khoảng 6 tiếng sau, một người dân đi qua, phát hiện tiếng khóc nên báo công an. Cơ quan chức năng đã giao cháu bé này cho Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 chăm sóc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem