Nhóm thanh niên rung lắc cầu trước thảm kịch 141 người chết ở Ấn Độ

Thứ hai, ngày 31/10/2022 12:02 PM (GMT+7)
Một nhân chứng vụ sập cầu treo tại thành phố Morbi ở Ấn Độ cho biết các nhân viên làm việc tại cầu chỉ quan tấm đến việc bán vé mà không có kế hoạch kiểm soát đám đông.
Bình luận 0
Số người chết do sập cầu ở Ấn Độ tăng vọt lên 132; Nhân chứng nói có người cố tình rung lắc cầu - Ảnh 1.

Người dân tụ tập bên bờ sông trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau thảm kịch sập cầu ở thị trấn Morbi, bang Gujarat, Ấn Độ ngày 31/10 - Ảnh: REUTERS

Đối với Vijay Goswami và gia đình, những cư dân ở thành phố Ahmedabad, họ cảm thấy mình đã thoát chết sau khi đến thăm cây cầu treo ở thành phố Morbi, thuộc bang Gujarat vào chiều ngày 30/10, nhưng đã quay lại giữa đường vì lo sợ sau khi thấy một số người cố tình làm rung lắc cây cầu.

Theo Press Trust of India, chỉ vài giờ sau đó, nỗi sợ của gia đình nhà Goswami đã trở thành hiện thực khi cây cầu bắc qua con sông Machchhu, một địa điểm thu hút khách du lịch, đổ sập và khiến 141 người thiệt mạng.

Ông Goswami cho biết khi ông cùng gia đình đang đi trên cây cầu, họ đã chứng kiến một số thanh niên cố tình gây rung lắc, khiến cho nhiều người khó đi lại trên cầu. Ông cho biết đã cùng gia đình quay lại khu vực đầu cầu do thấy hành động của những người thanh niên trên có thể gây ra tai nạn.

"Có rất nhiều người đang tụ tập trên cầu. Khi tôi và gia đình đi đến giữa cầu, chúng tôi thấy một nhóm thanh niên đang cố tình làm cầu rung lắc, khiến nhiều người phải bám vào lan can để đứng vững. Vì tôi cảm thấy hành động này rất nguy hiểm nên đã bảo cả gia đình đi ngược về phía đầu cầu", ông Goswami kể lại.

Goswami, người đang trong kỳ nghỉ lễ Diwali cùng gia đình, cho biết đã báo với những nhân viên làm việc tại cầu nhưng những người này đã tỏ ra thờ ơ trước lời cảnh báo của ông.

"Khi tôi báo với những nhân viên làm việc tại cầu, họ cho biết chỉ quan tâm đến việc bán vé và không hề có bất cứ biện pháp nào để kiểm soát đám đông. Chỉ vài giờ sau khi chúng tôi đi khỏi, nỗi sợ của tôi đã trở thành hiện thực khi cây cầu sụp đổ", ông Goswami chia sẻ.

Trả lời phóng viên, một số em nhỏ cho biết các thành viên của những em này vẫn đang mất tích sau vụ sập cầu.

"Có một đám đông đang tụ tập khi cây cầu sập xuống. Em sống sót vì đã kịp bám vào một sợi dây thừng và trèo lên. Tuy nhiên, bố mẹ em vẫn đang mất tích", một cậu bé 10 cho biết.

Số người chết do sập cầu ở Ấn Độ tăng vọt lên 132; Nhân chứng nói có người cố tình rung lắc cầu - Ảnh 2.

Công tác tìm kiếm người mất tích trong thảm kịch sập cầu vẫn tiếp tục trong sáng 31/10 - Ảnh: REUTERS

"Có gần 300 người đang tụ tập trên cầu ở thời điểm xảy ra vụ việc. Cây cầu này chỉ vừa hoạt động trở lại một vài ngày trước. Phần lớn nạn nhân là những đứa trẻ đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Diwali. Những người dân địa phương đã ngay lập tức đến trợ giúp và cứu sống được rất nhiều người", một cư dân địa phương cho biết.

Trong số những người tham gia ứng cứu có cựu Hạ nghị sĩ đại diện cho thành phố Morbi Kanti Amrutiya.

"Tôi cứu sống được rất nhiều người, nhưng một số khác đã qua đời khi được đưa ra khỏi hiện trường. Mọi người đang đóng góp vào nỗ lực cứu hộ chung", ông Amrutiya cho biết.

Một số người dân địa phương cho biết vụ sập cầu vào hôm 30/10 khiến họ liên tưởng đến vụ vỡ đập tại con sông Machchhu trong khu vực, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.


Bình An (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem