Những cô giáo dành ngày thứ Bảy để san sẻ yêu thương

Thế Hiển Thứ bảy, ngày 09/12/2023 17:26 PM (GMT+7)
Ở lớp học, các cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đầy nhiệt huyết trao đi kiến thức đến với các thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Tại Phiên Chợ Trái Tim, những nhà giáo ấy lại tận tâm với từng suất cơm dành tặng cho các hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Dấu ấn 40 "bữa cơm nhà" đầy yêu thương.

Niềm vui sẻ chia mỗi thứ Bảy

Sáng nay, tại ngõ 9A phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 40 đã được tổ chức cùng với sự đồng hành của các giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Được biết, đây là lần thứ 2 mà đội ngũ giáo viên nhà trường gửi gắm tình yêu thương, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp thông qua Phiên Chợ Trái Tim.

Những cô giáo dành ngày thứ Bảy để san sẻ yêu thương - Ảnh 1.

Tập thể giáo viên đến từ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn trước giờ trao tặng cơm trưa.

Có mặt tại địa điểm tổ chức chương trình từ rất sớm, các cô giáo cùng cộng tác viên của Phiên Chợ Trái Tim dành thời gian chuẩn bị các nguyên liệu phục vụ cho hơn 700 suất cơm được trao tặng trong ngày hôm nay. Song song đó, những suất xôi sáng ăn kèm chả nóng hổi cũng được trao đến tay bệnh nhân và người thân với sự hỗ trợ nhiệt tình từ tập thể cô giáo.

Là một trong những giáo viên đầu tiên đồng hành từ khi chương trình vừa được tổ chức, chị Phạm Thị Thùy Dương cho hay: “Đã 8 tháng tương đương với hơn 30 số “Bữa Cơm Yêu Thương” tôi được đồng hành cùng với mọi người tại đây, những giá trị về lòng nhân ái vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Thậm chí bây giờ còn được nhân rộng ra, bởi ở đây mọi người đóng góp bằng cả cái tâm, người thật, việc thật. Chính vì thế, tôi cũng mong muốn lan tỏa đến các thầy cô giáo cùng trường, để việc làm ý nghĩa này được đón nhận nhiều hơn”.

img
img
img
img

Một buổi chuẩn bị bữa cơm vô cùng tất bật với nhiều công đoạn được tiến hành.

Dù là nhà giáo với chuyên môn chính là giảng dạy, nhưng tại đây, mỗi cô giáo đều cho thấy rằng, họ không chỉ là “một người lái đò” chuẩn mực, mà còn là những đầu bếp cừ khôi. Từ những hoạt động như nấu cơm bằng nồi cơm công nghiệp, đến chuẩn bị lượng thức ăn cho hơn 800 suất, mọi công việc đều được tiến hành trơn tru trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Được nhìn thấy bệnh nhân thưởng thức bữa ăn ngon lành chính là động lực lớn nhất của họ.

“Mỗi lần đến đây tôi có được niềm vui khó tả lắm. Một cảm giác bình yên trong tâm hồn khi được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhìn bệnh nhân thưởng thức những món ăn do mình tận tay chuẩn bị trong lòng thấy mãn nguyện lắm rồi” - Chị Vũ Thị Diệu Tuệ cho hay.

Thầy mẫu mực, trò chăm ngoan

Trong những giờ học trên lớp, các cô giáo của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã lồng ghép vào những mẩu chuyện nhân văn tại “Bữa Cơm Yêu Thương” gửi đến các em học sinh. Các cô giáo chính là tấm gương rõ ràng, chân thực nhất để các thế hệ học sinh noi theo, khơi dậy trong các em lòng thương người, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” vô cùng đáng quý của dân tộc Việt Nam.

Những cô giáo dành ngày thứ Bảy để san sẻ yêu thương - Ảnh 3.

Chị Thùy Dương luôn truyền cho các em học sinh giá trị của lòng nhân ái.

Song song với những kiến thức học thuật, những giá trị về tình yêu thương đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. “Chúng tôi rất mong muốn các con được biết, được nhìn thấy, được trải nghiệm những điều diễn ra đối với các hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như Chương trình "Như là lẽ sống 2023" đã được đội ngũ các thầy cô giáo của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức, giúp các em thấy được điều kiện học tập còn rất khó khăn ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. 

Hay những hoàn cảnh tại “Bữa Cơm Yêu Thương” cũng là ví dụ điển hình để các em ra sức học tập, rèn luyện để góp phần mang đến các giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng” - Chị Thùy Dương cho biết thêm.

Bên cạnh các em học sinh thân yêu, tinh thần nhân ái của các cô giáo còn truyền cảm hứng cho các thành viên trong gia đình. Chị Trần Mai Loan đã cùng con gái An Nhiên (7 tuổi) đến tham gia các chương trình do Phiên Chợ Trái Tim tổ chức. Cô bé từ đó đã có cơ hội được sẻ chia yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Những cô giáo dành ngày thứ Bảy để san sẻ yêu thương - Ảnh 4.

Cô bé An Nhiên dành sự quan tâm với người nhà bệnh nhân bằng hành động ấm áp.

Chia sẻ về việc đồng hành cùng con trong các chương trình thiện nguyện, cô giáo Hoàng Thị My cho biết thêm: “Tôi cũng rất mong con sớm được tham gia những chương trình ý nghĩa như thế này. Việc đó đóng góp một phần rất quan trọng trong việc con sau này lớn lên trở thành người có ích cho xã hội. Nhất định tôi sẽ đồng hành cùng con trong nhiều tuần hơn nữa”.

Những cô giáo dành ngày thứ Bảy để san sẻ yêu thương - Ảnh 5.

Chị Hoàng Thị My (bên phải) chia sẻ mong muốn cho các con đến tham gia chương trình.

Chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim bày tỏ niềm vui khi đón nhận tình cảm của các thầy cô: “Đây là lần thứ 2 các giáo viên của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức gửi tặng những suất cơm nghĩa tình. Phiên Chợ Trái Tim cảm thấy hết sức vui mừng vì nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ quý thầy cô. Đó cũng là động lực để đội ngũ chương trình tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới để mang đến niềm vui cho cộng đồng”.

Dưới đây là những khoảnh khắc ấn tượng tại chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 40.

Những cô giáo dành ngày thứ Bảy để san sẻ yêu thương - Ảnh 6.

Tại chương trình sáng nay, Bác sĩ Trương Cao Luận đã dành tặng người nhà bệnh nhân chiếc áo giữ ấm cho mùa Đông giá rét.

img
img

“Yêu thương” chính là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất tại Phiên Chợ Trái Tim.

img
img

Mỗi suất cơm được dùng tại chỗ hay được mang về trong chiếc cặp lồng đều chứa trọn tâm huyết của đội ngũ thực hiện chương trình.

img
img

Bên cạnh bữa ăn trưa ngon miệng, những “người nhà” thân yêu đến với Phiên Chợ Trái Tim còn được chiêu đãi món ăn tinh thần thông qua những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc.

img
img
img
img

Song song với “Bữa Cơm Yêu Thương”, Chương trình “Chợ Quê” cũng được tổ chức trong sự đón nhận nồng hậu của các quý khách hàng.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm:

- Nha khoa Sài Gòn H.N
- Phiên Chợ Trái Tim
- Các Cộng tác viên Phiên Chợ Trái Tim
- Đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) ủng hộ 700 suất ăn trưa
- Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 600 suất xôi chả
- Chị Nguyễn Hoàng Vân (Ba Đình, Hà Nội) ủng hộ quầy ăn sáng
- Chị Ngô Thị Thu Hường (Điện Biên) ủng hộ 50kg củ đậu
- Chị Lương Thị Hiền ủng hộ 300.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Đào (Hội Tích thiện liên phường Hà Nội) ủng hộ 500.000 đồng
- Bà Phạm Thị Kim Liên và 2 con dâu ủng hộ 1.000.000 đồng
- Chị Đỗ Thị Như Hương ủng hộ 200.000 đồng
- Chị Nguyễn Thị Thảo ủng hộ 100.000 đồng

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem