Những điểm yếu và sai lầm chết người nào dẫn đến thất bại của Bồ Đào Nha?

Trần Oánh Chủ nhật, ngày 11/12/2022 06:10 AM (GMT+7)
Phòng ngự bóng bổng kém, thiếu 1 tiền vệ phân phối bóng thực thụ, đặt Ronaldo vào vị trí không phải sở trường của anh ta ... HLV Fernando Santos là 1 nhà cầm quân tài năng, nhưng ông phải chịu trách nhiệm trong trận thua này.
Bình luận 0

Đội Bồ Đào Nha ra quân mà thiếu Ronaldo. Dù vậy họ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ Maroc. Hiệp 1 thế trận khá cân bằng, đội Bồ Đào Nha cầm bóng nhiều hơn. Họ cố gắng phối hợp để đưa bóng đến gần cầu môn đội Maroc, nhưng áp lực tạo ra là không quá nhiều. Họ cũng gây áp lực bằng cách pressing, săn bóng ngay khu vực cấm địa của Maroc khi đối thủ muốn tổ chức tấn công. Về cơ bản trong hiệp 1, dù có 1 số cơ hội, nhưng với tư thế đội cửa trên, các cầu thủ Bồ Đào Nha không thể hiện được vị thế của mình.

Những điểm yếu và sai lầm dẫn đến thất bại của Bồ Đào Nha   - Ảnh 1.

Maroc có chiến thắng lịch sử trước Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Có 1 đánh giá phổ biến về các đội bóng châu Phi, đó là họ đá thứ bóng đá khá hồn nhiên. Nhưng đội Maroc trong giải này không hề hồn nhiên, trong trận này họ càng không hồn nhiên. Các cầu thủ Maroc chơi khá chặt chẽ trong phòng ngự, họ để lọt lưới rất ít. Từ đầu giải, họ chỉ để thua có 1 bàn trong trận đấu với Canada. Đặc điểm của đội bóng châu Phi này là kỹ thuật cá nhân và tốc độ của các cầu thủ ở cả 3 tuyến đều rất tốt. Trong trận này, nhìn cách họ phối hợp hay dùng kỹ thuật cá nhân để thoát pressing thì thấy kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ Maroc rất tốt, tốt không kém các cầu thủ Bồ Đào Nha. Và họ rất tự tin thể hiện điều này trước các cầu thủ Bồ Đào Nha vốn nổi tiếng khéo léo và được mệnh danh là Brazin của Châu Âu.

Nửa sau hiệp 1, thế trận trở nên cân bằng hơn. Trong 1 tình huống bóng tạt từ cánh trái vào, cầu thủ En Nesyri của Maroc đã nhảy lên đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số. Điều đáng nói là trong tình huống này, một mình En Nesyri nhảy lên trong vòng vây của thủ môn và 3 hậu vệ Bồ Đào Nha. Đầu hiệp 2, trong 1 pha đá phạt của đội Maroc từ cánh phải, phản ứng trước cú tạt bóng bổng là 3 cầu thủ Maroc nhảy lên tiếp bóng và ta không thấy cầu thủ phòng ngự nào của Bồ Đào Nha bật nhảy lên can thiệp trong nhịp bóng đó. Rất may, thủ môn của họ đã phá được bóng ra. Có vẻ khả năng chống bóng bổng của Bồ Đào Nha là có vấn đề.

Những điểm yếu và sai lầm dẫn đến thất bại của Bồ Đào Nha   - Ảnh 2.

Ronaldo vào sân từ ghế dự bị nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha lật ngược thế cờ trước Maroc. Ảnh: Getty.

Hiệp 2, để gia tăng áp lực, tìm kiếm cơ hội gỡ hòa, Ronaldo được tung vào sân, nhưng có cảm giác anh ít nhận được sự hỗ trợ phù hợp từ các đồng đội. Dù Ronaldo đã khá cao tuổi, nhưng trong đội hình Bồ Đào Nha hiện tại vẫn không có ai thay thế được anh trong vai trò tạo ra những đột biến trước khung thành đối phương. Nhưng việc xếp anh đá tiền đạo là chưa phù hợp. Với 1 thế trận ép sân để gỡ bàn, bóng thường ở trên sân Maroc, và như vậy thì không gian chơi bóng của Ronaldo là rất hẹp. Ta thấy anh thường xuyên chạy từ mép vạch 16m50 bên này, sang mếp vạch 16m50 bên kia để xin bóng, và bóng đến chân anh rất ít. Anh nên được xếp đá thấp hơn. Chắc chắn nếu CR7 được đá hộ công cánh trái, chỗ vị trí của Rafael Leao, nếu như vậy Ronaldo sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, dù cao tuổi, nhưng ký năng xử lý bóng, đi bóng, dứt điểm vẫn thuộc hàng đỉnh cao. Không như Rafael Leao, anh đã chơi trận này rất tồi, anh thường xuyên làm lỡ nhịp tấn công của đồng đội, các quả lật bóng và chuyền bóng của chân sút thuộc biên chế AC Milan có chất lượng rất thấp. 

Ronaldo đã được đưa vào sân, nhưng anh không được chơi đúng vị trí của mình, không được chơi theo cách của mình. Có thể đây là hệ quả của các vấn đề nội bộ trong đội Bồ Đào Nha. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, khi toàn đội còn ở trên sân, một mình Ronaldo đã khóc và đi vào phòng thay quần áo. Có cảm giác rằng những giọt nước mắt của Ronaldo không phải là những giọt nước mắt vì nỗi buồn thất bại, nó giống với nước mắt của sự ấm ức hơn.

Nhìn cách các cầu thủ Bồ Đào Nha triển khai phối hợp tấn công, có cảm giác rằng đội Bồ Đào Nha thiếu 1 người đảm nhận vai trò giữ nhịp, phân phối bóng hiệu quả kiểu như Pirlo của Ý năm xưa hay Luka Modric của Croatia. Pepe là cầu thủ có những đường chuyền dài rất chính xác, nhưng trong thế trận ép sân, Pepe không nên tham gia vào việc phân phối bóng, chuyền ngắn, phối hợp nhỏ như thực tế diễn ra trên sân trong trận này, anh không giỏi việc đó, việc anh tham gia vào các pha phối hợp này làm giảm nhịp độ tấn công của đội.

Tổng thể trận đấu, đội Maroc lọt vào vòng sau là xứng đáng, họ là 1 đội bóng có quyết tâm, có năng lực. Các cầu thủ của họ mạnh mẽ và khéo léo. Và nếu nhìn sự lúng túng, vụng về, bất lực của các cầu thủ Bồ Đào Nha khi gây sức ép để tìm bàn thắng trước 1 đội Maroc thiếu người, ta thấy rằng, họ bị loại là xứng đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem