Những lễ hiến tế đáng sợ thời hiện đại (Kỳ 1): Giết công nhân hiến tế thần linh

Chủ nhật, ngày 30/09/2018 13:32 PM (GMT+7)
Vì muốn có những viên gạch chất lượng, một người chủ ở Bangladesh đã ra lệnh giết công nhân để hiến tế cho thần linh.
Bình luận 0

img

Bạch tạng là một dạng rối loạn di truyền khiến sắc tố da suy yếu và tác động đến hơn 200.000 người Tanzania. Người dân địa phương gọi họ là "muzungu" (người da trắng) hoặc thậm chí là "zeru zeru" (ma quỷ). Không chỉ ở Tanzania, người bạch tạng bị ghét bỏ và hắt hủi ở khắp châu Phi. Theo lời các pháp sư, cơ thể người mắc bệnh này tiềm ẩn ma thuật và sẽ đem lại may mắn, giàu có cho cộng đồng. Vì vậy, người dân địa phương đã săn đuổi và giết họ làm bùa ngải hoặc hiến tế cho thần linh. Để chế bùa, các pháp sư sẵn sàng chi tới 75.000 USD để mua những phần thi thể của người bạch tạng. Ảnh: Oddee

img

Năm 2003, cặp vợ chồng Madan và Murti Simaru ở Uttar Pradesh, Ấn Độ quyết định nhờ một pháp sư giúp để sinh con trai. Pháp sư khuyên họ nên bắt cóc một bé trai và hiến tế cho thần linh tại bờ sông. Nghe vậy, cặp đôi liền bắt cóc Monu Kumar (6 tuổi), con của một người hàng xóm. Sau đó, họ giết cậu bé và làm lễ hiến tế ở bờ sông. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã bắt giữ cặp vợ chồng và em trai của bà Madan vì tội giết hại trẻ em. Ảnh: Oddee

img

Tháng 3.2010, chủ của một lò gạch ở Bangladesh cảm thấy những viên gạch đang trở nên kém chất lượng. Vì thế, ông này quyết định đi xem bói. Thầy bói khuyên chủ lò gạch rằng, nếu ông ta làm một lễ hiến tế người, nhà máy gạch sẽ cho ra những sản phẩm chất lượng tốt. Nghe vậy, người chủ ra lệnh giết một lao động, sau đó hành xác người này để làm lễ hiến tế. Ông chủ này sau đó bị bắt vì tội giết người. Ảnh: Oddee

img

Tháng 10.2011, hai nông dân Ignesh Kujur và Padam Sukku giết hại bé gái Lalita Tati (7 tuổi) sau đó lấy gan làm lễ tế thần để cầu cho mùa màng bội thu. Chính quyền Ấn Độ cho hay, hai hung thủ là những người mù chữ, nghèo đói và có tư tưởng rất lạc hậu. Họ tin rằng, nếu đem hiến tế một đứa trẻ dưới 12 tuổi, thần linh sẽ ban phước cho mùa màng tươi tốt hơn. Hai người nông dân sau đó bị bắt và truy tố về tội giết người. Ảnh: Oddee

img

Milton Blahyi từng là một chỉ huy quân nổi dậy khét tiếng trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Liberia. Từ khi 11 tuổi, Blahyi đã được phong làm thầy tế của bộ lạc và tham gia các nghi lễ hiến tế người. Blahyi từng nói rằng, "quỷ dữ" tiên đoán rằng ông ta sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại nếu ăn thịt người để tăng sức mạnh. Trong cuộc xung đột kéo dài từ năm 1979 đến 1993, Blahyi bị cáo buộc thực hiện nhiều cuộc hiến tế người. Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ bị trừng phạt ở trong nước vì những tội ác này. Các tổ chức quốc tế từng điều tra tội ác của Blahyi, song Tòa án Hình sự Quốc tế không thể xét xử bởi tổ chức này chỉ có thể truy tố tội phạm sau ngày thành lập (1.7.2002). Ảnh: Oddee

Bình An (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem