Những ngày cuối đời của bác sĩ đầu tiên cảnh báo về virus Corona

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 07/02/2020 10:15 AM (GMT+7)
Là người đầu tiên cảnh báo về virus Corona chủng mới (virus Corona Vũ Hán hay 2019-nCoV) nhưng cuối cùng bác sĩ Li Wenliang, 34 tuổi lại chịu thua trong cuộc chiến chống lại nó và qua đời, theo Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.
Bình luận 0

img

Bác sĩ Li Wenliang, 34 tuổi khi còn khỏe mạnh và lúc trên giường bệnh vì nhiễm virus Corona

Theo Malaysiakini, bác sĩ Li Wenliang, 34 tuổi, một chuyên gia nhãn khoa tại  Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã được cư dân mạng ca ngợi là anh hùng vì anh là người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về virus Corona chủng mới (2019-nCoV) hiện đã lan rộng thành dịch khiến 638 người chết và 31.481 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới. Các bệnh nhân chủ yếu ở Trung Quốc, đặc biệt là ở "tâm dịch" Vũ Hán. 

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng nay xác nhận thêm 69 ca tử vong tại địa phương, ít hơn một người so với hôm qua và nâng số người chết vì dịch viêm phổi do chủng mới virus corona (nCoV) tại tỉnh lên 618. Hồ Bắc cũng phát hiện thêm 2.447 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm ở địa phương này lên 22.112.

Bác sĩ Li tiết lộ, anh đã cố gắng cảnh báo các bạn cùng lớp ở trường y về một căn bệnh giống như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) đang lan rộng trong Vũ Hán. Theo Li, anh đã nhận thấy 7 trường hợp mắc virus Corona chủng mới và cảnh báo các bạn cùng lớp thông qua một nhóm WeChat vào ngày 30/12 năm ngoái để họ chú ý trang bị các thiết bị bảo vệ.

Nhưng điều đáng buồn là sau đó chính bác sĩ Li cũng nhiễm loại virus này. Từ giường bệnh, ông đã chia sẻ chi tiết tình trạng ngày càng xấu đi của mình trên Weibo - trang mạng xã hội số 1 ở Trung Quốc.

"Sau khi phát hiện các trường hợp viêm phổi do coronavirus mới gây ra, tôi bắt đầu ho vào ngày 10/1, bị sốt vào ngày 11/1 và phải nhập viện vào ngày 12/1.

Vào thời điểm đó, tôi đã tự hỏi tại sao vẫn chưa có cảnh báo về việc virus có thể lây truyền từ người sang người, chưa có báo cáo nào về trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Cuối cùng tôi được nhận vào khoa chăm sóc tích cực và trải qua xét nghiệm axit nucleic. Một xét nghiệm khác gần đây đã cho kết quả âm tính với virus Corona, tôi đã khó thở và không thể đi lại được. Bố mẹ tôi cũng phải nhập viện", bác sĩ Li chia sẻ.

Tối 6/2, bệnh viện thông báo bác sĩ Li rơi vào tình trạng nguy kịch và họ đang làm mọi thứ có thể để cứu mạng anh. Tuy nhiên, Li đã không thể qua khỏi. Sau đó, bệnh viện đã thông báo về sự ra đi của Li tại một bài đăng trên Weibo vào lúc 3h48 rạng sáng 7/2.

"Bác sĩ nhãn khoa của bệnh viện của chúng tôi, Li Wenliang, không may bị nhiễm virus Corona chủng mới trong khi chiến đấu với căn bệnh này. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, anh đã qua đời vào ngày 7/2/2020 lúc 2h58", thông báo của bệnh viện viết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem