Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh

Thứ bảy, ngày 10/02/2024 06:06 AM (GMT+7)
Với tinh thần “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, ngoài nhiệm vụ canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 còn tích cực tăng gia trồng rau xanh để cải thiện đời sống. Màu xanh đó không chỉ gợi lên sức sống mạnh mẽ, ý chí, nỗ lực vượt khó của các chiến sĩ...

Clip: Các chiến sĩ chăm sóc những luống rau xanh tốt trên đảo Trường Sa.

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 1.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Chính trị viên Nhà giàn DK1/11 Trầm Bé Thu cho biết, canh giữ biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/11 làm nhiệm vụ và sinh hoạt trên cụm nhà có chân cao 10 mét, sàn công tác và sàn ở cao hơn 13 mét so với mực nước biển. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 2.

Chiến sĩ Nguyễn Quốc Việt chia sẻ với Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm về những loại rau đang được trồng trên đảo Đá Tây C. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 3.

Để cải thiện chất "xơ" trong bữa ăn hàng ngày, sau những giờ huấn luyện nhọc nhằn, các chiến sĩ lại tăng gia sản xuất, trồng các loại rau như: mồng tơi, rau cải, rau mống. Thậm chí cả húng thơm, lá mơ, ớt cay, gừng, riềng... cũng xuất hiện trong những khu vườn đặc biệt trên Nhà giàn DK1/11. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 4.

"Khác với đất liền chỉ cần gieo hạt là nảy mầm, bộ đội nhà giàn trồng rau một cách khác biệt. Hạt rau được ngâm với nước ấm, vớt ra ủ trong bao tải đến lúc nảy mầm mới gieo trong khay đất, lấy bao tải nhúng nước ngọt đắp lên trên, chỉ lính nhà giàn mới có cách trồng rau "độc nhất vô nhị" như vậy", Chính trị viên Nhà giàn DK1/11 Trầm Bé Thu tâm sự. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 5.

Mặc dù Len Đao là đảo chìm, nằm trên một rạn san hô thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa nhưng các chiến sĩ trên đảo đã khắc phục khó khăn, "đạp" nắng, mưa để trồng những vườn rau xanh tươi tốt. Là lính trẻ mới ra đảo được gần 1 năm nhưng Hồ Trí Sự đã rất thuần thục trong việc chăm sóc vườn rau xanh của đơn vị. Sự cho biết, sau những giờ trực thì ngoài sở thích đọc sách, báo, chơi thể thao thì các chiến sĩ trên đảo còn có niềm đam mê khác, đó là... chăm sóc vườn rau tăng gia của đơn vị. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 6.

Sự chia sẻ: “Việc trồng rau xanh mới nhìn tưởng đơn giản nhưng quá trình chăm sóc phải thường xuyên tưới nước, bón phân hữu cơ và đặc biệt yêu cầu tính tỉ mỉ cao để rau được sum suê, đẹp và an toàn vệ sinh thực phẩm”. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 7.

Đại úy Bùi Quỳnh Lâm, Chỉ huy trưởng đảo Len Đao nói, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng gió, bão giông nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã tăng gia sản xuất, tích cực trồng rau, nuôi gà... nên rau xanh luôn có mặt trong các bữa ăn của các chiến sĩ. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 8.

"Cuối giờ chiều mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ trên đảo lại chia nhau mỗi người mỗi việc chăm sóc, cải tạo, gieo giống mới, thu hoạch rau tại “vườn tăng gia” và lên thực đơn cho ngày hôm sau. Không phụ người chăm sóc, từ đây những luống mồng tơi, rau mơ, rau muống, rau đay, đậu bắp, cà tím,... luôn lên xanh tốt. Từ chỗ khó khăn về điều kiện thổ nhưỡng, đến nay, mỗi ngày vườn rau cho thu hoạch từ 2-3kg rau xanh".

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 9.

Trên đảo Đá Tây C những vườn rau cải, mồng tơi cũng đang lên xanh tốt. Nói với Dân Việt, chiến sĩ Nguyễn Quốc Việt bảo, để đảm bảo nguồn nước ngọt tưới cho cây, trên các đảo đã được xây dựng các bể chứa hay lắp đặt các bồn chứa nước lớn. Các bể này được dùng để chứa nước mưa, tận dụng tưới cho cây vào mùa khô. Ngoài ra, để có được những vườn rau xanh tốt, các cán bộ chiến sĩ ở đây cũng tính toán trồng các loại rau theo mùa vụ, hay có cách làm sáng tạo để hạn chế các loại côn trùng gây hại. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 10.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lý, Chỉ huy trưởng điểm đảo Đá Tây C "khoe" trái đu đủ được các cán bộ, chiến sĩ trồng trên đảo. Thiếu tá Lý phấn khởi cho biết, những năm gần đây, nhờ được đầu tư trang bị hệ thống bể chứa nên đảo đã chủ động và bảo đảm được nhu cầu nước sinh hoạt. Để tổ chức tăng gia trồng rau xanh, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây C phải vận chuyển từ đất liền ra từng bao đất nhỏ. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã thực hiện tốt công tác tăng gia, sản xuất, chăn nuôi. Nhờ vậy, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã được cải thiện đáng kể. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 11.

"Rau xanh trên đảo rất quý bởi việc chăm sóc vô cùng khó khăn, đặc biệt là các đảo chìm như Đá Tây C. Từng nắm đất đều phải mang từ đất liền ra, tất cả các vật dụng như chậu hỏng, máng nhựa, xô thủng, chậu xi măng đều được bộ đội tận dụng để trồng rau. Ngoài ra, các hệ thống giàn treo cũng được áp dụng để tối ưu hóa không gian trồng các loại giống cây leo như: mồng tơi, mướp, dưa chuột. Đặc biệt, xung quanh vườn rau luôn được rào bằng các tấm tôn, lưới để ngăn gió, hơi mặn từ biển thổi vào, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện thời tiết đến sự phát triển rau xanh trên đảo", chiến sĩ Nguyễn Quốc Việt tâm sự. Ảnh: Minh Ngọc

Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 12.

Còn trên đảo Sinh Tồn Đông, Trung tá Nguyễn Kỳ Hợp, Chính trị viên đảo cho biết, trước điều kiện khắc nhiệt của thời tiết, toàn đảo đã trồng rau xanh, đảm bảo đủ rau xanh trong mỗi bữa ăn của bộ đội, đồng thời thác hiệu quả hệ thống năng lượng sạch, máy lọc nước biển, cùng với hệ thống bể chứa nước mưa đến nay đảo Sinh Tồn Đông đã bảo đảm cơ bản đủ về điện, nước sinh hoạt cho bộ đội. Ảnh: Minh Ngọc


Những "nông dân" nuôi, trồng trên Biển Đông giúp Trường Sa, vùng nhà giàn DK1 thêm xanh- Ảnh 13.

Cũng là lính mới ra đảo Sinh Tồn Đông được gần 1 năm, chiến sĩ Hồ Văn Công, 20 tuổi (bên trái) chia sẻ: "Trồng rau trên đất liền đã khó, trồng rau trên đảo còn khó hơn rất nhiều vì thiếu nước ngọt, ảnh hưởng của môi trường biển, đất trồng rau lẫn cát san hô, quanh năm gió tạt, sóng hắt. Tuy nhiên, trời không phụ công người, sự vất vả, kỳ công của anh em chiến sĩ đã được đền đáp xứng đáng. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, vườn rau với đủ loại, từ rau muống, rau cải, rau ngót, mồng tơi, rau mầm, tới các loại rau gia vị như đinh lăng, ớt, xả, lá lốt, tía tô, rau húng…vẫn vươn lên đầy sức sống". Ảnh: Minh Ngọc


Minh Ngọc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem