Những phụ huynh lều chõng theo con...

Thứ bảy, ngày 06/07/2013 08:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ trong vòng 3 ngày, cuộc sống các đô thị đã hối hả hơn theo kỳ thi đại học đợt 1. Hơn 629.000 thí sinh cùng từng ấy phụ huynh đổ về làm Hà Nội như đông đúc hơn.
Bình luận 0

Trong 3 ngày ấy, những cô tú, cậu tú lần đầu được thử sức mình để vượt "vũ môn" thì những bậc sinh thành hồi hộp dõi theo con dưới cái nắng hè quay quắt.

Bao nhiêu âu lo cũng phải kìm nén lại, rồi vỡ òa cho đến khi những đứa con bước ra khỏi phòng thi. Kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau thì sự mệt nhọc vất vả trong 3 ngày đâu có thấm gì với một đời bao bọc.

img
Ánh mắt lo âu của một bà mẹ ngóng con.
img
Hai cha con đối mặt với cái nắng chói chang khi vừa xuống xe.
img
Chen chúc dưới nắng chờ con trước cổng Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội.
img
Bà mẹ không giấu được vẻ mệt mỏi sau mấy ngày căng thẳng.
img
Anh Lê Văn Tuyên (xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, Nam Định)
mượn được chiếc xe đạp đưa con đi thi.
img
Bữa trưa đơn giản của mấy mẹ con nghèo quê Nghệ An.
img
Hành trình lều chõng cho con còn gian nan đến tận lúc ra về.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem