Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo thượng tá Ngô Việt Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận Ninh Kiều, oan nghiệt nhất là những cái cửa cuốn. Căn nhà này phía trước sử dụng cả hai cửa đều là cửa cuốn nên khi xảy ra cháy người ở trong không thể thoát ra được. 3 nạn nhân bị kẹt trong nhà đã ôm nhau chết thảm trong nhà vệ sinh.
Một trường hợp tương tự, vào ngày 3.11.2013, tại tiệm tạp hóa và sửa xe của ông Nguyễn Quốc Phòng (48 tuổi) ở Tóc Tiên, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, người dân bất ngờ thấy khói, lửa bốc lên. Một người tham gia chữa cháy cho biết: Do căn nhà sử dụng cửa cuốn và rào lưới B40 bên ngoài nên rất khó tiếp cận. Sau khi dập tắt được đám cháy, lực lượng chức năng lần lượt đưa 4 người trong nhà ra ngoài nhưng vợ chồng ông Phòng và người bố Nguyễn Văn Thao (74 tuổi) đã tử vong. Người con trai thứ hai Nguyễn Hồng Quân (15 tuổi, đang học lớp 10) mọi người đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.
Ngày 29.8.2011, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà để xe Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Ngay khi phát hiện thấy khói và lửa bốc ra từ 3 gian phòng khu để xe, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã cố gắng tìm cách tiếp cận ngọn lửa nhưng không được. Lý do là họ không thể phá được 2 cửa cuốn bằng điện đóng im ỉm. Phải đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, sau hơn 10 phút, cánh cửa cuốn bằng điện mới bị phá bằng xà beng và búa tạ. Lúc ấy, điểm cháy mới được tiếp cận. Song mọi việc đã quá muộn, cả 2 lái xe đã tử vong.
Ngày 22.10.2011, tại tổ 10, tiểu khu số 1, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai (Lào Cai) đã xảy ra một tai nạn thương tâm. Người cha thả cửa cuốn thủy lực tại gia đình mình và chiếc cửa cuốn đã kẹp chết cậu con trai 4 tuổi.
Đại uý Hồ Văn Sinh, cán bộ trực ban Công an phường Bắc Cường, TP.Lào Cai cho biết, vào khoảng 7h sáng 22.10.2011, anh Hoàng Trọng Chuyên, trú tại tổ 10, phường Bắc Cường đưa con lớn đi học và sau đó về nhà thì bất ngờ thấy người con thứ hai 4 tuổi Hoàng Minh Đ bị tử vong do cửa cuốn của gia đình chẹt ngang cổ.
Khả năng cháu Đ chạy theo bố mà bố không biết nên đã bị cửa sập ngang cổ khi định ra ngoài.