Nổ đầu đạn văng cánh tay, người nhà nháo nhác đi tìm

Thứ năm, ngày 26/12/2013 21:31 PM (GMT+7)
Theo thông tin bao đầu, sau khi đi ăn tiệc về ông Đức đã ra xưởng mộc. Bất thình lình, người dân bất ngờ nghe một tiếng nổ chát chúa, lửa khói bốc cháy. Trại mộc của ông Đức bị sập tường, nổ tung mái tôn nhà xưởng.
Bình luận 0
Khoảng 17 giờ chiều 26.12, tại xưởng tiện gỗ nhà ông Quách Hữu Đức (45 tuổi) tại khu phố Thạnh Hòa B (phường An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương) đã xảy ra nổ đầu đạn khiến nạn nhân mất cánh tay. Sau vụ nổ, ông Đức chuyển vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong khi đó người nhà tỏa đi tìm cánh tay của ông bị mất tại hiện trường sau vụ nổ.

Hiện công an thị xã Thuận An phối hợp với cơ quan quân sự tại địa phương đang phong tỏa, điều tra làm rõ nguyên nhân.

img
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ nổ đầu đạn tại xưởng gỗ của ông Quách Hữu Đức.

Theo thông tin bao đầu, sau khi đi ăn tiệc về ông Đức đã ra xưởng mộc. Bất thình lình, người dân bất ngờ nghe một tiếng nổ chát chúa, lửa khói bốc cháy. Trại mộc của ông Đức bị sập tường, nổ tung mái tôn nhà xưởng.

Sức công phá vụ nổ đầu đạn còn gây vỡ cửa kính các căn nhà chị Tuyền bên cạnh. May mắn, vào thời điểm trên, chị Tuyền (cháu dâu của nạn nhân) và em bé mới sinh hơn 3 tháng đã ra khỏi phòng trọ nên đã thoát nạn.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, ông Đức chuyên hành nghề thợ mộc, không rõ từ đâu có đầu đạn kể trên.
Lộc Hưng (Lộc Hưng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem