Nỗi tủi nhục của con gái trùm mafia Nhật bị đồng bọn của cha cưỡng bức

My Lê - The Sun Thứ sáu, ngày 25/01/2019 20:25 PM (GMT+7)
Cô gái không nhớ hết số lần bị những tay chân, "anh em" đồng đảng của người cha cưỡng bức, hành hạ dã man.
Bình luận 0

img

 Shoko Tendo với hình xăm phủ kín lưng và cánh tay – dấu hiệu cho thấy mối liên hệ mật thiết với các băng đảng Yakuza.

Đến tận bây giờ, trên người Shoko Tendo vẫn chằng chịt những vết sẹo – dấu vết của những lần cô bị đồng đảng của cha mình đánh đập và cưỡng hiếp từ khi vẫn còn là trẻ vị thành niên. 

Cha của cô, Hiroyasu Tendo được biết đến là thành viên của một trong những kiểu băng đảng khét tiếng nhất thế giới – Yakuza.

Yakuza là cái tên chỉ các băng nhóm xã hội đen và các tổ chức tội phạm ở Nhật Bản. Vào thời kỳ bùng nổ nhất, số lượng thành viên gia nhập Yakuza lên tới 184.000 người.

Đội quân mafia này quy tụ các thành phần bên lề xã hội, tội phạm cộm cán, sẵn sàng xuống tay không thương tiếc với bất cứ ai có ý định cản đường. Yakuza nổi tiếng với các tội ác táo tợn như giết người hàng loạt, buôn bán nội tạng và kinh doanh mại dâm.

img

 Là con gái ông trùm tội phạm, Shoko từng phải chịu cảnh bạn bè, mọi người xung quanh xa lánh, ghét bỏ. Bên cạnh đó, cô còn bị chính người cha ruột bạo hành.

Trong các băng đảng Yakuza, vợ và con gái của những tên tội phạm đều mang địa vị thấp kém, không có tiếng nói và thường bị chính những người chồng, người cha đem ra làm công cụ mại dâm cho mục đích riêng.

Shoko Tendo, con gái của một trùm băng đảng như vậy đã xuất bản một quyển hồi ký kể lại những ký ức hãi hùng khi sống trong môi trường tội phạm cùng với người cha giang hồ, có máu bạo lực cao.

Nhiều chi tiết Shoko viết khiến công chúng không khỏi rùng mình như việc người cha cho những chủ nợ hành hạ, cưỡng bức con gái nhiều lần để thay cho việc trả tiền. Cô gái Shoko vô tội trở thành nạn nhân cho những sai lầm của cha mình ngay khi còn ở tuổi niên thiếu.

Chảy máu, bầm tím khắp cơ thể, Shoko nhiều lần nằm một mình trong các phòng khách sạn tối tăm, ẩm thấp mà không có ai cứu giúp, sau khi các tên đồng bọn của cha cô thỏa mãn thú vui bẩn thỉu bỏ đi.

Nhớ lại khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời mình, Shoko không nhớ hết số lần cô bị những tay chân, "anh em" của người cha hành hạ dã man khiến cô chịu không ít các thương tích như gãy xương, thủng màn nhĩ.

img

 Đặc điểm thường thấy của các băng nhóm tội phạm Yakuza: Hình xăm cầu kì, kích thước lớn kín khắp cơ thể.

Sống cô độc, Shoko nhanh chóng sa chân vào con đường nghiện rượu, nghiện ma túy. Những tên tội phạm Yakuza đã tận dụng điều đó để chuốc rượu say, cung cấp thuốc rồi lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô.

“Mỗi khi tôi gặp một người đàn ông mới, tôi nghĩ anh ấy sẽ khác với những người còn lại. Nhưng rồi tôi vẫn không được tôn trọng, vẫn bị đánh đập thường xuyên và khi họ khóc và nói xin lỗi, tôi lại tha thứ cho họ. Tôi chẳng rút ra được gì từ những sai lầm của mình” – người phụ nữ chua xót chia sẻ.

Chỉ đến khi trải qua những trận đòn thừa sống thiếu chết và suýt mất mạng vì sử dụng ma túy quá liều, Shoko mới tỉnh ngộ và quyết định thay đổi cuộc sống ở tuổi 19, thoát khỏi cuộc sống liên quan đến Yakuza.

Giờ đây, ở ngưỡng tuổi 50, Shoko vẫn phải nhờ cậy vào các phương pháp phẫu thuật tạo hình để phục hồi các vết thương dai dẳng. Không chỉ đau đớn về mặt thể xác, người phụ nữ này vẫn phải chịu đựng nhiều tổn thương về mặt tâm lý. Những vết sẹo dài từ quá khứ đầy ám ảnh bên người cha tội phạm không phải là thứ dễ gì Shoko rũ bỏ được.

Trùm mafia Nhật Bản bị trói, đánh đập đến chết

Một thủ lĩnh thuộc băng đảng Yakuza lớn nhất Nhật Bản đã bị trói chân tay và đánh đập đến chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem