NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi"

Viết Niệm - Yến Linh Thứ hai, ngày 19/09/2022 07:00 AM (GMT+7)
Nghệ sĩ Kim Oanh dồn nhiều tâm sức khi đảm nhiệm vai chính trong vở kịch do đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chắp bút.
Bình luận 0

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của nhà thơ Xuân Quỳnh, gia đình thi sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ kết hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng ê-kíp "Se sẽ chứ" sẽ tổ chức đêm thơ – nhạc – kịch mang tên "Hoa cúc xanh" diễn ra vào lúc 20h ngày 5 và 6/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cùng với các tiết mục nghệ thuật khác, vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" sẽ được trình diễn trong sự kiện với sự tham gia của đạo diễn Trần Lực và các diễn viên trong Lucteam - đoàn kịch do anh sáng lập. 

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 1.

Vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" như một sự kết nối ý tưởng từ bài thơ "Hoa cúc xanh" của thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 2.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp - một nghệ sĩ có tình yêu mãnh liệt với di sản nghệ thuật thơ ca - kịch và rất tích cực lan tỏa tinh thần của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ đã chắp bút tác phẩm này vào tháng 3/2021. "Tôi đã từng liên hệ với một số đạo diễn nhưng họ cho rằng, tác phẩm này rất khó dàn dựng. May mắn là đến khi gặp anh Trần Lực, anh đã gật đầu đồng ý. Anh bảo: "Làm được em ạ!". Câu nói ấy khiến tôi thở phào" - đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ với PV Dân Việt.

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 3.

Hiện tại, Lucteam đang tích cực tập luyện cho đêm diễn. Họ đều là các diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê với nghề diễn.

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 4.

Vở kịch "Ai đã lấp đầm lầy mãi mãi" sẽ có thời lượng khoảng 30 phút. Với đạo diễn Trần Lực, đây là một cơ hội mới để nghệ thuật kịch tiếp cận với những khán giả trẻ: "Cũng như toàn bộ chương trình đêm thơ – nhạc – kịch "Hoa cúc xanh", vở kịch sẽ mang đậm màu sắc đương đại, với cách thức thể hiện hoàn toàn mới. Tôi tin tác phẩm sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho những khán giả tới tham dự".

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 5.

NSƯT Kim Oanh tái xuất sân khấu kịch sau một thời gian dài vắng bóng. Chị tràn đầy năng lượng trên sân khấu.

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 6.

Đây là lần đầu tiên Kim Oanh làm việc cùng với Lucteam. Chị chia sẻ: "Anh Lực đã cho tôi nguồn cảm hứng để trở lại với sân khấu. Tôi đang cố gắng tới 200, 300% để có thể hoàn thành nhân vật của mình".

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 7.

Trên sân khấu buổi tập, Kim Oanh không ít lần rơi nước mắt khi đối thoại với nhân vật Liên (Phương My đảm nhiệm).

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 8.

Nữ diễn viên Phương My cũng ngấn lệ khi diễn chung với đàn chị. Cô là diễn viên trẻ tài sắc của Lucteam.

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 9.

Là một diễn viên 9X, Phương My cảm thấy hứng khởi khi được sống trong bầu không khí thi ca của tác giả Xuân Quỳnh: "Nhờ tham gia vở kịch này, tôi có cơ hội tiếp xúc với các tác phẩm thơ Xuân Quỳnh và cảm nhận được tài năng cũng như nhân cách của bà, với tràn ngập tình yêu thương dành cho con người, cho cuộc sống trong đó".

NSƯT Kim Oanh rơi nước mắt trên sàn tập vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" - Ảnh 10.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tích cực thị phạm cho các diễn viên nhằm truyền tải tốt nhất những ý tưởng của chị trong vở kịch. Nữ đạo diễn bày tỏ niềm tin vào một đêm nghệ thuật độc đáo và giàu chất lượng với sự góp mặt của nhiều gương mặt tên tuổi.

Tên gọi "Hoa cúc xanh" được lấy ý tưởng từ bài thơ cùng tên "Hoa cúc xanh" của thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Chương trình có sự quy tụ của một ê-kíp sáng tạo hùng hậu với những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật nước nhà như: Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp – Tổng đạo diễn; Nhạc sĩ Quốc Trung – Giám đốc Âm nhạc; NSƯT Trần Lực – Đạo diễn Sân khấu; Họa sĩ Hà Nguyên Long – Thiết kế sân khấu…

Gia đình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ cũng phối hợp với Công ty Sách Nhã Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt 3 cuốn sách: "Xuân Quỳnh – nhật ký chiến trường và những bức thư chưa từng công bố", "Hoa cúc xanh thương nhớ" và tập thơ tuyển "Không bao giờ là cuối" (tái bản).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem