NSƯT Võ Hoài Nam: Tôi từng ngập nửa thân mình trong "bùn đen"

Thuý Phương - Thanh Tùng Thứ ba, ngày 31/08/2021 06:00 AM (GMT+7)
Võ Hoài Nam chia sẻ với Dân Việt về quá khứ của mình với nhiều lần vấp ngã tưởng như nửa thân mình đã ngập trong "bùn đen"...
Bình luận 0

Võ Hoài Nam ghi dấu ấn với các vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng một thời như: "Vua bãi rác", "Chuyện phố phường", "Cảnh sát hình sự"... Gần đây, Võ Hoài Nam tái xuất trên màn ảnh nhỏ với vai diễn ông Sinh trong phim "Hương vị tình thân" và nhận được nhiều sự yêu mến, ủng hộ của khán giả.

Võ Hoài Nam: Tôi từng ngập nửa thân mình trong "bùn đen" - Ảnh 1.

Võ Hoài Nam từng trải qua những cú vấp ngã khi còn trẻ do có một tuổi thơ cơ cực. Ảnh: NVCC

Võ Hoài Nam có một tuổi thơ bất hạnh tạo nên quá khứ bất hảo

Được khán giả yêu mến bởi nét diễn cá tính, đậm chất đời nhưng ít ai biết Võ Hoài Nam từng có một tuổi thơ khốn khó và thiếu thốn tình thương vì cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Võ Hoài Nam vào Sài Gòn sống cùng ông nội của mình.

Đến năm 13 tuổi, Võ Hoài Nam quay trở lại sống cùng với cha của mình nhưng anh phải sống một cuộc sống đầy khó khăn. Để giải tỏa sự ngột ngạt từ trong gia đình mình, cậu bé Võ Hoài Nam thường xuyên gây chuyện và đánh lộn. 

Kể về quãng thời gian này Võ Hoài Nam đã chia sẻ: "Bố mẹ ly hôn khi tôi mới lên hai, kể từ đó, tôi sống mà như một đứa trẻ không có gia đình, lớn lên tự nhiên như cây cỏ, cùng sự đơn độc, luôn gồng mình để đề phòng vì không có ai bảo vệ tôi ngoài chính mình.

Suốt những năm tháng tuổi thơ, việc tôi nhớ nhất là chuyện… đánh nhau. Đứa nào lỡ đi vào đường tôi đang đi, cũng đánh; đứa nào nhìn không thích, cũng đánh... Với tôi, đánh nhau không bao giờ là lỗi, vào đồn thì tôi quá quen. Bạn phải hiểu rằng, khi một đứa trẻ lớn lên như cục đất, cục đá, không biết điều gì là đúng hay sai, thì với nó, không việc gì được gọi là có lỗi. Tôi đã ngập nửa thân mình trong bùn rồi ấy chứ!".

Ký ức tuổi thơ với miếng cơm vừa và vào miệng mà phải chạy ra giữa trời mưa bão khi nghe tiếng gõ cửa, lo rằng một là công an tìm, hai là người nhà mẹ kế đến (vì bố Võ Hoài Nam giấu gia đình vợ mới là đã có con riêng) từng thi thoảng cứa vào lòng anh đau nhói.

Võ Hoài Nam: Tôi từng ngập nửa thân mình trong "bùn đen" - Ảnh 2.

Võ Hoài Nam được khán giả ủng hộ với vai ông Sinh trong phim "Hương vị tình thân". Ảnh: VTV

Đi bộ đội về, Võ Hoài Nam sang Nga lao động xuất khẩu thời hạn 4 năm. Ở đó, anh đi buôn bia. Được hơn một năm, Võ Hoài Nam đã bị trục xuất về nước vì tội… đánh nhau. Anh đánh một khách hàng nợ tiền mình. "Một thằng Tây không trả tiền cho tôi. Cuối tháng, vợ nó đến tận nhà máy của nó lĩnh lương, tôi không tài nào đòi được, lại phải đánh thôi", anh kể.

Về nước, Võ Hoài Nam vào học diễn xuất tại Nhà hát Kịch Trung Ương nhưng cuối cùng lại bỏ thi tốt nghiệp vì… không phục thầy. Rồi đến khi đi làm phim, đạo diễn nào lớ xớ chửi mắng Võ Hoài Nam ở trường quay thì anh cũng… đấm luôn.

Võ Hoài Nam chia sẻ: "Cũng có người nói sao tôi không bớt nóng tính đi để được người ta mời đóng phim nhiều hơn. Nhưng tôi đóng phim không phải để kiếm tiền. Tôi kiếm tiền thì đi làm việc khác và nóng tính là bản tính của tôi chứ tôi cũng chẳng muốn vậy. Nên giờ tôi ngại ra ngoài tiếp xúc lắm, chỉ thích ở nhà. Bởi vậy mà tôi từng mở quán, vừa được ở nhà, vừa có thể kiếm sống".

Võ Hoài Nam: Tôi từng ngập nửa thân mình trong "bùn đen" - Ảnh 3.

Võ Hoài Nam thời trẻ. Ảnh: TL

Sau vấp ngã phải cố gắng đứng dậy

Sau khi trở về nước, Võ Hoài Nam học nghề tại Nhà hát Kịch Trung Ương 3 năm. Năm 1991, anh được mời tham gia vào vai chính trong bộ phim truyện "Truyền thuyết tình yêu thần nước". Sau thành công của vai diễn đầu tay, anh được các đạo diễn thời bấy giờ đánh giá cao và mời gọi vào nhiều vai khác nhau. Nhờ đó, Võ Hoài Nam gặt hái được rất nhiều thành công và trở thành một diễn viên nổi tiếng ở miền Bắc.

Nhớ về quãng thời gian khó khăn trong quá khứ, Võ Hoài Nam tâm sự: "Thời điểm tôi nhận ra mình không thể tiếp tục thế này, phần thiện trong con người tôi trỗi dậy buộc tôi phải sống khác là khi tôi đi bộ đội về. Những năm tháng khó khăn của tuổi thơ cùng với sự bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ khiến tôi mắc phải nhiều sai lầm đáng tiếc.

Sau những lần vấp ngã đó, bản thân tôi ngồi lại nghiền ngẫm, suy nghĩ và nhìn nhận lại cái sai của mình. Tôi luôn quan niệm sai lầm là những vấp ngã, mà sau những vấp ngã thì bản thân phải cố gắng đứng dậy. Quan trọng là cá nhân có nhận ra những sai lầm đó và làm thế nào để sửa sai cho mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem