Nữ sinh nghèo đạt 28,25 điểm khối C và chuyện đi làm đủ nghề để nuôi giấc mơ đại học

Lê Đạt Thứ sáu, ngày 02/04/2021 06:00 AM (GMT+7)
“Cuộc sống phải tìm thấy niềm vui và trong học tập cũng vậy, chỉ khi an lòng thì mới có thể nỗ lực bắt tay thực hiện ước mơ của mình”, Hà Thị Ánh Tuyết hào hứng.
Bình luận 0

Sinh viên nghèo học giỏi: Từng suýt dang dở chuyện học đại học 

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, em Hà Thị Ánh Tuyết - học sinh trường THPT Triệu Sơn 5 (Thanh Hóa) đã đạt thành tích khá cao. Cụ thể, xét theo tổ hợp khối C, em đã đạt 28,25 điểm, trong đó môn Văn 9.0, Sử 9.75, Địa 9.5 điểm. 

Nữ sinh nghèo đạt 28,25 điểm khối C và chuyện đi làm đủ nghề để nuôi giấc mơ đại học - Ảnh 1.

Tuyết đạt 28,25 điểm, trong đó môn Văn 9.0, Sử 9.75, Địa 9.5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Quay ngược thời gian về lại quá khứ, tại thời điểm biết kết quả, nữ sinh Thanh Hoá này vừa mừng vừa lo. Bởi dù điểm khá cao và có mong muốn được học đại học, song hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn. Bố phải đi chạy thận từ năm 2014 và đang ở giai đoạn cuối, mẹ em trước đó bị tai nạn, sức khỏe cũng không được tốt, thu nhập chính dựa vào mấy sào ruộng. 

Thương cảm với nguyện vọng tưởng chừng đơn giản của bao bạn bè đồng trang lứa nhưng lại quá đỗi xa vời với Tuyết, cô Hiên - giáo viên chủ nhiệm của em đã đăng tải bài viết kể hoàn cảnh khó khăn của em cùng lời kêu gọi đến các mạnh thường quân. Cô mong muốn sẽ có thật nhiều những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ nữ sinh nghèo hiếu học này. 

“Sau khi nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, các bác, các cô chú và các anh chị mạnh thường quân cùng những lời động viên từ gia đình, thầy cô, bạn bè thì hiện tại việc học tập và sinh hoạt của em tại môi trường đại học rất ổn định. Nhờ có những tấm lòng ấy mà bản thân em đi học xa cũng an tâm, an lòng hơn vì bố mẹ ở nhà đã vơi đi một phần vất vả, gánh nặng”, Hà Thị Tuyết tâm sự. 

Nữ sinh nghèo đạt 28,25 điểm khối C và chuyện đi làm đủ nghề để nuôi giấc mơ đại học - Ảnh 2.

Gia đình Tuyết vô cùng khó khăn khi bố phải đi chạy thận, mẹ bị tai nạn nên sức khỏe không tốt.

Hiện tại, Hà Thị Ánh Tuyết đang là sinh viên năm nhất, ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội). Với em Tuyết, ngành học này khá triển vọng khi được học nhiều những kiến thức cả về văn hoá - xã hội - đất nước và con người Việt Nam nên cơ hội việc làm khá rộng mở. Ngoài ra, bản thân em cũng là người muốn được đi du lịch, khám phá nhiều nơi nên cảm thấy khá phù hợp với ngành này. 

Làm đủ mọi nghề để nuôi giấc mơ đại học 

Hà Thị Ánh Tuyến tâm sự rằng, trải qua một học kỳ học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, em đã dần thích nghi được với môi trường đại học và phải xa rời vòng tay của bố mẹ. “Kết quả học tập thời gian qua khiến em cảm thấy khá hài lòng, tuy nhiên em cảm thấy lo lắng với điểm môn tiếng Anh vì trước kia em học khối C, nhà lại ở nông thôn nên chưa đầu tư vào môn học này. 

Em nghĩ kết quả có thể sẽ không cao, nhưng nhất định kỳ hè sắp tới em sẽ cố gắng làm thêm để đăng ký đi học thêm lớp tiếng Anh. Từ đó, vừa có thể đảm bảo cho kết quả học tập ở những kỳ còn học phần tiếng Anh và giúp ích, mở ra cơ hội việc làm cho em ở tương lai", Tuyết bộc bạch. 

Nữ sinh nghèo đạt 28,25 điểm khối C và chuyện đi làm đủ nghề để nuôi giấc mơ đại học - Ảnh 3.

Ngoài giờ học, Tuyết phải cũng đi làm thêm nhiều nơi với những công việc như làm thêm ở quán ăn, đi bưng bê phục vụ đám cưới...

Vốn hoàn cảnh gia đình không khá giả, việc phải nuôi con ăn học ở Hà Nội với gia đình Tuyết là cả một gánh nặng. Vì vậy, ngoài giờ học tại giảng đường, em cũng đi làm thêm nhiều nơi với những công việc như làm thêm ở quán ăn, đi bưng bê phục vụ đám cưới... để trang trải cuộc sống chốn Hà thành đắt đỏ, mọi thứ đều phải mua bằng tiền.

Nữ sinh nghèo đạt 28,25 điểm khối C và chuyện đi làm đủ nghề để nuôi giấc mơ đại học - Ảnh 4.

Em Hà Thị Ánh Tuyết chia sẻ: “Ngày thứ 7 và Chủ nhật em làm công việc bưng bê ở các đám cưới và làm full time. Nếu cố gắng trong cả 2 ngày sẽ là 680.000 đồng/2 ngày. Đây là công việc tự do. Đi làm đều đều thì được vậy! 

Thế nhưng có tháng thi hay hôm mệt thì em lại nghỉ. May mắn dạo này mẹ em ở quê sức khoẻ cũng ổn định, ra chợ bán bánh mì nên gia đình có đồng ra đồng vào. Bố mẹ hỗ trợ em cộng với tiền đi làm thêm cũng đủ trang trải việc học tại Hà Nội”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem