Nước mắt nơi cơn lũ đi qua

Thứ ba, ngày 19/11/2013 07:14 AM (GMT+7)
Nhiều ngày cầm hơi với nước lã, mì gói, thấy nước lũ đang rút, hai anh em Võ Văn Thích, Võ Văn Hợp (xã Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chạy đi mua lương thực. Nhưng rồi Hợp đã thiệt mạng trong dòng nước lũ lạnh buốt...
Bình luận 0
Đấy chỉ là một trong nhiều câu chuyện đau lòng do cơn lũ gây ra ở Quảng Ngãi, Quảng Nam những ngày qua.

Sao không về với mẹ...

Đến trưa 16.11, sau hơn một ngày gia đình cùng các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm, thi thể của em Hợp đã được vớt lên khỏi mặt nước (em bị lũ cuốn mất tích từ chiều 15.11). Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, ngồi thẫn thờ bên di ảnh của con, bà Vân chết lặng người. Bà liên tục gào khóc gọi tên Hợp: “Sao không về với mẹ con ơi… !”. Lau dòng nước mắt, ba của Hợp - ông Võ Văn Nam kể lại: “Hôm đó, sau nhiều ngày đi chạy lũ trên núi, cả gia đình dắt nhau về nhà. Gạo, mắm bị nước lũ cuốn trôi hết, hai anh em nó kêu đói nên tôi đưa cho cháu 10.000 đồng ra quán mua mấy gói mì tôm. Ngồi trên chiếc bè chuối tròng trành, thằng Hợp còn nói vọng lại: “Ba nói mẹ nấu nước sôi, con mua mì về nấu rồi cả nhà mình cùng ăn”. Vậy mà…”.

Đại diện chính quyền huyện Tư Nghĩa đến trao tiền hỗ trợ gia đình em Võ Văn Hợp.
Đại diện chính quyền huyện Tư Nghĩa đến trao tiền hỗ trợ gia đình em Võ Văn Hợp.

Sáng 18.11, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể Nguyễn Minh Tâm (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Công Trứ, thị trấn Mộ Đức) bị lũ cuốn mất tích từ sáng 16.11. Theo người nhà Tâm, sau một ngày đêm bị lũ ngập sâu, gia đình không còn lương thực, nước uống nên vào 10 giờ sáng 16.11, Tâm lấy ghe đi mua mì tôm cho ông bà ngoại ăn. Vài phút sau, ông bà nghe cháu kêu cứu ngoài dòng nước đang chảy xiết. Dù đã ở tuổi 60 nhưng bà Trần Thị Hồng (bà ngoại Tâm) vẫn lao ra. Khi bà bơi ra đến nơi, Tâm đã bị cuốn trôi, mất hút. Nghe tin dữ, mẹ Tâm (chị Trần Thị Ngọt) từ TP.HCM lên xe về quê, trên đường đi, chị điện liên tục cho chị gái mình ở quê: “Dì ơi, đã tìm được con của em chưa? Con ơi, sao không đợi má về hả con…!”. Sáng 18.11, khi đến nhà, thấy thi thể Tâm, chị gục xuống ngất xỉu.

Cơm sáng chưa kịp ăn

Cơn lũ tại Quảng Nam những ngày cuối tuần qua đã làm 6 người chết và mất tích. Sáng 18.11, phóng viên NTNN đến nhà ông Dương Ngữ (57 tuổi, khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP.Tam Kỳ). Mới đầu cổng đã nghe tiếng khóc nghẹn của vợ, con ông. Ông Nguyễn Văn Trị - khối phố trưởng cho hay: “Gia đình ông Dương Ngữ thuộc hộ nghèo của phường. Nhà có 3 người con, 2 cô con gái lấy chồng xa, còn người con trai út đang đi bộ đội. Vợ chồng ông Ngữ ở nhà nuôi 2 đứa cháu ngoại”.

Bà Võ Thị Thúy Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Đại Cường, huyện Đại Lộc cho biết: “Gia đình em Lê Ngọc Triều thuộc hộ nghèo của xã. Bố của Triều bị bệnh mất vào năm 2004, để lại 3 mẹ con côi cút. Nay thì gia đình này lại gánh thêm cái tang của Triều”.

Bà Nguyễn Thị Bảy (59 tuổi, vợ ông Ngữ), khóc nghẹn kể lại: “Tối ngày 15.11, mực nước sông Đầm dâng cao. Tôi có khuyên chồng, sáng mai đừng có ra sông thu lưới, nguy hiểm. Sáng 16.11, tôi dậy nấu cơm sáng, không ngờ ổng lẻn đi ra sông thu lưới lúc nào không hay. Đến khoảng 7 giờ 30, tôi cùng 2 cháu ngoại dọn cơm chờ ổng thu lưới về ăn thì nhận được thông tin có người đi thu lưới bị sảy chân chết đuối ở sông Đầm. Tôi điếng hồn, bỏ 2 đứa cháu nhỏ ở nhà, chạy một mạch ra sông. Ra đến nơi tôi như chết lặng khi nghe tin người sảy chân bị nước cuốn trôi là chồng tôi. Miếng cơm sáng ổng cũng chưa kịp ăn…”.

Còn nhiều hoàn cảnh thương tâm khác ở Quảng Nam do cơn lũ tạo ra. Thảm thương nhất là em Lê Ngọc Triều (SN 1996, trú thôn Ô Gia Nam, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc), học sinh lớp 12. Khoảng 10 giờ ngày 16.11, nước lũ dâng cao, chảy xiết, sợ đàn vịt của mẹ bị nước cuốn trôi, em vội vàng băng mưa, lũ đi lùa đàn vịt ra đồng nơi cao ráo. Bất ngờ Triều bị trượt chân xuống ống cống nước xoáy ở gần nhà. Khi người dân phát hiện và vớt được thì Triều đã tử vong.

Quảng Nam: Chung sức dọn dẹp


Đến chiều 18.11, nhiều nơi ở huyện Đại Lộc bùn non vẫn còn tràn ngập khắp nơi, nguy cơ ô nhiễm môi trường không tránh khỏi. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tranh thủ cạo hết lớp bùn non trong nhà, trường học, ngoài đường và dọn dẹp đồ đạc, cây cối, hoa màu bị nước, bùn non nhấn chìm. Ông Phan Đức Tính - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết: “Toàn huyện có trên 4.000 giếng nước bị ngập lụt, ô nhiễm. Địa phương đang tiến hành cấp phát thuốc để người dân xử lý nguồn nước giếng”. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho hay: Ngay sau khi lũ rút, lực lượng chuyên trách của trung tâm đã có mặt ngay 4 vùng trọng điểm bị ngập lụt (Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và TP.Hội An) để kiểm tra tình hình sau lũ, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tiếp tục cấp thêm cho 4 vùng này khoảng 300kg Chloramin B, 60.000 viên Aquastabs và các hóa chất khử khuẩn khác để đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân.

Phú Yên: Nhiều nơi vẫn chia cắt


Ngày 18.11, lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư và tuyến đường ĐT641 nối hai huyện Tuy An và Đồng Xuân. Đường vào thị trấn La Hai (Đồng Xuân) tiếp tục bị cấm lưu thông do ngập sâu khoảng 1m, nước chảy xiết. Khu vực cầu Cây Cam đi các xã An Nghiệp, An Xuân (Tuy An) bị ngập trên 0,5m, giao thông nguy hiểm; nhiều chợ phải di dời đến điểm cao ráo.


Bình Định:Lo khắc phục giao thông


Tại huyện Tuy Phước - nơi chịu ảnh hưởng khá nặng nề do mưa lũ, lực lượng của huyện phối hợp Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5) đang tiến hành hàn khẩu đê điều, đường sá bị nước lũ gây sạt lở trên địa bàn thị trấn Diêu Trì. Còn tại huyện miền núi An Lão, huyện đã vận động các doanh nghiệp đưa xe múc, xe ủi khẩn trương thu dọn hơn 14.000m3 đất đá, cây cối sạt lở núi vùi lấp 2 tuyến đường huyết mạch An Hòa - An Toàn; An Trung - An Vinh. Dự kiến đến ngày 21.11, 2 tuyến đường mới được khai thông.

Hồng Phong - Đức Tuấn - Nguyễn Quý


Ngọc Viên - Hồng Phong (Ngọc Viên - Hồng Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem