Phạm Duy: Tôi luôn là người tình đắm say

Thứ sáu, ngày 16/07/2010 07:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tôi vẫn nói tôi luôn luôn là một người tình, một người tình đắm say trong âm nhạc, một người tình của những người tình của tôi nữa, nhạc sĩ Phạm Duy tâm sự trước show diễn thứ năm tại quê hương.
Bình luận 0
img
Nhạc sĩ Phạm Duy và đêm nhạc “Mơ giấc mộng dài”:

Năm năm về lại quê hương, nhạc sĩ Phạm Duy có được bốn show diễn lớn. Đêm 17 và 18-8 tới, show diễn thứ 5 của ông là “Mơ giấc mộng dài” sẽ diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình (TPHCM).

Nhạc sĩ Phạm Duy cho biết: Sau khi chính thức về định cư lại trên quê hương từ năm 2005, tôi đã có 4 show diễn lớn, đó là "Ngày trở về", "Tình hoài hương", "Con đường tình ta đi" và "Ngày trở về Hà Nội”. “Mơ giấc mộng dài” là show thứ năm. Mỗi show diễn sẽ có một nội dung riêng nhưng đều có chung một điểm là xưng tụng tinh thần dân tộc và suy tôn tình yêu nói chung.

img Tôi vẫn nói tôi luôn luôn là một người tình, một người tình đắm say trong âm nhạc, một người tình của những người tình của tôi nữa. img

Nhạc sĩ Phạm Duy

Có người từng nói: “Không mơ mộng, không phong tình thì không phải Phạm Duy”, có phải vì vậy mà show diễn này mang tên “Mơ giấc mộng dài”?

- Chủ đề "Mơ giấc mộng dài" được lấy ý từ một thi phẩm của Lệ Lan (Alice) mà tôi đã phổ thành ca khúc "Tôi đang mơ giấc mộng dài" từ những năm cuối của thập niên 50 thế kỷ trước.

Ý thơ có những câu rất hay: "Tôi đang mơ giấc mộng dài - Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh". Đồng thời, đó cũng là tinh thần của loạt tình ca mà tôi gọi bằng cái tên Nhạc tình cảm tính (sentimentale). Tôi vẫn nói tôi luôn luôn là một người tình, một người tình đắm say trong âm nhạc, một người tình của những người tình của tôi nữa (cười).

img
Nhạc sĩ Phạm Duy và các ca sĩ Mỹ Linh (phải), Lệ Thu.

Ông có điều đặc biệt gì dành tặng cho khán giả trong show diễn này?

- Đó là sự xuất hiện của Ý Lan - con gái của danh ca Thái Thanh, người gọi tôi là bác rể. Ý Lan về nước đã vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy hát trong một chương trình lớn với đông đảo khán giả. Và một điều thật là bất ngờ và vinh hạnh cho tôi khi “Mơ giấc mộng dài” có được sự tham gia của NSND Trần Hiếu trong vai trò người dẫn chuyện và cùng song ca với Ý Lan một bài.

Khi tôi được nghe ông Trần Hiếu hát ở Paris năm 1974, tôi đã "ước mơ" có ngày được nghe ông hát nhạc của tôi! Thêm vào đó, chương trình này sẽ giới thiệu những ca khúc lần đầu tiên được biểu diễn sau khi mới được cấp phép là: "Nếu một mai em sẽ qua đời", "Chiều về trên sông", "Yêu là chết ở trong lòng", "Tỳ bà", "Trên đồi xuân", "Hẹn hò"...

Ông đánh giá thế nào về những giọng ca trẻ trong nước hát nhạc của ông?

- Về nam ca sĩ, tôi thích Đức Tuấn, anh ấy hát rất có tình những ca khúc của tôi. Về nữ ca sĩ, tôi thích Nguyên Thảo, tuy hát nhạc của tôi chưa nhiều nhưng tôi rất ấn tượng. Và những ca sĩ khác như Mỹ Linh, Tấn Minh, Khánh Linh, Hà Anh Tuấn, 5 Dòng kẻ... họ đều làm tôi hài lòng. Tôi đã có may mắn là có nhiều ca sĩ trẻ khởi sự hát nhạc mơ mộng của tôi, không những là trên sân khấu trong show của tôi mà còn trong đĩa CD của họ nữa.

Bây giờ ông đang “mơ mộng” điều gì?

- Sau 5 shows, tôi "ước mơ" được cơ quan chức năng cho phép hát những trường ca như "Con đường cái quan", "Mẹ Việt Nam", "Hàn Mạc Tử ca", "Đạo ca", "Thiền ca" và "Minh họa Kiều". Tôi muốn những người yêu nhạc của tôi được nghe nhạc tôi.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem