Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Từ cú ngã của Christian Eriksen

Phạm Xuân Nguyên Chủ nhật, ngày 13/06/2021 18:48 PM (GMT+7)
Phút thứ 40 trong trận đấu mở đầu bảng B giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Phần Lan ở thủ đô Copenhagen tối 12/6/2021 tiền vệ Christian Eriksen của đội chủ nhà đã đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. Thấy tình thế nghiêm trọng, trọng tài Anthony Taylor đã dừng ngay trận đấu cho các nhân viên y tế vào sân cấp cứu.
Bình luận 0

Trường hợp cầu thủ gục ngã trên sân khi đang thi đấu đã từng xảy ra trong bóng đá. Marc Vivien Foe (Camerun) và Antonio Puerta (Tây Ban Nha) cũng đã từng bị thế và đã không qua khỏi. May cho Christian Eriksen được cấp cứu kịp thời và đưa vào bệnh viện. Nhưng cú ngã của anh đã gây chấn động mạnh trên sân cho cả cầu thủ và người xem, những người chứng kiến trực tiếp, và cho cả hàng triệu người xem gián tiếp qua truyền hình. Các đồng đội lo cho Eriksen, lo cho tính mệnh một con người.

Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Từ cú ngã của Christian Eriksen - Ảnh 1.

Giây phút Eriksen đột quỵ trên sân.

Bóng đá là môn thể thao sức mạnh. Cầu thủ phải bảo đảm đủ sức khỏe mới được ra sân. Nhưng cơ thể con người có những lúc đột biến không ai lường trước được. Cú đột quỵ của Eriksen cho ta thấy sự mong manh của cái sống trong mỗi con người. Chúng ta sinh ra đời làm đủ mọi việc trong một khoảng sống biết là hữu hạn, và cái hữu hạn đó có thể bất chợt đến biến ta thành hư không. Nói không ngoa hôm qua cả nước Đan Mạch, cả châu Âu và thế giới bóng đá đã thắt lòng đau đớn lo sợ Eriksen sẽ không qua khỏi ngay tại sân và tất cả đều cầu mong cho sự sống của anh. Một con người khỏe mạnh vừa chạy theo trái bóng chợt sững lại đổ sụp xuống bất tỉnh ngay trước mắt mọi người. Một khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết, giữa hiện hữu và hư vô. Phút giây đó cứu người là mệnh lệnh tối cao.

Và trên sân bóng ở thủ đô Đan Mạch, trận đá bóng đã trở thành một cảnh tượng xúc động đầy tính nhân văn. Trái bóng bị ngừng lại nhưng trái tim của Eriksen không thể bị ngừng. Các nhân viên y tế đã chạy ngay vào sân làm nhiệm vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp. Trường hợp đột quỵ này vô cùng bất ngờ nhưng bằng tay nghề nghiệp vụ của mình các bác sĩ thể thao đã chặn được tay thần chết chạm vào Eriksen.

Đội trưởng Simon Kjaer đã bình tĩnh chỉ huy cả đội ứng phó trước hoàn cảnh xấu này. Anh đã nhanh chóng đến bên Eriksen xem xét cụ thể người đồng đội có nuốt lưỡi không rồi bảo cả đội đứng quây thành vòng tròn bên cạnh Eriksen như tiếp thêm sự sống cho người đồng đội, như để cho anh biết là cả đội đang chờ anh đứng lên, trở lại trận đấu, và cũng là để tránh những con mắt máy ảnh, điện thoại săn ảnh. Vòng tròn đó là tấm lá chắn của tình người, của nhân phẩm con người. Rồi Simon Kjaer, và sau đó là thủ môn Schmeisen đã tới bên người vợ của Eriksen động viên, an ủi. Khi chiếc xe cứu thương chở Eriksen đi viện, cả đội tuyển Đan Mạch đã đi theo bên từng bước trên sân cỏ như hộ vệ anh, như truyền thêm cho anh sức mạnh để chiến thắng tử thần. Họ chỉ quay lại sân cỏ một giờ sau khi biết chắc đồng đội mình đã qua cơn nguy kịch, đã gọi được điện thoại về đội nhà.

Christian Eriksen còn được tiếp thêm sức sống từ hành động nhân văn của các tuyển thủ Phần Lan và khán giả trên sân. Các tuyển thủ Phần Lan đã đứng thành hàng vỗ tay chào đón các tuyển thủ Đan Mạch trở lại sân. Và cả khi thắng trận họ cũng không biểu lộ thái quá niềm vui của mình. Khán giả hai bên đã cùng nhau hô vang tên Christian Eriksen theo kiểu đối đáp giữa họ và tên. Những tiếng hô vang vọng đó có thể hiểu là một cách tiếp thêm năng lượng cho người cầu thủ trẻ đang giành giật lại sự sống của mình. Và Erikse còn được các đồng nghiệp chơi bóng trên thế giới gửi những lời cầu chúc anh vượt qua thử thách sống chết.

Như thế, từ một sự cố không may của một cầu thủ, bóng đá đã cho thấy sức mạnh liên kết con người và cảm xúc nhân ái của trái bóng tròn. Ngẫm ra con người bày ra các cuộc thi đấu đỉnh cao là để tìm niềm vui cho mình trong sự phô diễn sức mạnh, tài nghệ và sự khéo léo. Nhưng cao hơn cả những cái đó, thể thao mà bóng đá được coi là môn vua, có sức mạnh to lớn để khẳng định phẩm giá con người, bởi đó là nơi tập trung nhiều người nhất tại một chỗ cố định và mọi hành động trên sân nhờ truyền hình được lan truyền khắp nơi, gây hiệu ứng và tác động mạnh. Sân cỏ ở Copenhagen hôm qua, từ cú ngã quỵ của Christian Eriksen, đã trở thành nơi bày tỏ văn hóa tinh thần cao đẹp của con người. Euro 2020 đã để lại ấn tượng đẹp về tình người từ vòng mở đầu. Cám ơn đội bóng Đan Mạch và những người có mặt trong trận đấu hôm qua. Cầu chúc cho tuyển thủ Đan Mạch chóng hồi phục. Hẹn bạn ở bài tới ngày mai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem