Phát hiện yêu cùng người, ba cô gái Trung Quốc đưa kẻ lừa tình vào tù

Thứ tư, ngày 31/05/2023 18:34 PM (GMT+7)
Một người đàn ông ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhận án tù 2 năm 6 tháng sau khi giả làm người yêu và lừa đảo gần 100.000 NDT (15.000 USD) từ 3 người phụ nữ.
Bình luận 0


Phát hiện yêu cùng người, ba cô gái Trung Quốc đưa kẻ lừa tình vào tù - Ảnh 1.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, He chỉ thừa nhận mỗi Chen là bạn gái của mình. Ảnh: Công an Thượng Hải.

Chính các nạn nhân đã phát hiện sự thật và cùng hợp tác để vạch trần “bạn trai chung”. Một tháng sau khi tống kẻ lừa tình vào tù, những người phụ nữ đã trở thành bạn bè thân thiết và cùng nhau đi du lịch nước ngoài, theo Shanghai TV.

Ngày 10/2, ba người phụ nữ đã đến đồn cảnh sát ở quận Dương Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) để tố cáo rằng He Shiwei đã lừa họ để cho anh ta vay tiền mà không bao giờ hoàn trả. Những cô gái này chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày trước đó.

Ngày 9/2, He và một trong những “bạn gái”, Chen Hong, ra ngoài ăn tối. Sau khi uống rất nhiều rượu, cặp đôi trở về nhà của Chen và He lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Phát hiện yêu cùng người, ba cô gái Trung Quốc đưa kẻ lừa tình vào tù - Ảnh 2.

Ba người phụ nữ tại đồn cảnh sát Thượng Hải trình báo về người đàn ông đều trong mối quan hệ với họ. Ảnh: Công an Thượng Hải.

Trong khi người đàn ông này say giấc nồng, Chen, người gần đây cảm thấy nghi ngờ bạn trai mình, liền kiểm tra điện thoại của He. Cô tìm thấy nhiều tin nhắn từ một người phụ nữ khác hỏi rằng tại sao anh ta từ chối cuộc gọi của cô ấy.

Chen liên lạc với người phụ nữ này, tên là Xiao Fan, để trò chuyện. Xiao cho biết cô hiện sống cùng He và người đàn ông này thường đến căn hộ của cô ngủ hàng đêm. Qua cuộc trò chuyện, hai người phụ nữ phát hiện rằng He đều hứa hẹn muốn cưới họ.

“Lúc đó, tôi đã rất tức giận. Tay tôi run lẩy bẩy”, Chen kể lại.

Sáng 10/2, Chen nhận thêm tin xấu khi một người phụ nữ khác có tên Zhao Lin liên hệ và nói rằng cô ấy cũng là bạn gái của He. Zhao có được thông tin liên lạc của cô nhờ anh họ - người vô tình là bạn của Chen và biết về He.

Chiều cùng ngày, khi He tỉnh giấc, Chen đã gặp anh ta và yêu cầu trả khoản tiền đã vay cô, nhưng người đàn ông này từ chối. Vài giờ sau, cả 3 người phụ nữ hẹn nhau cùng có mặt tại đồn cảnh sát để khai báo về hành vi lừa đảo của “bạn trai” chung.

Chen cho biết cô bắt đầu hẹn hò với He từ tháng 10/2022, trong khi Xiao là tháng 6/2022 và Zhao từ năm 2021. Người đàn ông này vay 39.000 NDT (5.500 USD) từ Chen, 44.000 NDT (6.200 USD từ Xiao và 12.000 NDT (1.700 USD) từ Zhao. Chưa khoản tiền nào trong số đó được hoàn trả.

Cảnh sát địa phương sau đó phát hiện rằng He đã nghỉ việc từ năm 2020 và cho đến nay vẫn không tìm được việc làm ổn định. Anh dùng tiền của các nạn nhân để trả nợ.

Phát hiện yêu cùng người, ba cô gái Trung Quốc đưa kẻ lừa tình vào tù - Ảnh 3.

Kẻ lừa đảo nhận án tù gần 3 năm, trong khi các nạn nhân trở thành bạn bè và đi du lịch cùng nhau. Ảnh: SCMP, Công an Thượng Hải.

Khi bị cảnh sát hỏi về những mối quan hệ tình cảm phức tạp, He chỉ thừa nhận Chen là bạn gái của mình, nhưng cho biết anh vốn định chia tay cô vào ngày 10/2. Trước đó, cặp đôi dự định đăng ký kết hôn vào dịp lễ tình nhân 14/2.

“Zhao chỉ là bạn tình bình thường. Còn về Chen, dù tôi đã chung sống với người phụ nữ này một thời gian dài, chúng tôi sẽ không đi đến đâu vì cô ấy đã có chồng”, kẻ lừa đảo tuyên bố.

He, người đã ly hôn hai lần, nói thêm: “Có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi sống một cuộc đời bất thường. Nhưng đó là chuyện phổ biến trong xã hội ngày nay. Tôi đã chứng kiến quá nhiều trường hợp tương tự và không coi trọng tình yêu hay tình dục”.

Người đàn ông này tiếp tục khẳng định rằng anh ta “đẹp trai” và “biết lấy lòng phụ nữ”. Công việc cũ từng đem lại khoản thu nhập hàng tháng ở mức khá.

Về phần mình, Chen cho biết cô bị tổn thương nặng nề sau những gì đã xảy ra. Do không thể ăn uống và ngủ, cô sụt 2,5 kg trong vào 3 ngày đầu tiên kể từ ngày phát hiện bạn trai lừa dối. Người phụ nữ nói rằng He là người yêu đầu tiên mà cô nghĩ rằng có thể kết hôn.

Khi Chen bày tỏ mong muốn đi du lịch để giải tỏa tâm trạng và bước tiếp, hai cô gái còn lại cũng chung ý định. Cuối tháng 3, khi một sĩ quan cảnh sát gọi điện và cập nhật về tiến trình vụ án, anh phát hiện 3 người phụ nữ đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài cùng nhau.

“Chúng tôi rất hòa hợp trong suốt chuyến đi. Có một câu hỏi mà chúng tôi thảo luận gần như mỗi ngày, rằng ‘Gã đó có đức tính hay khả năng gì mà khiến cả ba say mê đến vậy?’. Nhìn chung, chúng tôi đều là những người trong sáng, tốt bụng và yêu anh ta thật lòng. Điều đó cho thấy hắn rất giỏi trong việc đánh giá con người để tìm kiếm nạn nhân và lừa tiền thành công”, Chen kể.


Ánh Dương (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem