Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Phiên Chợ Trái Tim”: Mái nhà của những trái tim thiện nguyện. Thực hiện: Thùy Linh
5 giờ 30 phút, khi trời còn chưa hửng sáng, tại “Phiên Chợ Trái Tim” đã xuất hiện những bóng dáng quen thuộc của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến nhận những phần quà sáng 0 đồng.
Những phần quà sáng được trao tận tay đến các bệnh nhân.
Ngay sau khi phát bữa sáng kết thúc, các thành viên, CTV Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" đã nhanh chóng sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị cho hàng trăm suất ăn miễn phí vào buổi trưa.
Trong gian bếp nhỏ ấm cúng của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” các món ăn được nêm nếm mang hương vị tình thân để dành tặng cho những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Mọi công đoạn chuẩn bị đang dần được các thành viên “Phiên Chợ Trái Tim” hoàn thành, sẵn sàng trao tặng hàng trăm suất cơm nóng hổi đến với bệnh nhân và người thân.
Mặc dù chưa tới giờ trao tặng cơm nhưng đã có rất nhiều bệnh nhân và người nhà có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim chờ đợi đón nhận "bữa cơm nhà" thơm ngon, ấm áp.
Những suất ăn 0 đồng bắt đầu được trao tận tay đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Không khí tại “Bữa Cơm Yêu Thương” dần trở nên hối hả khi các tình nguyện viên phối hợp nhịp nhàng để buổi trao cơm được diễn ra thành công.
Mỗi tình nguyện viên một nhiệm vụ, ai nấy đều nhanh chóng tặng các suất ăn đến bệnh nhân và người thân.
Các suất cơm nóng hổi, thơm ngon nhanh chóng được trao đến tay bà con.
Tại khu bàn ăn tại chỗ, những nụ cười tươi làm không khí trở nên thật gần gũi. Những cái gật đầu xuýt xoa của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khen bữa cơm hôm nay thật ngon và đủ chất. Hình ảnh tưởng chừng như giản đơn ấy lại mang lại rất nhiều niềm vui và sự xúc động đến với những tình nguyện viên.
Đồng thời, "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 75 vẫn "tiếp sức" cho những học viên khiếm thị tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).
Bữa ăn ấm áp tình thương dành tặng các học viên khiếm thị được phục vụ tận tình bởi đội ngũ cộng tác viên của Chương trình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.