Phòng thay đồ M.U rơi vào cảnh... đại loạn

Đông Hưng Chủ nhật, ngày 06/09/2015 17:15 PM (GMT+7)
Louis van Gaal mất uy, các học trò bật lại tanh tách, số người không muốn ra sân thi đấu vì nhà cầm quân người Hà Lan bắt đầu tăng lên... Tất cả tạo nên một bầu không khí xám xịt ở M.U trong suốt những ngày qua.
Bình luận 0

Theo các nhà cái hàng đầu châu Âu, Louis van Gaal nằm trong nhóm những nhà cầm quân ít có nguy cơ bị sa thải nhất ở Premier League mùa giải năm nay. Thế nhưng những gì diễn ra tại M.U kể từ cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 tới nay, lại cho thấy sự ngược lại. Chính sách “bàn tay thép” của nhà cầm quân người Hà Lan tại Old Trafford dường như bắt đầu phản tác dụng. Các học trò bật lại ông tanh tách và mầm mống nổi loạn ngày càng nhiều.

img

Van Gaal “mất kiểm soát” ở M.U?

Cuối tháng 8, khi Van Gaal quyết định bán Javier Hernandez cho Bayer Leverkusen với giá 12 triệu bảng, khá nhiều trụ cột trong đội đã ngầm phản giống, giống như cách họ đã phản đối khi ông đẩy tiền đạo người Mexico này tới Real Madrid theo dạng cho mượn hồi hè 2014. Ashley Young, Chris Smalling và Michael Carrick nằm trong nhóm phản đối ấy.

Hernandez không phải ngôi sao có số má ở Old Trafford, nhưng lại rất được lòng các đồng đội nhờ tính cách giản dị và dễ mến. Sự việc càng trở nên rối ren khi một số nguồn tin nói rằng, ban đầu Van Gaal muốn Hernandez nằm trong một phần kế hoạch chiêu mộ Anthony Martial từ Monaco, nhưng tiền đạo người Mexico này đã từ chối và cự cãi lại ông thầy người Hà Lan.

Một cái tên khác cũng được cho là đã bật lại Van Gaal khi bị ép trở thành một phần kế hoạch chiêu mộ Martial, đó là Marcos Rojo. Một tuần trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 khép lại, Van Gaal đã bóng gió sẵn sàng tiếp nhận bất cứ lời đề nghị nào dành cho trung vệ người Argentina và rồi muốn anh đến Monaco. Tuy nhiên, Rojo quyết bám trụ lại Old Trafford, bất chấp có thể phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị giống như thời gian qua.

Trường hơp của David de Gea và Victor Valdes thì có chút khác biệt. Cả hai không thể rời M.U trong mùa hè vừa qua vì những lý do khác nhau, nhưng sự ở lại của họ thật sự miễn cưỡng. Cho tới lúc này, tâm trí của De Gea vẫn ở tận Madrid và rất khó để anh có thể ra sân với sự tập trung cao nhất. Valdes thì coi như đành ngồi chơi xơi nước thêm nửa năm nữa, nhất là khi vụ anh “phím” Pedro Rodriguez đừng đến Old Trafford bị phanh phui.

Một vài ngôi sao khác cũng bị cho là bất mãn với chính sách đội hình của Van Gaal, có thể kể ra Ander Herrera, Antonio Valencia hay Marouane Fellaini... Tất cả họ đều là những cựu binh còn sót lại từ thời Sir Alex Ferguson và David Moyes. Nếu trong thời gian tới, phong độ của M.U đi xuống, các nhà cái sẽ phải thay đổi cách nhìn về vị thế của Van Gaal ở Old Trafford.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem