Phụ huynh có con học lớp 1: "Tôi cho con học 2 trường, chấp nhận mỗi ngày 3 ca"

Tào Nga Thứ ba, ngày 19/10/2021 06:32 AM (GMT+7)
Buổi sáng và chiều, con chị Hạnh đi học trực tiếp tại trường ở quê, buổi tối bé lại học online lớp học chính ở Hà Nội.
Bình luận 0

Xoay xở học trong mùa dịch

Mong tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định để học sinh được đến trường là tâm trạng chung của tất cả phụ huynh ở Hà Nội và một số tỉnh thành. Tuy nhiên, năm học 2021-2022 đã bước sang tuần thứ 7 và dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên khả năng học online vẫn phải kéo dài, nhiều phụ huynh đã chủ động xoay xở cho con học theo cách riêng của mình.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh có con vào lớp 1 ở trường tiểu học thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ngày 30/4, chị Hạnh cho con về quê ở Thanh Hóa nghỉ lễ nhưng sau đó dịch Covid-19 bùng phát khiến các bé bị "mắc kẹt" đến tận bây giờ. 

"Đầu năm học mới, tôi đã phải "cân não" rất nhiều việc cho con nhập học lớp 1 ở quê hay là học online lớp ở Hà Nội. Sau đó tôi chọn cho con học online, chờ ngày Hà Nội cho đi học trở lại. Nhưng do con không được học chữ trước, "đùng một phát" vào học online và không có bố mẹ ở bên nên sau hơn 1 tháng vẫn trong tình trạng đọc chậm, quên chữ, viết xấu... Tôi quyết định xin cho con đi học trực tiếp tại trường ở quê", chị Hạnh chia sẻ.

Phụ huynh có con học lớp 1: "Tôi cho con học 2 trường, chấp nhận mỗi ngày học 3 ca" - Ảnh 1.

Con gái chị Hạnh học lớp 1 ở Hà Nội nhưng đang sống ở quê. Ảnh: NVCC

Vậy là từ thứ 2 đến thứ 6, con chị Hạnh đều đặn ngày 2 buổi sáng, chiều đến trường học trực tiếp, 7h30 phút tối lại bước vào buổi học online lớp học ở Hà Nội. Xen kẽ các ca học, con chị Hạnh tranh thủ làm bài tập cô giáo giao và cơm nước, nghỉ ngơi trước khi vào ca mới. "Mặc dù con học trong tình trạng "xoay như chong chóng" nhưng Ban giám hiệu trường ở quê đã tạo điều kiện cho con học tạm, cô giáo chủ nhiệm tận tay uốn nắn nên sau 2 tuần đã tiến bộ hơn, đi học có bạn đùa vui nên cũng hào hứng hơn chứ không thấy áp lực", chị Hạnh kể thêm. 

Trường hợp khác, chị Nguyễn Hoài Thu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội quyết định tìm gia sư dạy cho con học lớp 6 để bổ sung kiến thức thiếu hụt trong quá trình học online. "Con học buổi sáng nên tôi quyết định thuê gia sư đến dạy con học các buổi chiều. Để tiện trong việc đi lại nên tôi đăng tìm gia sư là sinh viên ở ngay trong khu chung cư mình sống", chị Thu cho hay. 

Hiện tại dù con học online nhưng chị Thu khá hài lòng vì con vẫn học tốt mà bố mẹ đi làm không sợ con ở nhà nhiều chỉ chơi game. 

Luôn trong tâm thế sẵn sàng

Mới đây, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã chỉ đạo các phòng GDĐT và trường học trực thuộc sở tiếp tục thực hiện dạy học bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo phù hợp, hiệu quả theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, các đơn vị, trường học tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập khi điều kiện cho phép.

Phụ huynh có con học lớp 1: "Tôi cho con học 2 trường, chấp nhận mỗi ngày học 3 ca" - Ảnh 2.

Ban giám hiệu Trường THCS Thăng Long, Hà Nội đang triển khai công tác đầu năm học 2021-2022. Ảnh: NTCC

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long, Hà Nội cho biết: "Hiện tại vẫn chưa có lịch đi học trực tiếp nhưng trường luôn trong tâm thế sẵn sàng, cứ có lệnh là trường cho học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, trước khi đón học sinh đến trường, giáo viên sẽ làm tổng vệ sinh, sắp xếp lại cơ sở vật chất, chuẩn bị công tác phòng chống dịch… Vì vậy, nếu được, Sở thông báo lịch học càng sớm càng tốt.

Thời điểm hiện tại có phụ huynh của trường muốn cho con đi học nhưng cũng có phụ huynh lo lắng vì con chưa được tiêm vaccine. Nếu học sinh được tiêm ít nhất 1 mũi thì mọi người sẽ yên tâm hơn.

Về tình hình học online, trường đã giảm tải nội dung, giảm thời lượng học, chia thời khóa biểu thành 2 ca: Học sinh khối 7, 9 học buổi sáng, học sinh khối 6, 8 học buổi chiều nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng giáo viên vất vả soạn bài, dạy bài; học sinh thì học mệt mỏi, không hiệu quả so với học trực tiếp. Dù vậy thầy và trò của trường vẫn đang cố gắng học tập thật tốt. Thầy cô hàng tuần chia sẻ cho nhau kinh nghiệm dạy online, sử dụng công nghệ thông tin".

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng phòng GDĐT huyện Đan Phượng, Hà Nội chia sẻ: "Địa bàn huyện có 54 trường học (18 trường Mầm non, 20 trường Tiểu học và 16 trường THCS) với xấp xỉ 36.000 học sinh. Công tác vệ sinh, khử khuẩn trường lớp là nhiệm vụ được các trường thực hiện hàng tuần. Vì vậy, chỉ cần có thông báo chính thức từ cấp trên, các điều kiện đón học sinh đến trường trở lại sẽ được triển khai đồng bộ, nhanh chóng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem