Phương Thanh: “Người ta ép tôi làm hôn thú năm 39 tuổi, đến 40 tuổi thì toang ngay”

Mộc Cầm Chủ nhật, ngày 21/01/2024 09:45 AM (GMT+7)
Đó là những trải lòng vui vẻ nhưng rất chân thật của chị Chanh – Phương Thanh trong đêm nhạc “Ký ức Làn Sóng Xanh” với sự góp mặt của Đan Trường, Lam Trường.
Bình luận 0

Tối 20/1, đêm nhạc "Ký ức Làn Sóng Xanh" với sự góp mặt của Đan Trường, Lam Trường và Phương Thanh đã diễn ra tại sân khấu Dốc mộng mơ (Thị trấn Tam Đảo). Đây là chương trình mà cả nghệ sĩ tham dự chương trình lẫn khán giả đều mong chờ từ rất lâu, đặc biệt là khán giả 7x, 8x.

Phương Thanh: “Người ta ép tôi làm hôn thú năm 39 tuổi, đến 40 tuổi thì toang ngay”- Ảnh 1.

Ca sĩ Đan Trường xuất hiện với bộ vest trắng và mái tóc bổ luống quen thuộc. Ảnh: BTC

Chị Hiên Hoàng - đại diện đơn vị tổ chức cho biết, họ đã rất khó khăn để tìm được thời gian phù hợp cho cả 3 ca sĩ vì ai cũng bận bịu và có lịch diễn ở nước ngoài rất nhiều. Nhất là "anh Bo" Đan Trường và "anh Hai" Lam Trường thì thời gian biểu diễn nước ngoài luôn kín lịch. Tuy nhiên, chính anh Bo là người đã cho lời khuyên, góp ý chân thành khi chị đề xuất ý tưởng thực hiện đêm nhạc này. Và cũng chính anh là người gọi điện, kết nối thêm để Lam Trường và Phương Thanh thu xếp thời gian để tham gia "Ký ức Làn Sóng Xanh".

Trong tiết trời khá lạnh, mờ sương của mùa Xuân Tam Đảo, gần 2000 khán giả chủ yếu là thế hệ 6x, 7x, 8x… vẫn "quẫy" nhiệt tình cùng những ca khúc đã nằm lòng trong ký ức của họ. Được biết, các bài hát trong chương trình được chính Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh cùng lựa chọn và tập luyện.

Phương Thanh: “Người ta ép tôi làm hôn thú năm 39 tuổi, đến 40 tuổi thì toang ngay”- Ảnh 2.

Phương Thanh và Đan Trường song ca "Phút cuối".

Mở đầu chương trình, Đan Trường xuất hiện với bộ vest lịch lãm và mái tóc chẻ ngôi quen thuộc. Thể hiện lại những bản "hit" quen thuộc như: Đi về nơi xa, Tình khúc vàng, Những mùa dấu yêu… anh Bo khiến khán giả đứng ngồi không yên. Nhiều nữ khán giả không kìm được cảm xúc, lao lên sân khấu để được gần hơn với thần tượng.

 Có người còn thủ thỉ vào tai của Đan Trường rằng đã hâm mộ anh 20 năm qua. Ngoài những ca khúc quen thuộc, anh Bo còn "đãi" người hâm mộ loạt ca khúc mới: Thiên hạ hữu tình nhân, Thanh xuân của tôi, Người đơn phương yêu kẻ đơn phương.

Tiếp nối dòng cảm xúc âm nhạc, Phương Thanh mang đến liên tiếp nhiều bài hát gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ thời kỳ Làn sóng xanh như: Đêm lao xao, Trống vắng, Dã từ dĩ vãng, Thuyền quyên. Dù thời gian đã trôi qua khá xa nhưng mỗi lần Phương Thanh cất cái giọng trầm khàn đặc trưng cùng cách hát kéo xa mic mang dấu ấn riêng là khán giả lại như được sống lại những ký ức của ngày hôm qua.

Phương Thanh: “Người ta ép tôi làm hôn thú năm 39 tuổi, đến 40 tuổi thì toang ngay”- Ảnh 4.

Phương Thanh với điệu giơ mic, giang tay quen thuộc. Ảnh: BTC

Có lẽ vì lâu lắm rồi mới thể hiện lại những bài hát ngày xưa, lại do thời tiết quá lạnh… nên Phương Thanh hát nhiều chỗ bị sai nhịp, sai lời và không lên được hết những nốt cao. Cứ sau mỗi bài hát, nữ ca sĩ phải uống nước gừng nóng để giữ ấm cổ họng của mình.

"Thực sự, 25 năm như một chuyến bay vậy, giờ đây chúng tôi mới có dịp quay lại thanh xuân của mình. Sau mỗi hành trình chúng ta khơi lại thanh xuân và ta lại xin được tấm visa đó một lần nữa", chị Chanh chia sẻ.

Phương Thanh: Tôi là nghệ sĩ chứ không làm vợ được

Tâm sự thêm về mình, nữ ca sĩ cho biết: "Nếu lấy chồng tôi sẽ không thể làm nghệ thuật hay được. Ngày xưa tôi suýt lên xe hoa, xong gần 40 tuổi tôi mới nói với người ta rằng: "Thầy nói trước 40 tuổi không lấy chồng được đâu". Xong người đó ép tôi làm hôn thú năm 39 tuổi, cuối cùng toang ngay 40. Số đã định. Tôi là nghệ sĩ chứ không làm vợ được".

Phương Thanh: “Người ta ép tôi làm hôn thú năm 39 tuổi, đến 40 tuổi thì toang ngay”- Ảnh 5.

Phương Thanh ôm chặt tay Lam Trường khi song ca. Ảnh: BTC

"Anh Hai" Lam Trường xuất hiện ở phần cuối trình với phong thái đĩnh đạc, lịch lãm và thân thiện như ngày nào. Những bản "hit" được như: Mưa phi trường, Lãng quên chiều thu, Katy Katy… từng "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc đầu thập niên 2000 khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên. Bản thân Lam Trường cũng không thể đứng yên một chỗ trên sân khấu mà liên tục tiến xuống hàng ghế khán giả để cùng fan hâm mộ hát lại những bản "hit" của mình. Nhiều khán giả cũng không ngần ngại hát một đoạn dài trong các bài hát khi Lam Trường lại gần đưa mic.

Phương Thanh: “Người ta ép tôi làm hôn thú năm 39 tuổi, đến 40 tuổi thì toang ngay”- Ảnh 6.

Lam Trường lịch lãm và trẻ trung khi xuất hiện trên sân khấu với loạt "hit" quen thuộc. Ảnh: BTC

Trong đêm "Ký ức Làn Sóng Xanh", Đan Trường - Phương Thanh song Phút cuối đầy thú vị, Lam Trường cũng rủ chị Chanh cùng thể hiện liên khúc Lỡ lầm - Một thời đã xa. Lam Trường cho biết, tối nay aanh và bạn diễn được sống lại cảm xúc của thời kỳ Làn sóng xanh tại sân khấu ca nhạc Lan Anh 25 về trước.

Khép lại đêm nhạc, bộ 3 Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh kết hợp ăn ý trong bản hit Khi giấc mơ về của nhạc sĩ Đức Trí và còn khuấy động bầu không khí với ca khúc Qua cầu gió bay được phối mới.

Phương Thanh: “Người ta ép tôi làm hôn thú năm 39 tuổi, đến 40 tuổi thì toang ngay”- Ảnh 7.

Bộ ba Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường hát chung sau nhiều năm. Ảnh: BTC

Có thể nói, trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Đan Trường, Lam Trường và Phương Thanh đã đem khán giả quay ngược thời gian trở về với ký ức. Dù đôi chỗ vẫn chệch choạc và điểm trừ về giọng hát, nhưng sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả đã khỏa lấp đi tất cả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem