PiaLinh: "Tôi sẽ giữ sự trong trẻo như nốt nhạc Piano anh Đen Vâu đã đặt tên cho tôi"

Yến Linh Thứ sáu, ngày 09/06/2023 09:46 AM (GMT+7)
"Tôi hiểu anh Đen đặt nghệ danh cho tôi không chỉ bởi sự cần thiết cho một ca khúc, hơn thế, anh đã có niềm tin vào con người tôi, giọng hát của tôi" - PiaLinh, giọng ca nữ trong MV "Nấu ăn cho em" chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

PiaLinh (tên thật là Nguyễn Hoàng Hương Linh) sinh năm 2004 tại Hà Nội, hiện theo học khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước khi được biết tới với MV "Nấu ăn cho em", PiaLinh có một bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với giải thưởng trong các kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh toàn thành phố, điểm IETS 8.0, điểm thi tốt nghiệp THPT 28.05 điểm.

Theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp luôn là ước mơ của Hương Linh và cơ hội ấy đến một cách bất ngờ vào một ngày tháng 3/2023, khi ê-kíp của rapper Đen Vâu đăng tải thông tin cần tuyển một vocal nữ. Cô gái 19 tuổi thu một đoạn demo ca khúc "Bài này chill phết" và gửi đi, dù không dám hi vọng quá nhiều. Chỉ hai tháng sau, PiaLinh đã xuất hiện trong "Nấu ăn cho em" - MV đạt Top Trending trên YouTube, hiện đang có tới 16 triệu lượt view trên mạng xã hội. Giọng hát trong trẻo, có màu sắc riêng của cô được nhiều khán giả yêu mến và dành lời khen ngợi.

Pia Linh: "Tôi phải bảo vệ nghệ danh anh Đen Vâu đã đặt cho mình" - Ảnh 1.

PiaLinh- giọng ca nữ trong MV "Nấu ăn cho em". (Ảnh: NVCC)

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với PiaLinh về MV "Nấu ăn cho em" cũng như những dự định của cô trong thời gian sắp tới. 

Tôi hi vọng có thể khiến anh Đen Vâu tự hào

Sau gần một tháng MV "Nấu ăn cho em" ra đời, cái tên PiaLinh đã dần được công chúng biết tới, đặc biệt là cộng đồng những người nghe nhạc Đen Vâu. Cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi?

- Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tính từ ngày tôi bước chân vào phòng thu tới khi xuất hiện trong MV "Nấu ăn cho em" và "Show của Đen", thời gian mới chỉ là 1 tháng 10 ngày. Tôi và những người xung quanh đều bất ngờ trước những gì đã diễn ra, dù mọi thứ mới ở giai đoạn bắt đầu. Thú thực, tôi cũng hơi lo sợ một chút. Nếu không có anh Đen động viên thì có lẽ còn lâu nữa tôi mới dám xuất hiện và trả lời báo chí.

Trước khi trở thành ca sĩ trong MV của Đen, PiaLinh có phải là một đồng âm (đồng âm là từ Đen Vâu dành cho những người hâm mộ anh - PV)?

- Tôi và anh trai đều là những đồng âm. Tôi yêu thích âm nhạc từ nhỏ và luôn mong muốn sẽ được theo đuổi lĩnh vực này một cách chuyên nghiệp. Cũng bởi vậy, tôi thường đón nghe các ca khúc mới, những sản phẩm đang thịnh hành và may mắn nghe Đen từ những sản phẩm anh được biết tới đầu tiên. Đến năm 2019, tôi chính thức thành fan của Đen sau khi lắng nghe ca khúc "Mười năm". Cả phần lời và giai điệu của ca khúc này đều khiến tôi "đổ gục".

Tôi còn nhớ, khi ê-kíp thông báo tôi được chọn tham gia MV mới cùng anh Đen, thậm chí anh trai tôi còn không tin đây là sự thật. Sau đó, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc và sung sướng.

Đen Vâu và PiaLinh thể hiện ca khúc "Nấu ăn cho em" trong liveshow "Show của Đen". (Clip: Âm nhạc chill)

Trước khi gặp Đen Vâu, ấn tượng của PiaLinh về rapper này như thế nào? Và sau khi làm việc chung, ấn tượng ấy có thay đổi?

- Anh Đen là người tôi rất ngưỡng mộ cả về tài năng và tính cách. Trước khi gặp Đen, tôi đã cảm nhận được nét mộc mạc, khiêm tốn qua cách anh ấy truyền thông cho sản phẩm. Sau khi gặp và được làm việc chung, tôi càng khâm phục, yêu mến hơn. 

Ban đầu, khi thực hiện MV "Nấu ăn cho em", chúng tôi chỉ làm việc online, trao đổi qua tin nhắn. Lúc đó, tôi có rất nhiều nỗi lo lắng, e dè bởi lần đầu được tham gia một dự án lớn tới như vậy. Anh Đen đã động viên, hỗ trợ tôi rất nhiều. Khi thấy tôi lần đầu tại buổi tập luyện cho liveshow "Show của Đen", anh cũng lập tức ra trò chuyện, hỏi han. Với bất kỳ cộng sự nào, anh ấy cũng quan tâm và đối xử chân thành, tình cảm như vậy.

Có phải Đen cũng chính là người đặt nghệ danh PiaLinh cho bạn?

- Đúng vậy. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc về nghệ danh của mình. Khi anh Đen hỏi "Em định lấy nghệ danh là gì?", thú thật tôi đã hơi hoang mang. Cũng bởi thế, anh Đen bèn giúp tôi lựa chọn. Anh hỏi tôi rất nhiều về sở thích, những ước mơ, dự định... Cái tên PiaLinh ra đời sau khi tôi thổ lộ mình thích chơi Piano, anh nghĩ một lúc và bảo: "Thế thì là PiaLinh đi". Tôi nghe xong và... ưng luôn. (cười).

Được anh Đen đặt tên cho, tôi rất may mắn và cũng cảm thấy có đôi chút áp lực. Tôi luôn cảm thấy mình sẽ phải rất cố gắng để bảo vệ nghệ danh đó, bảo vệ niềm tin anh Đen đã dành cho tôi. Tôi hiểu anh Đen đặt nghệ danh cho tôi không chỉ bởi sự cần thiết cho một ca khúc, hơn thế, anh đã niềm tin vào con người tôi, giọng hát của tôi. Cũng bởi vậy, anh Đen trao cho tôi cơ hội xuất hiện trong một dự án quan trọng, giúp tôi định danh trong những bước đi đầu tiên của mình trên con đường âm nhạc. Việc tôi cần làm trong thời gian tới là chứng tỏ niềm tin của anh được đặt đúng chỗ và khiến anh tự hào.

Pia Linh: "Tôi phải bảo vệ nghệ danh anh Đen Vâu đã đặt cho mình" - Ảnh 3.

PiaLinh có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: NVCC)

Mong muốn hoàn thiện mình nhất trong khả năng có thể

Có thể thấy trong "Show của Đen", PiaLinh đã khá run rẩy khi mới xuất hiện? Một sân khấu với hơn 10.000 khán giả có lẽ quá lớn với một người mới bắt đầu?

Đúng vậy! Lúc bước vào phần kiểm tra âm thanh trước khi "Show của Đen" diễn ra, tôi đã rất lo lắng rồi, tay run bần bật. Khi bước vào liveshow, tôi cũng rất run và phải tới phần sau mới có thể bình tĩnh, trình diễn tốt hơn. Đến giờ tôi vẫn nuối tiếc khi không thể thể hiện một cách tốt nhất trong đêm diễn hôm đó.

Đen nói gì sau màn thể hiện của PiaLinh trong show diễn?

- Anh ấy lúc nào cũng động viên hết. Trước show anh động viên, sau show anh luôn an ủi, khích lệ. Tôi tin anh Đen rất hiểu và biết tôi làm chưa tốt, vậy mà anh luôn nói: "Không sao đâu, em đang làm rất tốt rồi mà". Kể cả sau show một vài ngày, khi tôi bắt đầu nhận những cuộc phỏng vấn đầu tiên, anh ấy cũng cổ vũ tinh thần tôi rất nhiều. 

PiaLinh vừa nói mình có mong muốn theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, vậy tại sao bạn lại chọn Đại học Ngoại thương thay vì một trường học liên quan tới âm nhạc?

- Trước đây, tôi đã từng là sinh viên khoa Piano Giao hưởng tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tôi được học về nhạc lý và piano khá nhiều, tuy vậy chưa có cơ hội trau dồi về Thanh nhạc. Tôi dự định sau khi học xong năm Nhất tại Đại học Ngoại thương thì sẽ học song song về Thanh nhạc tại một trường khác nữa.

Lý do tôi không thi vào trường nhạc từ đầu là bởi theo quy định, mỗi sinh viên chỉ được chọn cho mình một trường học trong năm đầu tiên. Song song với việc theo đuổi âm nhạc, tôi vẫn muốn trang bị cho mình những kiến thức cần thiết. Bố mẹ tôi đều làm khoa học, tôi cũng có lực học khá ổn định. Cũng bởi vậy, bên cạnh việc theo đuổi đam mê, tôi mong muốn có thể hoàn thiện mình nhất trong khả năng có thể.

Sắp tới, song song với việc học ở trường, tôi sẽ phát triển những dự án riêng và mong mọi thứ sẽ thuận lợi, được khán giả đón nhận.

Cảm ơn những chia sẻ của PiaLinh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem