Dân Việt

25/06/2013 18:17 GMT+7
(Dân Việt) - Vụ sắp xếp lại trật tự ở Bến xe Mỹ Đình để kiên quyết chống nạn "xe dù, bến cóc", "xe trái tuyến, xe xuyên tâm" gây nhức nhối về giao thông ở thủ đô Hà Nội, đang được triển khai xuôi chèo mát mái, thì bỗng xuất hiện một văn bản "chọc gậy bánh xe" của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội do ông Bùi Danh Liên ký, để phản đối chủ trương này.

- Có phải ông Liên "tuk tuk" năm ngoái đề nghị nhập xe lam về chở khách tại thủ đô nhưng đề nghị ấy đã hoàn toàn phá sản đấy không?

- Chính ông ấy. Nhưng lần này ông ấy "chơi sang" hơn, đưa hẳn chức danh một số cán bộ lãnh đạo cấp cao có quê ở vài tỉnh có tuyến xe đi qua để "hù" những người đang lập lại trật tự ở Bến xe Mỹ Đình.

- Chà, căng nhỉ. Ông Liên không còn luận cứ gì có tính thuyết phục hay sao mà phải "chém gió"?

- Chủ trương đã đúng đắn, biện pháp đã thích hợp, thì cứ thế mà làm, ai bàn lùi thì mời... lùi hẳn ra để người ta làm. Chứ "hù" kiểu này ai hù chẳng được. Nước ta ra ngõ gặp người tài, địa phương nào chẳng là quê của cán bộ cấp nọ cấp kia. "Hù" kiểu này dễ chết... vì cười vỡ bụng mất thôi.