Quan chức LHQ miêu tả khung cảnh 'kinh hoàng tột cùng' ở Gaza

PV (Theo CNN) Chủ nhật, ngày 14/01/2024 16:10 PM (GMT+7)
Người chết đói và xác chết bị bỏ lại trên đường phố: Đây là bức tranh thảm khốc về tình trạng ở phía bắc Gaza qua miêu tả của một quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động cứu trợ tại khu vực này.
Bình luận 0
Quan chức LHQ miêu tả khung cảnh 'kinh hoàng tột cùng' ở Gaza- Ảnh 1.

Người Palestine chờ nhận thực phẩm tại một điểm quyên góp trong trại tị nạn ở Rafah, phía nam Dải Gaza vào ngày 23/12, trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas. Ảnh AFP

"Các đồng nghiệp đã tìm cách đến được miền bắc trong những ngày gần đây mô tả những cảnh tượng hết sức kinh hoàng: Những xác chết nằm la liệt trên đường. Những người có dấu hiệu đói khát rõ ràng đã dừng xe tải để tìm kiếm bất cứ thứ gì họ có thể có để tồn tại", Martin Griffiths, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, nói với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/1.

Ông nói: "Ngay cả khi mọi người có thể trở về nhà, nhiều người không còn nhà để về nữa", đồng thời cho biết thêm các nơi tạm trú đã chứa nhiều người hơn mức họ có thể đối phó.

Ông nói, nguy cơ nạn đói ngày càng gia tăng khi lương thực và nước uống ngày càng cạn kiệt, trong khi hệ thống y tế "trong tình trạng sụp đổ".

Ông nói, phụ nữ không thể sinh con an toàn và trẻ em không thể được tiêm chủng, với số ca mắc bệnh truyền nhiễm ngày càng gia tăng và người dân phải tìm nơi trú ẩn trong sân bệnh viện.

Viện trợ đã được chuyển đến Gaza một cách chậm rãi từ hai cửa khẩu biên giới ở phía nam.

Trước đó ngày 11/1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết Israel đã từ chối cung cấp các nguồn cung cấp quan trọng vào phía bắc Gaza. Nhưng Israel đã cáo buộc cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc đã làm chưa đủ và "làm trì trệ" tiến trình.

Trong một lời chỉ trích gay gắt, Griffiths cho biết những nỗ lực của nhóm ông trong việc gửi các đoàn xe nhân đạo tới miền bắc "đã vấp phải sự chậm trễ, bị từ chối và áp đặt các điều kiện bất khả thi", trong khi "sự thiếu tôn trọng đối với hệ thống thông báo nhân đạo khiến mọi chuyển động viện trợ trở nên khó khăn". 

Những nỗ lực cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các khu vực khác của vùng đất này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 

Quan chức Liên Hợp Quốc cũng đưa ra chính sách của Israel yêu cầu người dân rời khỏi nhà trước các hoạt động quân sự gia tăng.

"Lệnh sơ tán không ngừng được đưa ra. Khi các hoạt động trên bộ di chuyển về phía nam, các cuộc oanh tạc trên không đã gia tăng ở những khu vực mà dân thường được yêu cầu di dời vì sự an toàn của họ", Griffiths nói, và người dân bị buộc phải đến "một mảnh đất ngày càng nhỏ hơn, chỉ để thấy thêm bạo lực và nơi trú ẩn và gần như không có những dịch vụ cơ bản nhất".

"Không có nơi nào an toàn ở Gaza. Cuộc sống con người có phẩm giá là điều gần như không thể xảy ra", ông nói.

Theo Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên hợp quốc, có tới 1,9 triệu người, đại diện cho 85% dân số ở Gaza, đã phải di dời nhiều lần kể từ khi xung đột bắt đầu.

Nhưng Griffiths cũng nhắc nhở các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

"Trong khi Gaza là tâm điểm của cuộc khủng hoảng này, chúng ta đừng quên 1.200 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hàng trăm người bị bắt trong cuộc tấn công tàn bạo của Hamas và các nhóm vũ trang khác vào Israel vào ngày 7/10, cũng như những vụ bạo lực tình dục ghê tởm", ông nói.

Ông nói: Hỏa tiễn tiếp tục tấn công các khu vực đông dân cư của Israel, "gây ra nhiều thương vong và chấn thương cho dân thường".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem