Trưa nay (8.4), chúng tôi có mặt tại thôn Gò Da, xã Sơn Linh, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lốc và mưa đá vào chiều 7.4 vừa qua của huyện Sơn Hà.
![Mái tôn của gia đình ông Huynh bị lủng do mưa đá Mái tôn của gia đình ông Huynh bị lủng do mưa đá](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-04-08/1434376239-anh-3-qngai-cuong-phong-.jpg)
Mái tôn của gia đình ông Huynh bị lủng do mưa đá.
Trên gương mặt vẫn còn chưa hết kinh hoàng, ông Lê Ngọc Huynh (54 tuổi)
kể lại: "Vào khoảng 15h ngày 7.4, khi tôi đang cùng người thân chuẩn bị
dọn dẹp lại phần nhà vừa mới xây xong ở phía trước để khai trương buôn
bán vào sáng hôm nay thì bất ngờ nghe tiếng gió rít liên hồi, kèm theo
đó là mưa đá (với kích cỡ nhiều hạt to gần nửa cổ tay) từ trên trời giội
xuống mái ầm ầm. Linh cảm thấy việc chẳng lành, tôi và vợ con liền chạy
vào gian nhà phía trong để ẩn nấp. Liền sau đó, toàn bộ mái hiên vừa
lợp phía trước khoảng 40m2 bị lốc cuốn bay ra khỏi mái và "ném" xuống
cách nhà khoảng 40m".
Nằm cách nhà ông Huynh chỉ khoảng 150m, gần 1/3 phần mái dãy nhà 2 tầng nằm giữa khuôn viên của Trường THCS Sơn Linh đã bị gió lốc cuốn cong và hất văng nằm chỏng chơ ở phía dưới sân.
Thầy Lê Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Linh, giọng chưa hết kinh hoàng: "Vào thời điểm trên, chỉ vài giây sau trận mưa đá giội xuống ầm ầm trên mái thì gió lốc ào ào kéo đến. Thấy vậy tôi cùng với một số thầy cô có mặt đưa khoảng 120 học sinh đang học đến dãy kế bên, rồi bảo các em kê bàn và núp phía dưới. Cũng may là học sinh của trường đều học buổi sáng, buổi chiều chỉ có 2 lớp đến học ngoại khóa, chứ nếu không thì hậu quả rất khôn lường".
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-04-08/1434376239-anh-2-qngai-cuong-phong-.jpg)
Hàng trăm ngôi nhà của người dân Sơn Linh bị hư hỏng.
Thảm thương không kém là ngôi nhà ông Nguyễn Trinh, ở cùng thôn ông Huynh. Do điều
kiện khó khăn nên cả 2 vợ chồng ông Trinh đóng cửa, dẫn các con vào Nam
làm thuê để kiếm sống. Cơn lốc xoáy đã làm hư hại gần như toàn bộ ngôi
nhà và người thân của ông Trinh đã phải chia nhau đến dọn dẹp.
Tương tự là gia đình của ông Nguyễn Văn Thu ở cùng thôn, không chỉ nhà
cửa bị hư hại mà hàng hóa của gia đình cũng bị hư hỏng khá nặng...
Sống tại đây mấy chục năm nay, ông Nguyễn Tuyên, Chánh văn phòng UBND xã Sơn Linh cho biết chưa bao giờ thấy xảy ra lốc xoáy, mưa đá kinh hoàng như vừa rồi. Ông Tuyên nói: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cùng với huy động lực lượng xuống các khu dân cư để giúp dân, chính quyền địa phương cũng đã tiến hành thống kê thiệt hại. Tuy chưa đầy đủ, song ước tính khoảng 400 ngôi nhà đã bị sập, hư hỏng. Gió lốc làm 3 người bị thương và khoảng 100 ha lúa, hoa màu... bị thiệt hại.
Chiều nay, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang huyện Sơn Hà cùng dân quân tự vệ xã Sơn Linh đã chia nhau đến các gia đình có nhà cửa bị hư hỏng nặng để giúp dọn dẹp.
Trao đổi với
Dân Việt, ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư huyện Sơn Hà, cho biết: "Tùy thuộc vào thực tế và yêu cầu của người dân, chính quyền địa phương, tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tăng cường nhân lực giúp đỡ thu dọn, để người dân sớm ổn định cuộc sống. Do số bị thiệt hại quá nhiều nên đến nay chưa thể thống kê hết được".
Nhà cửa của người dân bị hư hại.
Trường học cũng bị thiệt hại.
Người dân lợp lại mái nhà bị hỏng.
Nhà bị sập nhưng bố mẹ lại đi vắng, nên cháu Nguyễn Thị Tùng Chi (học sinh lớp 5) đang tranh thủ một mình dọn dẹp.
Bộ đội, dân quân tự vệ giúp dân dọn dẹp nhà cửa.
Công Xuân (Công Xuân)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.