Rùng mình chuyện có thật: "Đội mồ sống lại” sau 2 năm chôn cất

Thứ bảy, ngày 08/02/2020 08:31 AM (GMT+7)
Vào năm 1983, Nividu Bosque ở Peru được xác định qua đời. Theo đó, chàng trai câm điếc được chôn cất trong quan tài đặt trong ngôi mộ bê tông. Tuy nhiên, người này chưa thực sự tử vong nên "đội mồ sống lại" sau 2 năm chôn cất.
Bình luận 0

img

Lịch sử thế giới ghi nhận một số trường hợp "đội mồ sống lại" sau khi được tuyên bố tử vong và tiến hành chôn cất. Trường hợp của Nividu Bosque ở một vùng quê tại Peru là một trong số đó.

img

Vào tháng 1/1983, Nividu Bosque bị câm điếc đột ngột tắt thở. Theo đó, anh được mọi người cho rằng đã tử vong.

img

Vì vậy, người thân trong gia đình tiến hành tổ chức tang lễ cho Nividu trước khi đem chôn cất.

img

Thi hài của Nividu được đặt trong cỗ quan tài trước khi chôn dưới lòng đất.

img

Điều khó tin là sau khi chôn cất, Nividu bất ngờ tỉnh lại và phát hiện bản thân bị chôn sống. Dù cố gắng tìm kiếm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm này nhưng anh không thể.

img

Theo đó, để có thể duy trì sự sống môi trường đặc biệt trên, Nividu ăn thằn lằn, giun đất và côn trùng.

img

Hai năm sau, một trận mưa lớn kéo dài khiến ngôi mộ của Vividu bị hư hại một phần.

img

Chính vì vậy, người thân của Vividu thuê thợ sửa chữa lại ngôi mộ của anh.

img

Khi tới nơi, họ không khỏi giật mình khi nhìn thấy Vividu đang ngồi trên quan tài với bộ dạng lấm lem, lếch thếch.

img

Vậy nên, sau 2 năm sống trong quan tài, Vividu trở lại cuộc sống bình thường khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và cảm thấy khó tin.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem