Rưng rưng cảm động với tình cảm ấm áp của người cha bên con trong kỳ thi THPT Quốc gia

Hà Linh Thứ năm, ngày 28/06/2018 10:35 AM (GMT+7)
Người cha 12 năm cõng con bị liệt nửa người đến lớp, đập tay tiếp sức cho con trước giờ thi hay cõng con trên lưng qua quãng đường ngập lụt chính là những hình ảnh gây xúc động trong kỳ thi vừa qua.
Bình luận 0

Vượt mưa lũ, cha cõng con đi thi

Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia, tại các tỉnh miền núi phía Bắc trời mưa tầm tã, lũ quét và sạt lở đất khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn trong việc dự thi. Trước tình cảnh đó, một người cha ở Hà Giang đã quyết định cõng con vượt qua quãng đường ngập nước trong thành phố để đến được điểm thi.

img

Bức ảnh cha cõng con đã nhận được 1,8 nghìn lượt like. Ảnh chụp màn hình.

Theo bức ảnh ghi lại, người cha cõng con gái đang mặc áo mưa trên lưng. Cẩn thận hơn, người cha ấy còn che cho con thêm một chiếc ô rồi cặm cụi lội qua con đường ngập nước.

Ngay khi được đăng tải bức ảnh này đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa phần các ý kiến đều cho rằng hình ảnh đã khiến cư dân mạng rưng rưng xúc động. Không chỉ bởi sự yêu thương, chở che và hy vọng con sẽ hoàn thành tốt bài thi. Mà hơn nữa, nhìn khoảnh khắc này ai cũng hiểu tại mỗi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, không thể nào thiếu đi hình bóng của cha bên cạnh.

Cha đập tay truyền động lực cho con nhận bão like

img

Bức ảnh tiếp sức cho sĩ tử. Ảnh: Sơn Tùng

Cũng trong ngày 25/6 trên khắp các điểm trường trong cả nước có gần 1 triệu sĩ tử tham dự kỳ thi THPT Quốc gia. Đồng hành với những thí sinh này là những ông bố, bà mẹ đưa con đến điểm dự thi với gương mặt chất chứa những lo âu.

Ngay tại điểm thi trường THPT Kim Liên, Hà Nội, thành viên Sơn Tùng đã ghi lại khoảnh khắc hết sức dễ thương khi cha đưa con đi thi và không quên đập tay truyền động lực. Bức ảnh này ngay khi được đăng tải trên 1 nhóm kín đã nhận được hơn 2,1 nghìn like và những bình luận hết sức hài hước.

Đa phần các ý kiến đều cho rằng hành động “xì tin” của người cha chính là lời động viên theo cách riêng, đầy tình cảm nhưng cũng không kém phần trẻ trung giúp cô con gái nhỏ có tinh thần tốt nhất trước giờ vượt vũ môn. Bên cạnh đó, cũng không ít bình luận khẳng định tinh thần vui vẻ, lạc quan của người cha cũng sẽ khiến thí sinh này có tâm trạng tốt trong ngày thi thứ 2 vừa qua.

img

Bố chịu ướt để con được khô. Ảnh: IT

Mới đây, hình ảnh một ông bố mải che dù cho con mà để lưng áo mình ướt nhem được fanpage "Sài Gòn của tôi" chia sẻ cũng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, bức ảnh được chụp tại điểm thi THPT Nguyễn Hữu Huân.

Mới đây, tấm ảnh "Con ơi, bố ở đây" đã khiến rất nhiều người xúc động khi bắt trọn khoảnh khắc một ông bố, bằng cách nào đó đã vượt lên cả biển người để đón con. Để con trông thấy mình, ông bố ấy đã bật lên thật cao và con đưa mũ bảo hiểm lên để vẫy con, để con biết rằng bố ở đây và sẽ luôn bên cạnh, dõi theo con.

Được biết, bức ảnh này được chụp trong ngày thi đầu tiên của kì thi năm nay. Sau khi được đăng tải, bức ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Đúng là, muốn hiểu lòng cha mẹ cứ đến cổng trường những ngày thi. Và những ai còn có bố mẹ lo lắng, chờ đợi sau mỗi bài thi ơi, các bạn may mắn và hạnh phúc lắm đấy nhé!

img

Giữa biển người, chỉ cần cái vẫy tay của cha là thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Ảnh IT

Mới đây, tấm ảnh "Con ơi, bố ở đây" đã khiến rất nhiều người xúc động khi bắt trọn khoảnh khắc một ông bố, bằng cách nào đó đã vượt lên cả biển người để đón con. Được biết, bức ảnh này được chụp trong ngày thi đầu tiên của kì thi năm nay.

Bức ảnh cũng khiến nhiều người xúc động, cảm nhận được tình cha lớn lao đến nhường nào. 

Cha già bên chiếc xe lăn chờ con trai dự thi

Đây có lẽ là khoảnh khắc và câu chuyện gây “ám ảnh” nhất đối với nhiều người theo dõi thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Kết thúc ngày thi thứ 2, tại điểm thi trường THCS Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) người ta thấy hình ảnh người cha già đứng đợi cậu con trai kết thúc môn thi, bên cạnh là chiếc xe lăn.

Được biết, nhân vật trong bức ảnh chính là chú Đặng Văn Kiểm – phụ huynh của thí sinh Đặng Văn Hanh (SN 1997, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Theo như lời kể, Hanh là con út trong gia đình có 8 anh chị em. 7 anh chị của Hanh đều sinh ra khỏe mạnh chỉ duy nhất mình cậu bạn không được may mắn.

Vì hoàn cảnh gia đình, năm lên 8 tuổi Hanh mới được đến lớp. Thương con ham học, 12 năm trời cũng là chừng ấy thời gian chú Kiểm đồng hành, là đôi chân thứ 2 cho con được đến trường. Ngày nắng cũng như ngày mưa cha lại cùng con đi học.

img

img

12 năm ròng cha là đôi chân cho con được đến trường. Ảnh: Trí thức trẻ

Dù việc đến trường và tham dự kỳ thi không được thuận lợi như nhiều thí sinh khác, nhưng chàng thanh niên 21 tuổi đầy nghị lực và bản lĩnh luôn quyết tâm vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia với điểm số cao. Hanh cho hay ước mơ của cậu bạn là thi đỗ ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội và trở thành một lập trình viên. Khi giấc mơ đó trở thành sự thật, đó cũng là món quà mà Hanh muốn dành cho chính cha của mình – đôi chân đặc biệt đã cùng cậu bạn đến trường suốt 12 năm dài đằng đẵng.

Đằng sau bức ảnh bà mẹ đang làm việc vẫn cho con bú

Hình ảnh một bà mẹ đang làm việc vẫn cho cặp song sinh bú khiến dân mạng chú ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem