Rương

  • Thời gian qua, tại nhiều làng quê ở Hà Tĩnh rộ lên việc người dân bắt đỉa để bán. Để mua được đỉa, các đầu mối thu gom đến các địa phương ra giá cho dân đi bắt, sau đó thu mua gửi ra Bắc bán.
  • Do không có đất nung gạch nên một số chủ cơ sở làm gạch ở các địa phương vùng ĐBSCL, nhất là tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre tìm đến một số xã thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) để mua đất sét mặt ruộng (đất sản xuất lúa). 
  • Khoảng 4h sáng nay (22.9), một tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại km51 quốc lộ 62, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, khiến 4 người thiệt mạng.
  • Mỗi khi có bệnh dịch, địa phương bị loạn lạc, nhất là khi hạn hán, người dân Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long đều làm lễ cầu khẩn Neak Tà. Người Khmer trong dân gian tin là Neak Tà có quyền uy tối thượng khiến cho những kẻ làm ác phải kiêng dè...
  • Ngày rời ngành công an, ông trở về quê với đôi bàn tay trắng. Vợ con nheo nhóc, vốn liếng không có, những tưởng cái đói cái nghèo sẽ đeo bám mãi. Trong lúc gian nguy nhất, ông Bùi Thọ Thính (SN 1959, ở xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã cứu vãn cuộc đời bằng “nghiệp” nuôi cá, ếch...  
  • Mỗi bận công tác xa về, lại tìm cho mình một lí do để chạy xe lang thang qua những con đường mới "nhập cư"vào thành phố. Lằn ranh giới còn in đậm, nhựa trải đường còn sẫm như nước da bánh mật cô thôn nữ thường gánh nông sản ra bán chợ đầu mối.
  • Ở thành phố này bấy nhiêu năm, sau bao bận xách va li tới những miền đất lạ, tôi mới nhớ ra ngay kề thành phố mình còn một khu ngoại ô lạ lẫm. Mùa Đông, rồi mùa Hạ, có bao thứ rau củ xuất hiện trên chiếc đĩa sứ tráng men sáng bóng, những gam màu sinh tố trong li thủy tinh nhưng đã mấy ai biết được mảnh đất ngoại ô nhỏ bé đã phôi thai những sắc màu ấy như thế nào.
  • Nhiều cánh đồng ruộng của các hộ nông dân ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế bỗng dưng sụt lún nghiêm trọng, nhiều đoạn sụt lún tạo thành từng hố sâu... khiến nông dân hoang mang, lo lắng.
  • Đang rửa xe cho khách, Lương Lâm Minh Trí (14 tuổi) bất ngờ bị xe Innova lao tới tông trực diện, hất bay xuống ruộng sau nhà, khiến em bị thương nặng.
  • Cuối năm 2013, 14 hộ dân tại bản Na Hai 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên (Điện Biên) đã rủ nhau phá hơn 8ha rừng sản xuất tại khu vực Huổi Cô Sản và Púng Min.