“Anh vẫn khỏe như tru, em nói mọi người hãy yên lòng”
Người “khỏe như tru” (trâu - PV) ấy không hề khỏe, giọng nói đã khản đặc. Chỉ có ánh mắt là vẫn bừng bừng khí thế.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Suốt đêm 16.12, hơn 100 người đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn không ngừng nghỉ. Trong ngày 17.12, rất nhiều lực lượng đã đến hiện trường để tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Người “khỏe như tru” (trâu - PV) ấy không hề khỏe, giọng nói đã khản đặc. Chỉ có ánh mắt là vẫn bừng bừng khí thế.
Vào lúc 16h35, lực lượng cứu hộ thông được hầm thủy điện Đạ Dâng, 12 công nhân đã được đưa ra khỏi hầm an toàn. Người thân của các công nhân bị mắc kẹt đang có mặt tại hiện trường đã bật khóc vì quá vui mừng và xúc động.
Để chống chọi với cái lạnh, mưa và gió rít, từng tốp cứu hộ phải đốt lửa sưởi để ấm ăn cơm để tiếp tục cứu các nạn nhân sập hầm.
Các chuyên gia địa chất cho rằng phương án tối ưu nhất để cứu 12 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện là khoan mũi có đường kính đủ rộng một người chui lọt. Khoan từ đỉnh đồi xuống và đưa công nhân lên theo đường này.
“Họ ở trong đó vừa tối vừa lạnh chắc là sợ hãi lắm. Hàng trăm người đang có mặt ở đây rất mong chờ họ. Hy vọng họ sẽ hiểu được điều ấy để mà kiên cường hơn nữa”.
Theo dự tính của lực lượng y tế bệnh viện Chợ Rẫy, trong đêm nay phải chuyển được 6 đến 8 bịch dung dịch dinh dưỡng đặc biệt đến với 12 công nhân mắc kẹt.
Lối đào hầm thông, 12 nạn nhân bị mắt kẹt bên trong hầm được đưa ra ngoài và ngay sau đó được lực lượng cứu hộ đưa lên băng ca chuyển ra ngoài cho lực lượng y tế sơ cứu khẩn.
10 thợ lò đặc biệt tinh nhuệ của vùng mỏ Quảng Ninh sẽ đáp chuyến bay vào để tiếp ứng cùng 8 thợ lò đã vào tới hiện trường vụ sập hầm thủy điện của Nhà máy thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo (thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) mở đường máu cứu 12 công nhân đang bị mắc kẹt.
Khoảng 15 giờ chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công thương, Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại hiện trường.
“Tôi đang đi sau chiếc xe máy đào thì bất ngờ nghe tiếng đất đá đổ ầm ập xuống. Ngay lập tức tôi quay đầu chạy thục mạng ra ngoài và gọi mọi người đến cứu”.
Hiện 1 mũi khoan phi 60 đã đưa vào được bên trong. Lực lượng cứu hộ đang chuẩn bị bơm nước ra.
Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng tập trung ứng cứu, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân còn bị mắc kẹt trong hầm tại Lâm Đồng.
Vụ sập hầm xảy ra lúc 7h sáng nay (16.12) tại hầm thủy điện của nhà máy thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo (thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) khi các công nhân đang khoan hầm, khiến 12 công nhân mắc kẹt.
Vụ sập hầm xảy ra lúc 7h sáng 16.12 tại hầm thủy điện của Nhà máy thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo (thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Sự cố khiến 12 công nhân mắc kẹt. Đến 23h, việc khoan lỗ lớn để đặt ống sắt cho nhân viên cứu hộ vào đưa nạn nhân ra đang gặp khó khăn vì mũi khoan liên tục va phải đá.
Một trong số 12 công nhân được giải cứu an toàn cho biết, anh không tin là mình đã được cứu sống.
Chiều 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã quyết định thưởng nóng 100 triệu đồng cho 18 thợ đào lò của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), nhóm cứu hộ đã tiếp cận và giải cứu 12 công nhân mặc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng.
Đúng 16h35 ngày 19.12, nạn nhân đầu tiên đã chạy ra khỏi đường hầm. Thanh niên đó hét vang hai tiếng “ra rồi!”. Chỉ hai tiếng thôi nhưng nó đã phá tan không khí lạnh lẽo, buồn bã suốt nhiều ngày qua ở dưới chân núi Păng Tiêng.
“Những ngày sống trong hầm thủy điện là những ngày cả đời tôi và mọi người không bao giờ quên vì cái lạnh thấu xương và nỗi lo sợ bao trùm. Ai nấy đều lạnh co ro, run cầm cập".
Thủ tướng đánh giá, đây là kết quả rất đỗi vui mừng, đáp ứng mong đợi của người thân, đồng bào cả nước những ngày qua.
“Có 30 năm kinh nghiệm trong thi công đào hầm và đã từng chứng kiến nhiều vụ sạt lở, nhưng lần này bị kẹt trong hầm hơn 80 giờ, tôi có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại”, anh Phạm Xuân Đăng (50 tuổi), công nhân lớn tuổi nhất bị mắc kẹt trong hầm thủy điện, chia sẻ.
Tình hình sức khỏe bệnh nhân vụ sập hầm ở Lâm Đồng đã ổn định. Đây là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng đoàn hỗ trợ y tế vụ tai nạn sập hầm thủy điện Đạ Dâng- Đạ Chomo (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Dự kiến 1-2 ngày nữa, 12 bệnh nhân có thể xuất viện.
4