Sát thủ Ba Lan thách đấu holligan Anh

Thứ hai, ngày 30/04/2012 11:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tất cả những cổ động viên của đội tuyển Anh dự vòng chung kết EURO 2012 sẽ phải hết sức thận trọng khi sang Ba Lan cổ vũ đội nhà khi một bố băng đảng của nước đồng chủ nhà tuyên bố sẽ cho holligan Anh “tắm máu”.
Bình luận 0

Hãi hùng với “Hiệp định Gdynia”

Ngay trước khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng cuối năm 2011, cảnh sát Ba Lan đã phát hiện được âm mưu của một nhóm sát thủ có vấn đề về thần kinh khi chúng đã lên kế hoạch đâm, chém bất cứ cổ động viên Anh nào mà chúng coi là holligan.

img
 

Những sát thủ này có cùng một “niềm đam mê” rất bệnh hoạn là chém, giết người và thậm chí, chúng còn chia ra hai “trường phái” là sử dụng rìu và mã tấu, dao găm. Những tên dùng rìu thì rất thích cầm vũ khí bổ thẳng vào… đầu đối thủ, còn những tên dùng dao găm lại khoái bịt mặt bằng mũ rồi lẻn tới đâm đối phương từ phía sau.

Tóm lại, đây là những “sở thích” vô cùng đáng sợ và nguy hiểm không chỉ với các cổ động viên Anh. Chẳng nói đâu xa, trong hơn một năm trở lại đây, đã có tới 10 người chết vì những cuộc thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng Ba Lan nhằm vào cổ động viên của đội bóng đối lập.

Thời gian gần đây, các nhóm giang hồ Ba Lan bỗng trầm hẳn xuống, không có bất cứ cuộc xô xát đáng kể nào. Tuy nhiên, theo cảnh sát Ba Lan, đây mới chính là điều đáng lo ngại của khoảng lặng trước cơn bão lớn. Cụ thể hơn, khi EURO 2012 đang đến gần, thủ lĩnh các băng đảng Ba Lan đã ngồi lại bàn bạc và sau đó bày tỏ sự “đoàn kết” bằng các cùng ký vào một bản cam kết được chúng gọi là “Hiệp định Gdynia”.

Nội dung của bản hiệp định này gồm: Các băng đảng tạm thời không va chạm với nhau và hiệp lực để xử “bọn holligan ngoại bang” mà cụ thể hơn chính là những holligan Anh. Bấy lâu nay, nước Anh luôn được biết đến với những holligan có khả năng quậy phá, đánh đấm thuộc hàng “máu” nhất thế giới. Chính vì thế, giang hồ Ba Lan mới cảm thấy cay cú và quyết định sẽ tiêu diệt holligan Anh trên sân nhà. Thế mới nói, nhiều cổ động viên chân chính có khi lại dính phải tai bay vạ gió ngoài ý muốn.

An toàn là trên hết

Nhận thức được hiểm họa này, cảnh sát Ba Lan sẽ tăng cường nhân lực lẫn sự cảnh giác tối đa trong những ngày diễn ra EURO 2012. Thậm chí, lực lượng cảnh sát Ba Lan còn có thể được sử dụng súng bắn đạn cao su để đối phó với những tên giang hồ chém giết người có số má.

Ông Mariusz Sokolowski, phát ngôn viên của cảnh sát thủ đô Warsaw, một trong những địa điểm đăng cai EURO 2012, cho biết: “Kế hoạch của đám giang hồ này quả là hung bạo và nguy hiểm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm cho một EURO an toàn và không có bạo lực”.

Mặc dù vậy, chẳng ai có thể an tâm tuyệt đối. Ngay sau khi ông Sokolowski lên tiếng, một thủ lĩnh giang hồ Ba Lan đã lập tức thách thức: “Chúng tao đang chờ ở đây. Đám holligan Anh là những tên côn đồ tồi tệ và việc chúng muốn sang Ba Lan quậy phá là… bố láo. Chính vì thế, cảm giác sảng khoái nhất của chúng tao là được cầm rìu bổ vào đầu những tên holligan ấy”. Nghe đã thấy sặc mùi máu tanh!

Nhiều cổ động viên Anh đã kháo nhau: “Không nên mặc áo đội tuyển Anh hay cầm quốc kỳ cho lành”. Nhưng đám giang hồ Anh thì lại đặc biệt thích thú khi nhận được lời thách đấu của dân anh chị Ba Lan. Chưa biết chừng, tại EURO 2012, sẽ có những cuộc ẩu đả, hỗn chiến kinh hoàng giữa các holligan của hai bên. Bởi vậy, nói gì thì nói, các cổ động viên chân chính sẽ phải thận trọng hết sức để tránh bị đòn oan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem