Sergio Busquets phản lưới nhà, Barcelona gục ngã tại Cúp Nhà Vua

Thứ sáu, ngày 07/02/2020 09:00 AM (GMT+7)
Hành quân đến sân San Mames để đối đầu với Athletic Bilbao tại vòng tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Barcelona đã phải nếm nhận một thất bại đau đớn khi công thần Sergio Busquets phản lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng.
Bình luận 0

Bước vào trận đấu này, HLV Setien bất ngờ cất Antoine Griezmann lên băng ghế dự bị và trao cơ hội ra sân cho Sergio Roberto. Hàng tiền vệ bốn người của Barca đã nhập cuộc rất tốt và tạo ra được những cơ hội ngon ăn cho bộ đôi tiền đạo Messi và Ansu Fati.

Phút thứ 4, Lionel Messi là điểm nhấn đầu tiên của trận đấu với pha đi bóng vượt qua hai cầu thủ đối phương trước khi thực hiện đường chuyền cho tài năng trẻ Ansu Fati. Đáng tiếc, pha dứt điểm ngay sau đó của tiền đạo 17 tuổi lại đưa bóng đi thiếu chính xác. Ba phút sau đó, vẫn là Fati với pha xoay người dứt điểm trong khu vực 16 mét 50 nhưng lần này bóng đã bị chặn đứng bởi một trung vệ áo sọc đỏ.

img

Sergio Busquets vô tình đánh đầu phản lưới nhà trong sự vỡ òa của người hâm mộ Bilbao.

Chơi lép vế trong những phút đầu của trận đấu, Athletic Bilbao bất ngờ chọc thủng lưới “gã khổng lồ” trong một tình huống cố định ở phút thứ 10. Rất may cho đội khách, trọng tài biên đã xác định lỗi việt vị của WIlliams.

Những phút sau đó, Barcelona thi đấu khá bế tắc khi vấp phải hệ thống pressing đầy khó chịu của đội chủ nhà. Phút 31, sự thiếu hiểu ý giữa ter Stegen và Rakitic đã tạo điều kiện cho Garcia đi bóng và dứt điểm ngay trước khu vực 16 mét 50. May mắn một lần nữa mỉm cười với đội bóng của HLV Setien khi cú sút của tiền vệ mang áo số 14 lại đưa bóng đi vọt xà.

Những phút còn lại của hiệp một, thế trận trở nên giằng co khi không đội nào dám mạo hiểm dâng cao. Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không mấy sáng sủa hơn cho “gã khổng lồ xứ Catalan”. Hàng phòng ngự số đông của Athletic Bilbao đã vô hiệu hóa mọi pha lên bóng của đội khách, thậm chí siêu sao người Argentina cũng bị kèm chặt và không tìm được bất kỳ khoảng trống nào để phô diễn tài năng. Ngay cả khi Griezmann đã vào sân để thay cho Fati, những đường lên bóng của các học trò HLV Setien vẫn tỏ ra rất tối.

Mãi đến phút 70, trong một lần mà Bilbao dâng cao, Barcelona có được cơ hội hiếm hoi để tổ chức một pha phản công nhanh. Sergio Roberto nhận bóng trống trải bên hành lang cánh phải rồi thực hiện pha bức tốc vào khu vực 16 mét 50 trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Griezmann. Đáng tiếc, pha dứt điểm của tiền đạo người Pháp lại quá hiền và không thể giành chiến thắng được thủ thành Simon.

Phút 88, Lionel Messi tìm được khoảng trống hiếm hoi trong khu vực 16 mét 50 để đón đường chọc khe của Arthur Melo. Tuy nhiên, một lần nữa thủ thành Simon là người giành chiến thắng và giữ sạch mảnh lưới cho đội chủ nhà.

Tưởng chừng như cả hai đội sẽ phải phân định thắng thua trong hai hiệp phụ thì bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ thứ ba. Từ một đường tạt bóng tưởng chừng như không mấy nguy hiểm của Ibai Gomez, dưới sức ép phải theo kèm Aduriz, Sergio Busquets vô tình đánh đầu phản lưới nhà trong sự vỡ òa của người hâm mộ Bilbao.

Chung cuộc Barcelona chịu thất bại ê chề trước Athletic Bilbao và đành ngậm ngùi dừng chân tại tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Kết quả này tiếp tục cho thấy một mùa giải đầy sóng gió của Barcelona khi “gã khổng lồ” đã nhận thất bại ở cả hai giải quốc nội, trong khi ở La Liga thầy trò HLV Setien cũng chỉ xếp thứ 2 sau Real Madrid.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem