Singapore chấn động vì vụ cậu bé 13 tuổi bị sát hại dã man tại trường học

Minh Nhật Thứ tư, ngày 21/07/2021 11:20 AM (GMT+7)
Một nam sinh 16 tuổi ở Singapore đã bị buộc tội giết cậu bé 13 tuổi trong một vụ án gây chấn động quốc đảo sư tử.
Bình luận 0
Singapore chấn động vì vụ cậu bé 13 tuổi bị sát hại dã man tại trường học - Ảnh 1.

Học sinh tại trường trung học River Valley đã phải ở lại trong lớp học một thời gian ngắn vào thứ Hai 19/7 khi vụ án mạng xảy ra rồi mới được về nhà.

Vụ án xảy ra tại trường trung học River Valley danh tiếng ở Singapore. Hôm 19/7, cảnh sát được thông báo về án mạng tại trường này. Khi đến hiện trường, họ tìm thấy thi thể của nạn nhân 13 tuổi trong phòng tắm. Một chiếc rìu đã được thu giữ làm bằng chứng vì nó có thể là hung khí giết người.

Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân và hung thủ không hề quen biết nhau.

Bạo lực cực đoan trong trường học rất hiếm xảy ra ở Singapore, một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới.

Vụ việc khiến trường trung học River Valley phải đóng cửa trong một thời gian ngắn. Các học sinh bị giữ trong lớp đã gửi tin nhắn hoảng sợ cho bạn bè và phụ huynh của họ. Một số học sinh cho biết, họ đã nhìn thấy một người cầm rìu. 

Cuối cùng, các học sinh đã được cho trở về nhà sau khi nghi phạm bị bắt.

Tại phiên tòa hôm thứ Ba 20/7, nam sinh 16 tuổi bị buộc tội giết người mà ở Singapore có thể dẫn đến án tử hình. Tuy nhiên, vì chưa đủ 18 tuổi nên nam sinh có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán đưa nghi phạm đi giám định tâm thần.

Họ nói trước tòa rằng, nam sinh từng là một bệnh nhân tại một viện tâm thần sau khi cố gắng tự sát vào năm 2019.

Bộ trưởng Luật và Nội vụ Singapore K Shanmugam sau đó cho biết các cuộc điều tra ban đầu cho thấy bị cáo đã mua chiếc rìu trên mạng.

"Tất cả chúng tôi đều đau buồn với cha mẹ của nạn nhân. Thật khó để mô tả nỗi đau đớn của họ", ông nói thêm.

Theo luật Singapore, cả nạn nhân và nghi phạm đều không được nêu tên vì họ dưới 18 tuổi.

Bộ trưởng Giáo dục Chan Chun Sing cho biết Bộ đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để điều tra vụ việc. Ông cũng nói với các học sinh trong nước rằng: "Các em không bao giờ đơn độc, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ các em".

Vụ việc đã làm dấy lên các cuộc thảo luận trên mạng giữa người dân Singapore về an toàn học đường và sức khỏe tâm thần của học sinh. Một số người cũng đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào mà bị cáo có thể mua được chiếc rìu.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem