Sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu bạn đuối nước: Gia đình mong con có bằng đại học

Thảo Linh (t/h) Thứ ba, ngày 04/05/2021 07:19 AM (GMT+7)
Đại diện Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế cho biết, gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước - mong muốn Nhã có bằng đại học. Trường sẽ họp bàn về vấn đề này.
Bình luận 0

>> Tổ chức lễ tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu bạn đuối nước

"Hôm trước nhà trường ra thăm viếng thì gia đình có nguyện vọng mong muốn em có bằng đại học, nhưng do em chưa hoàn thành kỳ thi kết thúc học phần nên không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Nên nhà trường sẽ họp bàn về vấn đề này", PGS.TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế nói với báo Giáo dục & Thời đại.

Cũng theo thầy Tùng, Nguyễn Văn Nhã ra đi đột ngột nên chưa thể tham gia kỳ thi kết thúc học phần.

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu bạn đuối nước: Gia đình mong con có bằng đại học - Ảnh 1.

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã đã tử vong khi quên mình cứu bạn đuối nước.

Trường Đại học Khoa học sẽ tổ chức lễ tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã, người đã quên mình cứu bạn học bị đuối nước vào tối nay (4/5).

"Có nhiều thầy cô và sinh viên muốn tham gia nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên số lượng hạn chế", thầy Tùng cho biết thêm.

Chiều 30/4 đang tắm tại một bãi biển của huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế, phát hiện 3 bạn nữ trong nhóm bị đuối nước, sóng cuốn xa bờ, Nguyễn Văn Nhã bơi đến ứng cứu, nhưng sau khi cứu được các bạn, thì Nhã bị nước biển cuốn đi vì đuối sức. Sau 30 phút tìm kiếm, đội cứu hộ tại bãi biển Phú Thuận đã tìm thấy thi thể của Nhã.

Em Hoàng Thị Tr. (quê huyện Yên Thành, sinh viên năm 2, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH-Huế) bị ngất xỉu và sốc, hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở Thừa Thiên-Huế. Em Tr. Là một trong những nữ sinh được sinh viên Nguyễn Văn Nhã cứu sống khỏi đuối nước.

Trên Báo Nghệ An, em Tr. nói: "Lúc ấy bị sóng nhấn chìm, cuốn ra, em không kịp kêu cứu, cố gắng đưa hai tay lên khỏi mặt nước và nghĩ mình bị chết rồi bị ngất xỉu. Khi em tỉnh dậy mới biết mình đã được cứu sống, đang nằm trong bệnh viện. Em biết ơn, cảm ơn anh Nhã và mọi người đã cứu sống em cùng các bạn".

Sinh viên Lê Quốc Khánh và Bùi Ngọc Ánh kể: "Thời điểm đó con nước lên, sóng đẩy nhóm sinh viên vào vũng sâu rồi gặp sóng lớn cuốn ra xa. Sinh viên nam bơi vào được, nhưng nữ bị đẩy ra biển và cuốn chìm. Nhã đang tắm ở phía ngoài, bơi vào thì phát hiện các bạn nữ đuối sức, chới với, đã tới đẩy ba bạn nữ vào. Nam sinh viên ở trên bờ kéo các bạn lên. Khi đó chúng em ở trong bờ đã trợ giúp lôi các bạn nữ lên. Khi đưa lên bờ, em Tr. đã bất tỉnh, mọi người sơ cứu, xốc người cho nước ra và đưa đi cấp cứu mới tỉnh trở lại. Nhã do bị đuối sức, gặp sóng lớn đẩy ra xa, nhấn chìm".

Hành động dũng cảm quên mình cứu 3 nữ sinh của Nguyễn Văn Nhã khiến rất nhiều người cảm phục. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn với gia đình em và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định.

Hoàn cảnh gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã hết sức khó khăn. Bố bị tai biến nhiều năm nay, mẹ sức khỏe yếu. Nhã còn có một người anh trai bị câm điếc.

Ngày 4/5, Bộ GD-ĐT đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị truy tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Nguyễn Văn Nhã, sinh viên Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem