Sự thật động trời về một tiểu thuyết gia trinh thám

Thứ bảy, ngày 03/01/2015 08:13 AM (GMT+7)
Nổi tiếng với thể loại truyện trinh thám, nữ tác gia người Anh Anne Perry đã cố gắng che giấu một sự thật động trời về mình suốt 4 thập kỷ và luôn sống trong nỗi sợ hãi sẽ bị lộ tẩy.
Bình luận 0

New Zealand, năm 1954, có hai người bạn gái thân - Juliet Hulme và Pauline Parker - họ cùng lên kế hoạch ám sát một người phụ nữ, đó là mẹ của Parker, người đang đe dọa chia tách đôi bạn thân. Juliet và Pauline là hai cô gái đồng tính nữ, họ đã ước mơ được sống bên nhau mãi mãi.

Vụ giết người của hai cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên là một trong những vụ án gây chấn động dư luận New Zealand ở thế kỷ 20. Juliet và Pauline đã thực hiện hành vi phạm tội kinh hoàng, sau đó, ngồi tù 5 năm, ra tù, cả hai gần như biệt tích.

Đó là bí mật đen tối thuở niên thiếu của tiểu thuyết gia chuyên về thể loại trinh thám - Anne Perry. Bà chính là Juliet Hulme năm xưa. Bí mật này đã sống cùng với nữ tác giả Anne Perry trong suốt 40 năm qua.

 

Sự thật động trời về một tiểu thuyết gia trinh thám

 

Pauline Parker (trái) và Juliet Hulme (phải) rời khỏi tòa án sau khi bị khởi tố vì tội giết người. Juliet Hulme về sau đã trở thành nữ tác gia nổi tiếng tại Anh - Anne Perry.

 

Sự thật động trời về một tiểu thuyết gia trinh thám

 

Nữ diễn viên Kate Winslet (trái) vào vai Juliet Hulme và Melanie Lynskey vào vai Pauline Parker trong bộ phim “Heavenly Creatures” (Tạo vật của thiên đường - 1994).

Danh tính thật của nữ tiểu thuyết gia Anne Perry cuối cùng đã bị một phóng viên người New Zealand phát hiện ra sau khi bộ phim “Heavenly Creatures” ra mắt công chúng và gây được tiếng vang hồi năm 1994.

Anne Perry là tác giả của hàng chục đầu sách trinh thám bán chạy tại Anh. Những vụ án được miêu tả trong tiểu thuyết của bà luôn ở mức độ rùng rợn. Những chủ đề mà bà xoay quanh thường là tội ác, sự hối hận, chuộc tội và tha thứ. Đó cũng chính là những gì mà nữ tác gia Anne Perry, giờ đã ở tuổi 75, đã trải qua trong cuộc đời mình.

 

Nữ tác gia Anne Perry, giờ đã ở tuổi 75, bà đã viết hơn 70 cuốn tiểu thuyết trinh thám.

 

Nữ tác gia Anne Perry, giờ đã ở tuổi 75, bà đã viết hơn 70 cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Thuở nhỏ sống ở thành phố Christchurch, New Zealand, cô gái gốc Anh 15 tuổi Juliet Hulme và người bạn gái Pauline Parker chơi rất thân với nhau, hai cô gái thường xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng và không chơi thêm với bất cứ người bạn nào khác.

Nhà trường thấy mối quan hệ giữa hai học sinh nữ này quá đặc biệt đến mức khác thường nên đã liên hệ với bố mẹ của hai người. Trong khi bố mẹ của Juliet Hulme quyết định sẽ không can thiệp vào đời sống tình cảm của con, thì mẹ của Pauline Parker cân nhắc việc chuyển trường cho con gái.

Hai cô gái đã lập nên một kế hoạch chi tiết để chuyển tới sống ở New York, tìm kiếm nhà xuất bản cho những cuốn tiểu thuyết của mình và sau đó sẽ tới Hollywood để tìm kiếm nhà đầu tư sản xuất phim. Những năm tháng trung học đó, Juliet và Pauline đã cùng nhau làm nhiều việc điên rồ với mong ước sớm thực hiện được những kế hoạch vạch ra.

Đúng thời điểm này, bố mẹ của Juliet ly dị và quyết định sẽ gửi Juliet tới ở với người bác ruột tại Nam Phi. Mẹ của Pauline không cho phép Pauline đến Nam Phi cùng Juliet. Việc này đã khiến hai người bị kích động mạnh và lên một kế hoạch giết người. Nạn nhân chính là mẹ của Pauline.

 

Nữ tác gia Anne Perry, giờ đã ở tuổi 75, bà đã viết hơn 70 cuốn tiểu thuyết trinh thám.

 

Một bức ảnh chụp Juliet Hulme ngay trước thời điểm cô và người bạn thân thực hiện hành vi giết người.

Tháng 8/1854, Pauline Parker và Juliet Hulme bị kết án 5 năm tù vì tội giết người. Bản án được giảm nhẹ vì xét tới độ tuổi và tình trạng tâm lý của hai tội phạm vị thành niên.

Sau khi ra tù, Juliet Hulme ngay lập tức ra nước ngoài sinh sống và sau này trở thành nữ nhà văn Anne Perry, hiện bà sống ở ngôi làng miền biển Portmahomack, Scotland.

 

Nữ tác gia Anne Perry, giờ đã ở tuổi 75, bà đã viết hơn 70 cuốn tiểu thuyết trinh thám.

 

Xung quanh cuộc đời nữ tác gia Anne Perry đã có nhiều cuốn tiểu sử được thực hiện. Trong đó, có cuốn “The Search for Anne Perry” (Cuộc tìm kiếm Anne Perry).

Điều mà Anne Perry sợ nhất kể từ khi ra tù chính là việc người ta phát hiện ra quá khứ của mình, cuối cùng, điều đó đã xảy ra, nhưng hóa ra không có gì quá đáng sợ như bà từng lo lắng. Anne Perry cho biết, điều thứ hai khiến bà lo sợ, đó là gặp lại Pauline.

 

Nữ tác gia Anne Perry, giờ đã ở tuổi 75, bà đã viết hơn 70 cuốn tiểu thuyết trinh thám.

 

Pauline Parker, giờ đã đổi tên thành Hillary Nathan, sau khi ra tù, Pauline trở thành một con chiên sùng đạo.

Một điều trùng hợp là cả Juliet và Pauline sau khi mãn hạn tù đều quyết định sống một cuộc đời lặng lẽ, cố gắng lãng quên quá khứ. Họ cùng rời New Zealand và tới Anh sinh sống nhưng không bao giờ gặp lại nhau.

Về phần Pauline Parker, giờ bà đã đổi tên thành Hillary Nathan, sau khi ra tù, Pauline trở thành một con chiên sùng đạo, từng làm việc trong thư viện, trường học và lên tới chức phó hiệu trưởng. Sau khi nghỉ hưu, Hillary sống cuộc đời của một nữ tu kín tại hạt Kent, Anh.

 

(Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem