Taliban thiêu sống 1 phụ nữ vì nấu ăn dở, biến nhiều cô gái trẻ thành nô lệ tình dục

Minh Nhật (theo NHZHerald) Thứ bảy, ngày 21/08/2021 14:20 PM (GMT+7)
Các báo cáo mới "kinh hoàng" về tình hình Afghanistan đang phơi bày sự tàn bạo của Taliban khi các nước phương Tây đang cố sơ tán công dân còn mắc kẹt ở đất nước này.
Bình luận 0
Taliban thiêu sống 1 phụ nữ vì nấu ăn dở, biến nhiều cô gái trẻ thành nô lệ tình dục - Ảnh 1.

Đám đông tập trung bên ngoài sân bay ở Kabul tìm cơ hội rời Afghanistan. Ảnh Getty

Theo NHZHerald, một cựu thẩm phán của Afghanistan tên là Najla Ayoubi cho biết, một phụ nữ ở miền Bắc nước này vừa bị thiêu sống hôm thứ 5 (19/8) sau khi bị ép phải nấu ăn cho Taliban nhưng làm các chiến binh không vừa miệng. 

"Họ đang ép người dân cung cấp thức ăn và nấu cho họ ăn. Một phụ nữ đã bị Taliban châm lửa đốt vì bị cáo buộc là nấu ăn dở", bà Ayoubi nói với Sky News, mô tả tình hình ở Afghanistan là một "cơn ác mộng".

Là một người ủng hộ quyền phụ nữ ở Afghanistan, bà Ayoubi cho biết, bà buộc phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng khi Taliban kiểm soát Afghanistan.

Cũng theo Ayoubi, trong vài tuần qua  có rất nhiều cô gái trẻ bị Taliban bán sang các nước láng giềng để làm nô lệ tình dục.

"Họ cũng ép các gia đình phải gả các bé gái còn nhỏ tuổi cho các chiến binh Taliban. Tôi không thấy cam kết của họ rằng phụ nữ có thể đi làm ở đâu khi chúng ta đang chứng kiến tất cả những hành động tàn bạo này", bà Ayoubi nói thêm.

Mặc dù Taliban tuyên bố họ đã thay đổi và sẽ đảm bảo các quyền của phụ nữ, không thực hiện các cuộc trả thù tàn khốc nhưng trong vài ngày đầu tiên kể từ khi tiếp quản, thế giới đã chứng kiến Taliban công khai hành quyết một cựu cảnh sát trưởng và cộng tác viên của các nhà báo trong số những người bị giết vì "bất đồng chính kiến" với nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi xuất hiện các video quay cảnh các chiến binh Taliban dùng súng lục quất vào thường dân mang cờ Afghanistan trên đường phố. Các báo cáo khác cho biết, những người "bất đồng chính kiến" với Taliban đang bị tra tấn đến chết, thậm chí, cơ thể của họ bị cắt rời sau đó.

Hãng tin Đức Deutsche Welle (DW) hôm thứ 19/8 tiết lộ các chiến binh Taliban đã giết một người thân của một phóng viên của tờ báo này ở Afghanistan.

"Vụ việc Taliban giết một người thân của một phóng viên của chúng tôi là một bi kịch không thể tưởng tượng nổi, và là minh chứng cho mối nguy hiểm nghiêm trọng mà Taliban gây ra cho tất cả nhân viên của chúng tôi cùng gia đình của họ ở Afghanistan", Tổng giám đốc DW Peter Limbourg viết.

"Rõ ràng Taliban đang tiến hành các cuộc truy lùng có tổ chức đối với các nhà báo, cả ở Kabul và các tỉnh khác. Chúng ta sắp hết thời gian!", ông Limbourg nhấn mạnh.

Taliban được cho là đang tăng cường săn lùng tất cả những người bị tình nghi là hợp tác với chế độ cũ.

"Nếu không thành công, họ sẽ nhắm mục tiêu và bắt giữ người thân của nạn nhân và trừng phạt họ theo luật Sharia", một tài liệu đánh giá mối đe dọa của Taliban gửi Liên Hợp Quốc viết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem