Terry "đốt đền", Chelsea thua đau

Thứ bảy, ngày 29/03/2014 23:51 PM (GMT+7)
Ở cuộc đọ sức tại vòng 32 Premier League vừa kết thúc trên sân Selhurst Park, Chelsea đã gây thất vọng tràn trề khi thi đấu bế tắc và để đội bóng dưới cơ Crystal Palace đánh bại với tỷ số 1-0.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

img
Tình huống tranh chấp giữa Matic với Jedinak.

Crystal Palace: Julian Speroni; Damien Delaney, Adrian Mariappa, Scott Dann, Joel Ward; Mile Jedinak, Kagisho Dikgacoi, Joe Ledley, Jason Puncheon, Yannick Bolasie (O'Keefe 70'); Cameron Jerome.

Bàn thắng: Terry (Og 52').

Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta; David Luiz (Oscar 46'), Nemanja Matic, Frank Lampard (Salah 56'); Eden Hazard, Fernando Torres, Andre Schurrle (Demba Ba 70').

img
Tình huống đánh đầu tung lưới nhà của Terry.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lee Mason, các cầu thủ Crystal Palace đã chủ động chơi áp sát và không ngần ngại va chạm khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các đợt lên bóng.

Mặc dù cầm bóng và chơi ép sân, song các pha bật tường của Chelsea lại thiếu đi sự ăn ý và đột biến cần thiết để xuyên thủng “bức tường” phòng ngự của Crystal Palace. Trong suốt hiệp 1, họ chỉ tạo ra được vài tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Speroni (1-Crystal).

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn tiếp tục chơi như “gà mắc tóc”. Phút 52, từ bên cánh trái, Ward (2-Crystal) có pha căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến Terry (26-Chelsea) lóng ngóng đánh đầu tung lưới nhà, mở tỷ số cho Crystal Palace.

img
Torres (phải) thi đấu khá mờ nhạt.

Không còn gì để mất, Chelsea buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Tuy nhiên, ngay cả khi Jose Mourinho đã lần lượt tung cả 3 mũi nhọn gồm Oscar, Mohamed Salah và Demba Ba vào sân, song đội bóng áo trắng vẫn không thể đảo ngược được tình thế và đành chấp nhận thất bại với kết quả 0-1.

Với trận thua này, Chelsea vẫn tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League khi có được 69 điểm sau 32 trận, hơn đội xếp sau là Liverpool 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Tuy nhiên, ngôi đầu của The Blues hoàn toàn có thể bị “đánh chiếm” nếu Man City vượt qua Arsenal ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai.

Diễn biến trận đấu:

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Crystal Palace.

Phút 90+1, Puncheon (13-Crystal) rời sân nhường chỗ cho Jonathan Parr (4).

Phút 89, Glenn Murray (17-Crystal) được tung vào sân thay Jerome (30).

Phút 88, O'Keefe (Crystal) có đường chuyền về bất cẩn nhưng Torres (9-Chelsea) lại dứt điểm quá tệ trong tư thế không bị ai theo kèm.

Phút 79, Puncheon (13-Crystal) có bóng bên cánh phải và bất ngờ tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ môn Cech (1-Chelsea).

Phút 76, Dann (6-Crystal) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Torres (9-Chelsea).

img
Pha cứu thua của thủ môn Petr Cech.

Phút 74, Jedinak (15-Crystal) chuyền bóng cho Jerome (30) xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm dội ôột dọc khung thành Chelsea.

Phút 73, Hazard (17-Chelsea) có cơ hội tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm khiến thủ môn Speroni (1-Crystal) phải trổ tài cản phá.

Phút 70, Demba Ba (19-Chelsea) được tung vào sân thay Schurrle (14). Bên phía Crystal, Bolasie (7) rời sân nhường chỗ cho Stuart O'Keefe (12).

Phút 65, Salah (15-Chelsea) có pha mớm bóng vừa tầm trong vòng cấm nhưng Oscar (11) lại dứt điểm hụt.

img
Chelsea đang tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Phút 62, Jerome (30-Crystal) chuyền bóng cho Puncheon (13) tung ra cú đá nối đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Chelsea.

Phút 56, Lampard (8-Chelsea) rời sân nhường chỗ cho Mohamed Salah (15).

img
Sự thất vọng của Terry (áo trắng) sau pha "đốt đền".

Phút 54, Hazard (17-Chelsea) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ môn Speroni (1-Crystal) phải trổ tài cản phá.

Vào! Crystal Palace-Chelsea: 1-0. Phút 52, từ bên cánh trái, Ward (2-Crystal) có pha căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến Terry (26-Chelsea) lóng ngóng đánh đầu tung lưới nhà, mở tỷ số cho Crystal Palace.

Phút 50, từ bên cánh trái, Ledley (28-Crystal Palace) treo bóng vào trong vòng cấm cho Jerome (30) bật cao đánh đầu nhưng không thành công.

img
Bên ngoài sân, HLV Toni Pulis đang ra sức chỉ đạo các học trò.

Phút 49, Lampard (8-Chelsea) treo bóng như đặt từ quả đá phạt góc bên cánh trái vào trong vòng cấm nhưng Terry (26) lại xử lý lóng ngóng và để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Ngay đầu hiệp 2, Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Oscar (11) được tung vào sân thay David Luiz (4).

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, Chelsea đã thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 67% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 7 pha dứt điểm nhưng đều không trúng đích. Bên phía Crystal Palace thực hiện 5 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Phút 45+1, từ bên cánh phải, Schurrle (14-Chelsea) dẫn bóng vào trong vòng cấm trước khi dứt điểm chạm chân một hậu vệ Crystal palace đi hết đường biên ngang.

img
Cú dứt điểm không thành công của Schurrle.

Phút 40, Lampard (8-Chelsea) thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm để Torres (9) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Crystal Palace.

Phút 39, sau pha đánh đầu phá bóng của Azpilicueta (28-Chelsea), Jedinak (15-Crystal Palace) tung ra cú sút xa đưa bóng đi trúng vị trí của thủ môn Cech (1-Chelsea).

Phút 33, Crystal Palace được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly chừng 20m. Tiếc là cú đá của Jedinak (15) lại đi trúng vị trí của thủ thành Cech (1-Chelsea).

Phút 32, Terry (26-Chelsea) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng.

img
Pha phạm lỗi của Bolasie với Luiz.

Phút 26, Puncheon (13-Crystal Palace) thực hiện đường chuyền ngang từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Bolasie (7) khống chế một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 25, Bolasie (7-Crystal Palace) có pha đi bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

Phút 20, Puncheon (13-Crystal Palace) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Azpilicueta (28-Chelsea).

Phút 18, Azpilicueta (28-Chelsea) thực hiện đường căng ngang từ bên cánh trái vào trong vòng cấm nhưng Schurrle (14) đã không thể dứt điểm thành công trước sự đeo bám của một hậu vệ Crystal Palace.

img
Puncheon đi bóng trước sự đeo bám của Matic và Azpilicueta.

Phút 13, Bolasie (7-Crystal Palace) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Luiz (4-Chelsea).

Phút 12, từ bên cánh phải, Ivanovic (2-Chelsea) thực hiện pha ném biên rất mạnh vào trong vòng cấm nhưng Torres (9) lại dứt điểm không thành công.

Phút thứ 6, từ bên cánh phải, Puncheon (13-Crystal Palace) thực hiện pha tạt bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Cahill (24-Chelsea) phải phá bóng giải nguy.

Trận đấu bắt đầu. Chelsea giao bóng.

Trước chuyến làm khách tại sân Selhurst Park, Chelsea vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 69 điểm sau 31 trận, hơn đội xếp sau là Liverpool 1 điểm, bỏ xa đội đứng thứ 3 là Man City 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Chính vì vậy, The Blues buộc phải đánh bại Crystal Palace nếu không muốn đánh mất địa vị thống trị của mình.

Từ trước đến nay, Jose Mourinho vốn nổi tiếng là người thực dụng và đề cao tinh thần cảnh giác. Do đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trước Crystal Palace.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, song với tương quan lực lượng và phong độ hiện nay, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà Crystal Palace.

Trong 15 trận đấu gần nhất tại Premier League, Chelsea của Mourinho đang duy trì được thành tích khá ấn tượng với 11 trận thắng, hòa 3 trận và để thua vỏn vẹn 1 trận. Bên kia chiến tuyến, “những chú Đại bàng” mới giành được vỏn vẹn 2 điểm sau 5 trận vừa qua.

Ngoài phong độ, Chelsea cũng hoàn toàn vượt trội so với Crystal Palace ở thành tích đối đầu khi bất bại trong 12 lần chạm trán gần nhất với đội chủ sân Selhurst Park (thắng 8, hòa 4).

Tuy thiếu vắng một số trụ cột như Ashley Cole, Samuel Eto'o (chấn thương), Ramires (treo giò) nhưng Mourinho cũng không phải quá đau đầu, vì trong tay ông sở hữu khá nhiều cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu và đang đạt phong độ cao như Eden Hazard, Oscar, Andre Schurrle hay Willian.

Bên kia chiến tuyến, Crystal Palace cũng vắng mặt hai nhân tố chủ chốt trên hàng công gồm Dwight Gayle, Marouane Chamakh chấn thương. Trong bối cảnh đó, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng trước Chelsea.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem