Thần đồng được HLV Wenger "chấm" thành "Người vô hình" tại Bình Dương

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 22/06/2020 09:10 AM (GMT+7)
Đông Triều là một trong những viên ngọc quý nhất của lứa đầu tiên Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, bên cạnh Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng. Nhưng con đường sự nghiệp mà anh đang đi thực sự rất chông gai, trắc trở.
Bình luận 0

Từ "bộ tứ" được Arsene Wenger chú ý

Thần đồng được Arsene Wenger "chấm" trở thành "Người vô hình" tại Bình Dương - Ảnh 1.

4 cầu thủ của HAGL được sang Arsenal thử việc

Năm 2007, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã bất ngờ hợp tác với đại diện hàng đầu nước Anh là Arsenal để thành lập Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG. Đây được xem như một quyết định gây sốc của ông bầu Đoàn Nguyên Đức, bởi lúc đó chẳng mấy ai nghĩ đến hướng đi mới này trong làng bóng đá Việt Nam.

Ngay sau khi khánh thành, Học viện đã tổ chức tuyển chọn lứa cầu thủ đầu tiên cho một khóa đào tạo kéo dài 7 năm. Và thế hệ đó hiện nay bao gồm nòng cốt trên ĐTQG Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, nhưng tuyệt nhiên không có mảnh ghép cuối cùng mang tên Đông Triều, người đã từng nằm trong 4 cầu thủ được sang London thử việc theo lời mời của HLV Arsene Wenger.

Trong những năm qua, chúng ta có thể nghe nhiều người kể vanh vách về Công Phượng tỏa sáng thế nào tại V.League, Xuân Trường qua Thái Lan, rồi dù sao vẫn luôn có mặt trên ĐTQG... Tuấn Anh chấn thương tưởng chừng như mất nghiệp, nhưng bây giờ được coi là tiền vệ đáng xem nhất tại Việt Nam.

Nhưng tuyệt nhiên, rất ít người nhắc đến cái tên Đông Triều, bởi anh chỉ quanh quẩn ở nơi mình được phát hiện, chơi ở mức trung bình, không giúp đội bóng phố núi đủ sức cạnh tranh ngôi vương tại V.League. Bao quanh những tháng ngày dài mòn mỏi đó là chấn thương và sự lãng quên lạnh người ở các cấp độ đội tuyển sau ánh hào quang U19. Cách đây 2 năm, thậm chí cầu thủ này cũng mất chỗ đứng ở Hoàng Anh Gia Lại và phải phiêu bạt sang Bình Dương theo một bản hợp đồng không mấy ai rõ điều khoản là mua đứt hay cho mượn.

"Người vô hình" tại Bình Dương

Thần đồng được Arsene Wenger "chấm" trở thành "Người vô hình" tại Bình Dương - Ảnh 2.

Đông Triều đang không tìm được chỗ đứng tại Becamex Bình Dương

Tìm đường ra đi để cứu vớt sự nghiệp là quyết định không khó hiểu trong bóng đá nói chung, nhưng Đông Triều dường như thiếu may mắn trong ý tưởng gia nhập Bình Dương vào năm 2018. Ít lâu sau thời điểm anh đến với đất Thủ, biến cố xuất hiện khi HLV Trần Minh Chiến từ chức và người kế nhiệm Nguyễn Thanh Sơn lên thay. Điều đó dẫn đến việc cầu thủ này buộc phải làm lại từ đầu, ít nhất là về mặt chiến thuật tập thể ở một nơi xa lạ.

Mùa giải 2019 được xem như quãng thời gian thành công bậc nhất của Bình Dương sau chức vô địch trước đó 4 năm, khi họ xuất hiện trong nhóm đầu bảng. Nhưng thực tế là chẳng mấy ai nhắc về Đông Triều, hay lý do tại sao anh mất suất trên cấp độ đội tuyển. Nếu nhìn vào những tháng năm trong sự nghiệp cho đến nay, câu chuyện tiếp tục đi theo hướng không thể tồi tệ hơn, bởi Đông Triều thậm chí chưa lần nào xuất hiện tại V.League 2020.

Trong bối cảnh Bình Dương thăng hoa sau 5 vòng đấu, sẽ tương đối khó để tìm ra lý do khiến HLV Nguyễn Thanh Sơn thay đổi hệ thống phòng ngự mới để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn sau 450 phút thi đấu. Vì vậy, nếu giao kèo giữa hai bên kết thúc vào cuối mùa giải năm nay theo đồn đoán, đó vẫn là một chương buồn trong sự nghiệp của Đông Triều. 

Có thể anh sẽ ra đi để tìm lại bản ngã. Nhưng sau tất cả, số phận của thần đồng một thời từng được sang Arsenal thử việc vẫn là một thứ rất mịt mờ và xa xăm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem