Thầy Công Phượng một lần nữa nhận trái đắng cùng U19 HAGL

Song Minh Chủ nhật, ngày 28/06/2020 19:05 PM (GMT+7)
Chiều nay, chủ nhà U19 PVF đã thắng thuyết phục U19 HAGL 2-0 trong trận chung kết Giải bóng đá U19 Quốc gia 2020. Người ghi bàn giúp các học trò HLV Mauro Jeronimo lên ngôi vô địch là Nguyễn Hoàng Huy (số 18), Lý Trung Hiếu (số 20).
Bình luận 0

Trước thềm vòng chung kết U19 Quốc gia 2020, HLV Graechen Guillaume - người có công đào tạo ra thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... đã thể hiện quyết tâm cùng U19 HAGL bước lên bục cao nhất, sau khi đã thua U19 Hà Nội 0-1 và đành nhận ngôi á quân giải năm ngoái.

Sự tự tin của U19 HAGL còn được củng cố thêm khi họ đã hòa ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch là chủ nhà U19 PVF 0-0 ở trận khai mạc cách đây hơn 1 tuần.

Thầy Công Phượng một lần nữa nhận trái đắng cùng U19 HAGL - Ảnh 1.

Sau khi hòa nhau 0-0 ở trận khai mạc, U19 PVF (áo đỏ) và U19 HAGL đã tái ngộ ở trận chung kết giải U19 Quốc gia 2020..

Tái ngộ trong trận chung kết chiều nay, U19 HAGL chủ động đá chắc chắn bên phần sân nhà chứ không vội tăng tốc.

Bên kia chiến tuyến, U19 PVF kiểm soát bóng nhiều hơn những cũng không tạo ra được những pha bóng đáng chú ý trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên.

Trong thế trận không mấy hấp dẫn, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện ở phút 13 khi hàng thủ U19 HAGL thiếu tập trung để Nguyễn Hoàng Huy (số 18 - U19 PVF) nhận bóng thoải mái từ quả phạt góc bên cánh trái trước khi dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Ưu thế có bàn dẫn trước giúp U19 PVF chơi tự tin hơn, trong khi đó, lứa "đàn em" Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... lại tỏ ra khá bế tắc trong những tình huống tổ chức tấn công.

Tất cả những gì họ làm được trong 45 phút đầu tiên chỉ là những pha đá phạt có nét của đội trưởng Hoàng Vĩnh Nguyên (số 6).

Trong khi đó, nếu chính xác và sắc sảo hơn trong những pha phản công thì có lẽ U19 PVF đã có thêm bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Lý Trung Hiếu (giữa) ghi bàn ấn định chiến thắng thuyết phục 2-0 cho U19 PVF trước U19 HAGL trong trận chung kết chiều nay.

Lý Trung Hiếu (giữa) ghi bàn ấn định chiến thắng thuyết phục 2-0 cho U19 PVF trước U19 HAGL trong trận chung kết chiều nay.

Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm chéo góc của chân sút Võ Nguyên Hoàng (số 9) đã không thắng được phản xạ của thủ môn Bảo Duy.

Thế trận trong hiệp 2 không có gì thay đổi khi U19 HAGL cố gắng kiểm soát bóng dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt. Chỉ tiếc là họ vẫn lực bất tòng tâm trước hàng thủ chơi rất chắc chắn của đội chủ nhà.

Phút 51, một lần nữa Nguyên Hoàng bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho U19 PVF khi đánh đầu cận thành đưa bóng tìm trúng xà ngang.

Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến ở phút 64. Từ đường chuyền khe thông minh của Công Đến (số 8) ở giữa sân, Lý Trung Hiếu (số 20) vừa vào sân thay người đã thể hiện khả năng càn lướt mạnh mẽ, thoát xuống đánh bại thủ môn Bảo Duy nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảng 25 phút cuối trận, U19 HAGL vẫn không thể tìm được bàn danh dự. Tình huống đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở phút bù giờ khi Đỗ Tấn Thành (số 10) dứt điểm chệch cột, bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng đậm đà cho đội chủ nhà.

Thắng chung cuộc 2-0, U19 PVF đã lên ngôi vô địch giải U19 QG 2020. Đây là lần thứ 2 PVF vô địch U19 QG kể từ lần đăng quang đầu tiên năm 2015.

 Trong khi đó, U19 HAGL lần thứ 2 liên tiếp nhận vị trí á quân trong nỗi buồn của HLV Guillaume.

Hai đội đồng giải Ba giải năm nay là U19 SLNA và U19 Công an Nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem