Thú chơi siêu cây tiền tỷ được đại gia Việt mê tít

Lục Vô Song Thứ ba, ngày 31/01/2017 06:40 AM (GMT+7)
Bên cạnh thú chơi siêu xe, siêu du thuyền hay những vật cưng khủng, dịp Tết này, các đại gia Việt lại đổ tiền mua những cây cảnh quý hiếm về chơi. Những báu vật trăm tuổi không chỉ là thú chơi mà còn là niềm tự hào, là gia tài để đời của các đại gia.
Bình luận 0

Những thông tin mua bán cây cảnh tiền tỷ để đón Tết được rò rỉ từ giới sành chơi cây cảnh khiến cho không ít người "sốc". Ít ai ngờ trong thời buổi khó khăn nhưng thị trường cây cảnh vẫn đang sôi động. Nhiều đại gia có xu hướng mua những cây có tiềm năng trở thành siêu cây và cũng không ít đại gia sẵn chi hàng tỷ đồng mua siêu cây về nhà chơi như một cách đầu cơ rồi bán lại kiếm lãi cả tỷ.

Cụ me trăm tuổi bạc tỷ ở Sài Gòn

Cây me hơn 100 tuổi “dáng bay” với nhiều vết u nần, khúc khuỷu của nghệ nhân ở Sài Gòn khiến nhiều người xem trầm trồ, không ngớt lời khen ngợi.

img

Cây me có “dáng bay” cao khoảng 2m và có một tán dài hơn 3m với nhiều nhánh xòe xung quanh. Mỗi tầng của cây đều ra quả. Ở phần gốc và thân to hơn 0,5m với nhiều vết u nần, khúc khuỷu hằn lên trông rất đẹp mắt.

img

“Gần 10 năm trước tôi mua cây me này của một người ở tỉnh miền Trung. Theo chủ nhân cũ thì cây mẹ đã có tuổi đời hơn 100 năm. Dáng cây me này là dáng bay”, nghệ nhân Bình nói.

Theo nghệ nhân Bình, cây me “khủng” này được đưa ra giá tiền tỷ. Trước đây, cũng đã có người ngã giá nhưng số tiền thấp hơn nên nghệ nhân Bình chưa đồng ý bán. (Ảnh: Dương Thanh/ Dân Việt)

Cây sanh "siêu độc" được trả 14 tỷ đồng vẫn không bán

img

Đó là cây sanh nằm trong khu vườn của gia đình ông Lê Đình Sự ở kiệt 33 Nguyễn Trường Tộ, TP.Huế. Sau ngày đất nước giải phóng, khi vợ chồng ông Sự được cấp khu đất trên để sinh sống thì cây sanh này đã có trong vườn.Theo quan sát, cây sanh này tọa lạc trong một hồ nước có nhiều tảng đá cổ và có hình thù rất kỳ bí. Hồ này không bao giờ cạn nước vì dưới đáy hồ luôn có mạch nước ngầm trào phun. Rễ cây sum suê, bám chằng chịt vào những tảng đá hàm ếch tạo nên một vẻ đẹp như cổ tích. Gốc cây trông đã già cỗi nhưng các cành cây vẫn rất xanh tốt, nhiều cành vươn cao gần tận mái nhà, tỏa bóng mát rượi.

img

Ông Sự cho biết, nhiều năm trở lại đây, rất nhiều người chơi cây cảnh ở trong nước đã tìm đến hỏi mua cây sanh này nhưng gia đình ông không bán. Nhiều thời điểm giới săn cây cảnh đã trả giá cây sanh này lên tới 14 tỷ đồng nhưng ông vẫn lắc đầu. Theo ông Sự, sở dĩ ông nhất quyết không bán cây sanh vì nó gắn liền với nhiều kỷ niệm của gia đình ông. (Ảnh: An Sơn/ Dân Việt)

Đấu giá 5 tỷ mua siêu cây 120 tuổi chơi Tết

 Một cây cảnh có tuổi đời 120 năm ở ngoại thành Hà Nội được nhiều người thi nhau "đấu giá" lên đến 5 tỷ đồng mà ông chủ vẫn không gật đầu.

img

Siêu cây cảnh có tên "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" nói trên là bảo bối đem vận may cho ông Nguyễn Văn Ngọ (Thạch Thất, Hà Nội).

Theo ông Ngọ, tác phẩm này hiện tại có thể định giá từ 4 - 5 tỷ đồng. Còn tại thời điểm đỉnh cao của thị trường, cây này có người trả 12 tỷ đồng.

Ông Ngọ giải thích, đây là bảo bối đầu tay vào nghề của ông, thế cây đẹp, tuổi đời 120 năm. Ông Ngọ cũng cho rằng, thành công của ông ngày nay có thể do tác phẩm này đã tạo cơ duyên, đem đến nhiều lộc cho ông. Lộc ông được hưởng không chỉ là cơ ngơi ngày càng hoành tráng hơn mà hơn hết ông được sở hữu nhiều tác phẩm đẹp khiến nhiều đại gia cây cảnh trong nghề phải thèm muốn. (Ảnh: Vietnamnet)

Cây mai 500 tuổi siêu độc đại gia đổi Camry không bán

Nhiều người trong giới chơi cây tại Huế rỉ tai nhau về cây mai chiếu thủy “siêu độc, lạ” được trồng trong khuôn viên một quán café trên đường Trường Chinh (TP. Huế). Anh Lê Hoàn Tấn Phát, chủ nhân của cây mai cho biết, phải mất gần 8 năm chầu chực, thuyết phục một người dân tại Huế, anh mới có thể sở hữu cây mai tuổi thọ gần 500 năm này.

img

Cận cảnh cây mai chiếu thủy “siêu độc”.

Được biết, sau khi anh Phát đưa cây về trồng, năm 2013, một vị đại gia tại TP.HCM tìm đến chiêm ngưỡng. Trước vẻ đẹp “khó cưỡng” của cây cảnh “siêu độc” này, vị đại gia đề nghị anh Phát đổi cây lấy một chiếc Camry đời mới nhưng anh nhất mực từ chối. (Ảnh: Vietnamnet)

"Lão mai" hơn trăm tuổi được hét giá 3 tỷ ở Đà Nẵng

Tại chợ hoa Tết Đà Nẵng năm nay xuất hiện nhiều cây mai có dáng ngũ phúc, dáng bình phong, dáng đa đầu làng… được rao bán giá tiền tỷ, trong đó đặc biệt có cây được ra giá tới 3 tỷ đồng.

img

Anh Lê Văn Đẩu (trú đường Võ Văn Kiệt, Đà Nẵng) người vừa chăm sóc và được giao bán mai cho một vườn hoa tại chợ hoa cho biết, sở dĩ được rao bán giá 3 tỷ đồng vì đây là cây mai cổ, lâu đời. Hiện chưa xác định chính xác được tuổi nhưng dự tính là trên 100 tuổi. (Ảnh: Kim Oanh/ Dân Việt)

Khế cổ thụ 300 tuổi, giá niêm yết 12 tỷ đồng

Trong giới đại gia chơi kiểng tiền tỷ, nổi tiếng còn có 2 cây khế cổ thụ 300 tuổi, từng được niêm yết 12 tỷ đồng ở chợ hoa xuân TP.HCM, thuộc sở hữu của ông Võ Phi Sơn, hay còn gọi là nghệ nhân Ba Hùng ở thành phố Tây Ninh.

img

Một trong hai cây khế 300 tuổi của nghệ nhân Ba Hùng 

Hiện tại, trong vườn của ông Hùng có hơn 1.000 cây kiểng lớn nhỏ. Giá trị nhất là 100 cây cổ thụ được ông sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trong nước và từ Campuchia, cây "nhỏ tuổi" nhất cũng phải được hơn 100 năm.

img

Ông Hùng cho hay cây khế có dáng thiên địa càn khôn. Ông phải bỏ ra 25 năm mới có thể tạo ra được dáng của cây kiểng này. Nếu bán được với giá 12 tỷ đồng, ông sẵn sàng bỏ ra 6 tỷ để làm từ thiện.

Vì tuổi đã già, ông Hùng đang muốn thanh lý vườn kiểng với giá 170 tỷ đồng để về quê ở miền Tây. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mua được trọn khu vườn, bởi 170 tỷ đồng không phải là một số tiền nhỏ, chưa kể tiền vận chuyển và tiền để tiếp tục, chăm sóc cho vườn sau này. (Ảnh: Zing)

Cây gỗ trắc 300 tuổi - "hàng hiếm có, khó tìm"

Tác phẩm "Nghinh phong" của tác giả Hoàng Phúc Hải (Việt Trì - Phú Thọ) là cây gỗ Trắc có tuổi đời vào khoảng 300 năm, có nguồn gốc từ Bình Định. Nhiều dân chơi sinh vật cảnh đánh giá cây thuộc vào “hàng hiếm có, khó tìm” bởi gốc lũa tự nhiên, bố cục hài hòa, vừa toát lên vẻ mạnh mẽ lại mang dáng dấp uyển chuyển, tinh tế. Đặc biệt hơn cả, đây lại là cây gỗ trắc bonsai mọc trong chậu.

img

Cây được nhiều người mua định giá vào khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ sở hữu của tác phẩm này cho biết không có ý định chuyển nhượng cho bất cứ ai mà chỉ có mục đích trưng bày cho mọi người thưởng lãm. (Ảnh: Dân Trí)

Báu vật của dòng họ Huỳnh, 1,5 tỷ chưa bán

img

Tác phẩm “Cây khế” của tác giả Huỳnh Thanh Tuyên (Bình Định) có tuổi đời khoảng 120 năm. Ông Tuyên cho hay, cây được xem là “báu vật” của dòng họ Huỳnh của mình và ông Tuyên là đời thứ 3 được truyền lại tác phẩm này. Cây có dáng huyền, mang vẻ cổ kính nhưng vẫn gợi nét tinh tế, uyển chuyển và có giá vào khoảng 1,5 tỷ đồng. (Ảnh: Dân Trí)

Cây sanh 20 tỷ trưng Tết của đại gia Phú Thọ

Trong giới mê cây cảnh ở Việt Nam, cái tên Phan Văn Toàn (Toàn "đô la") ở TP. Việt Trì, Phú Thọ được xem là một trong những đại gia chơi ngông nhất. Chưa đầy 8 năm, đại gia này đã bỏ 120 tỷ để chơi cây.

img

Toàn “đô la” bên cây sanh Ông Bụt giá hơn 20 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Toàn "đô la" đã rất bạo tay chi đến 1,2 triệu USD (tương đương hơn 20 tỷ đồng) để rinh một cây sanh 200 tuổi về chưng Tết. (Ảnh: Vietnamnet)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem