Thủ khoa đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ 2013: Nói “không” với học thêm

Thứ bảy, ngày 20/07/2013 06:47 AM (GMT+7)
Lê Xuân Hoàng (học sinh lớp 12A1 Trường THPT Lương Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đạt 28,5 điểm khi thi vào ĐH Thủy Lợi với môn toán đạt điểm 10 mà không cần học thêm ngày nào.
Bình luận 0
Một ngày sau khi nhận được tin đậu thủ khoa Trường ĐH Thủy Lợi, Hoàng vẫn chưa hết bất ngờ.
Học giỏi nhờ tự học
Gương mặt hiền, dáng người nhỏ gầy, Lê Xuân Hoàng dễ tạo được ấn tượng tin cậy với người đối diện. Ngôi nhà cấp 4 dường như đông vui hơn ngày thường bởi có quá nhiều người qua hỏi han, chúc mừng. Khi hỏi về kết quả thi đại học, Hoàng bảo: "Em rất bất ngờ, không nghĩ là mình có thể trở thành thủ khoa vì môn vật lý em làm không được tốt lắm".
Lê Xuân Hoàng (ngoài cùng bên phải) và các bạn học.
Lê Xuân Hoàng (ngoài cùng bên phải) và các bạn học.
Học chuyên toán, luôn dẫn đầu lớp về kết quả học tập nhưng Hoàng lại có niềm đam mê đặc biệt với nghề y. Ngoài Trường ĐH Thuỷ lợi, Hoàng còn thi vào Trường ĐH Y Hà Nội. Hoàng hy vọng, em sẽ đậu ĐH Y Hà Nội để theo đuổi giấc mơ trở thành một bác sĩ đa khoa giỏi. Đối chiếu bài thi với đáp án, Hoàng rất tự tin cho biết bài thi vào ĐH Y Hà Nội của em có thể đạt 27-28 điểm.
Mặc dù học giỏi nổi tiếng từ nhỏ với rất nhiều giải thưởng cấp huyện, tỉnh nhưng Hoàng vẫn khiêm tốn cho rằng mình rất bình thường và không có bí quyết gì đặc biệt. Được biết, dù học hành khá chăm chỉ nhưng Hoàng không chọn cách "học ngày, cày đêm" như nhiều sĩ tử khác, mà ngủ trước 22 giờ và dậy từ 4 giờ sáng. Đặc biệt, Hoàng luôn nói “không” với học thêm và cho rằng học tại nhà là phương pháp học tích cực nhất. Ngoài thời gian lên lớp, ở bậc THPT Hoàng không đi học thêm ở đâu cả.
Vừa giỏi học, vừa giỏi làm nghề
Bà Nguyễn Thị Bàn, mẹ Hoàng nói với vẻ tự hào: "Từ bé Hoàng đã rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, đặc biệt Hoàng luôn biết tự lập trong việc học. Ngoài giờ học là em giúp bố mẹ làm thêm".
Tiếng là ở quê nhưng gia đình Hoàng không có ruộng, bà Bàn nghỉ mất sức lao động từ lâu. Chồng bà làm bảo vệ ở cây xăng cách nhà hơn 4km. Cuộc sống vất vả, bà phải xoay đủ nghề từ nấu rượu, nuôi lợn đến làm gia công hàng mây tre đan xuất khẩu. Vợ chồng ki cóp, tằn tiện chi tiêu cũng đủ nuôi 4 con ăn học. Thương bố mẹ vất vả, Hoàng không những chăm chỉ học hành mà còn tranh thủ thời gian phụ giúp mẹ nhận đồ mây tre đan xuất khẩu về làm. Mỗi ngày Hoàng có thể đan 6-7 cái rổ, vị chi cũng cho thu nhập khoảng 30-40 nghìn đồng.
Nói về Hoàng, thầy Nguyễn Hữu Kỳ - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng cho biết: "Ở trường, Hoàng là học sinh giỏi nổi tiếng. Vừa qua, em đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa môn toán và được chọn đi thi vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia". Theo thầy Kỳ, thông tin ban đầu từ các trường ĐH đã công bố điểm cho thấy, ngoài em Hoàng ra, trường còn có 4 - 5 em đạt điểm cao thuộc diện á khoa. Trường sẽ có những khen thưởng khích lệ các em.
Đỗ thủ khoa, Hoàng rất vui nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hoàng đang phải tất bật hỗ trợ mẹ làm lụng. "Từ giờ tới lúc đi học, mẹ con tôi sẽ nhận thêm nhiều hàng nan nữa về đan để dồn tiền cho cháu nhập học" - bà Bàn tâm sự.

>> Dân Việt liên tục cập nhật dữ liệu điểm thi tuyển sinh 2013

Minh Nguyệt ( Minh Nguyệt )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem