Thủ khoa đầu vào có điểm thi cao, chọn ngành học ai cũng... trêu

Tào Nga Thứ sáu, ngày 04/11/2022 06:00 AM (GMT+7)
Nguyễn Ngọc Kim Ngân, thủ khoa đầu vào Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã có cuộc chia sẻ với PV báo Dân Việt về bí quyết học và lựa chọn ngành yêu thích.
Bình luận 0

Thủ khoa Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có điểm thi đánh giá năng lực cao

Mặc dù chính thức trở thành tân sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM được 3 tuần nhưng cảm xúc của Nguyễn Ngọc Kim Ngân vẫn vẹn nguyên như khi vừa nhận được thông báo trúng tuyển đại học ngành yêu thích. Đặc biệt hơn, Kim Ngân trở thành thủ khoa đầu vào của trường năm nay bằng phương thức xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM với 926/1.200 điểm.

"Khi nhận thông báo từ trường em là thủ khoa đầu vào em đã rất vui mừng. Em reo lên và khoe với mọi người trong nhà. Mọi người cũng vui cho em", Ngân kể lại.

Thủ khoa ĐH Nông Lâm TP.HCM: Điểm cao nhưng chọn ngành học ai cũng... trêu - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Kim Ngân, thủ khoa đầu vào Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: NVCC

Mặc dù điểm thi cao nhưng Ngân cho hay đi thi với tâm thế thoải mái và không chuẩn bị nhiều. Ngân dự định sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT nhưng không ngờ điểm thi đánh giá năng lực lại cao như vậy. Nữ thủ khoa tiết lộ: "Em không có bí quyết học gì đặc biệt. Em chỉ cố gắng học để hiểu bản chất vấn đề giúp em nhớ lâu, tư duy, vận dụng tốt hơn là học thuộc. Em thú thật em là người lười học bài nên sẽ học hết trên lớp để về nhà có nhiều thời gian cho mình hơn". 

Trong tất cả các môn, Ngân cho hay thích môn Sinh học và Hóa học nhất vì cảm thấy muốn tò mò khám phá kiến thức ở những môn này. Được biết, Ngân từng theo học Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Trong thời gian này, Ngân từng giành được giải Ba cấp thành phố học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12. Ngân cũng đạt thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi. 

Chọn ngành Thú y dù bị mọi người... trêu

Chia sẻ về lý do chọn ngành Thú y, Ngân cho hay: "Có một lần con mèo nhà em bị chó cắn buổi tối nhưng liên hệ khắp nơi không có bác sĩ nào cấp cứu mà chỉ có thể hướng dẫn qua điện thoại. Khi đó em đã quyết tâm trở thành bác sĩ thú y để có thể cấp cứu chó mèo 24/24 giờ.

Rất may ba mẹ luôn khuyến khích cho em được học những ngành nghề mình yêu thích nên ủng hộ việc lựa chọn nghề của em. Tuy nhiên, mọi người hay trêu em sao điểm cao thế lại chọn ngành Thú y, chắc sợ "chích" cho người. Em chỉ thấy đơn giản là em yêu thích ngành này và quyết tâm theo bởi vì vẫn còn thiếu nhiều bác sĩ có thể trực cấp cứu".

Thủ khoa ĐH Nông Lâm TP.HCM: Điểm cao nhưng chọn ngành học ai cũng... trêu - Ảnh 2.

Tình yêu với chó mèo khiến Ngân trở thành bác sĩ Thú y. Ảnh: NVCC

Mặc dù quyết tâm theo đuổi nhưng Ngân cũng lường trước được mọi khó khăn của ngành học đặc biệt này. "Em xác định tinh thần là tay sẽ luôn trong tình trạng đầy vết thương do chó mèo cào, cắn. Em thấy ở Việt Nam nhiều người nuôi nhốt chó mèo quá lâu nên khiến chúng có hành vi hung dữ hơn nên khi đi khám bác sĩ cũng gặp khó khăn hơn", Ngân thổ lộ.

Được biết, sở thích nuôi chó mèo của Ngân bắt đầu từ năm lớp 10. Khi đó, Ngân đi làm thêm phụ mẹ gặp một chú chó khá hung dữ do thường xuyên bị đánh. Ngân đã xin về huấn luyện và sau một thời gian chú chó này vô cùng ngoan ngoãn. Ngày trả lại chú chó này, Ngân đã rất nhớ và buồn bã. Ba của Ngân đã phải đi xin một chú chó khác cho em nuôi đến bây giờ. Ngoài ra, Ngân có thêm 2 chú mèo nữa do mẹ nhặt ngoài đường mang về. 

"Nuôi chó mèo phải hiểu tính mỗi con. Có con thích đụng vào người, có con thì lại chỉ muốn đi cạnh mình thôi. Vì vậy khi nuôi phải hiểu tính mỗi con. Ra ngoài đường em thấy chó mèo rất thích. Tuy nhiên bị ám ảnh cảnh chó chạy ngoài đường gây tai nạn. Em hi vọng mọi người nâng cao nhận thức khi nuôi động vật", Ngân nêu ý kiến.

Nữ thủ khoa cũng bày tỏ về tình trạng hiện nay nhiều bạn trẻ thích nuôi chó mèo nhưng lại không thích làm vệ sinh, gây phiền phức cho người thân: "Em nghĩ các bạn đó chỉ muốn nuôi cho bằng người khác, nuôi theo trào lưu và thích cảm giác được nựng chứ không thực sự thương chúng. Tốt nhất các bạn không nên nuôi mà chỉ nên đi cafe chó mèo. Nếu không tội nghiệp cho chó mèo và cả người xung quanh nữa".

Được học đúng ngành học yêu thích, Ngân tiết lộ sẽ cố gắng học thật giỏi và sau này ra trường sẽ mở một phòng khám thú y có thể cấp cứu bất cứ khi nào mọi người cần. "Nếu có cơ hội em sẽ nắm bắt, còn bây giờ em sẽ tập trung vào việc học vì... sợ nói trước bước không qua", Ngân vui vẻ cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem